Được biết ở Hải Phòng có 3 địa chỉ bán bánh đúc tàu ngon nhứt: Lam Sơn, Cát Dài, Hàng Kênh. Ở đây chất lượng cũng ok phết nha. Tôm to hơn ở Cát Dài, thêm cả mộc nhĩ và hành phi. Bánh đúc có phần mềm hơn. Đúng là Tết đến cái gì cũng đắt đỏ, bth bát này có 15k thui, nhưng Tết đến phất lên 20k rồi.
Bé đến giờ chưa bao giờ thích ăn bánh đúc cho đến hôm nọ con bạn cho đến đây ăn. Lần đầu tiên ăn thấy cũng bình thường, nhưng đến lần sau là mê luôn. Quán nằm ở đối diện Cafe cô Hằng luôn, cô chủ max dễ thương. Một bát bánh đúc 15k bao ngon luôn. Có bánh đúc, su hào, tôm, thịt, hành khô chan với nước mắm giấm, có thể ăn thêm cay tùy ý. Mỗi lần đi là t đều phải làm 2 bát ú ụ, nếu ko muốn ăn gì có thể bảo cô đừng cho. Hehe.