Quán nằm gần trường mình, mặt tiền đường Cửu Longg nên cũng rất dễ thấy, sáng ở đây bán điểm tâm sáng hủ tiếu, cháo sườn, bánh canh loại còn trưa chiều bán bánh đúc. Mình ghé đây ăn sáng. Gửi xe ngay trước quán nha. Tự trông xe cẩn thận vì không ai trông cả. Không gian trong nhà nên khá là thoải mái, bàn ghế cao, sạch sẽ. Giá cả từ 25k~40k/ 1 tô. Tô hủ tiếu có tôm, thịt, trứng cút nè, nước lèo cũng ổn. Rau ăn kèm sạch sẽ. Cô chủ bán vui vẻ, dễ thương.
- Bánh đúc nhân nhiều, bột mịn không bị vón cục, hành phi thơm, chả dày, to
- Bánh bột lọc cái nào cũng nguyên con tôm, thơm mùi lá gói cực kì
- Nước nắm cho phần bánh đúc thì vừa rồi nhưng của bột lọc thì cực ít, chấm hỏng đã (((
Điểm cộng là bánh giao tới vẫn nóng hổi dù trời mưa to và nhà mình cách quán gần 3 km, thích lắm nha
Nay đi ngang mua thử ăn chỗ này,cô bán vừa mở nồi bánh đúc ra ta nói mùi chua lè,chả như mấy hàng bánh đúc mình ăn ở tân bình hay ở bắc,bột trắng thơm mùi gạo.thấy múc bánh đúc vào hộp là thấy nó không ngon rồi.bột gì nấu vàng nâu nâu,chắc có bỏ gia vị.về nhà mở ăn thôi rồi bao dở,bao ngán,cục bột vón cục, mua 2 hộp 42k,mà nói thật về ăn mỗi nửa hộp và chả,nước mắm cũng không ngon.mình hay ăn trên đường nguyễn thái bình ,tân bình,bột trắng mịn,không vón cục ,1 chén có 17k thôi. Ở đây được cái có mặt bằng bàn ghế.nói thiệt là dở ,chỉ đáng tiền cục chả với hành phi.
Lâu rồi mới ghé lại thấy quán vẫn chẳng thay đổi. Chỉ thiếu em husky to chà bá trước cửa nhà thôi.
Cô chú vẫn nhẹ nhàng, dễ thương với khách.
Bánh đúc nóng, ăn chung với nước mắm, thịt băm, hành phi,.. quá là đưa mồm. Ăn 1 chén là căng căng rồi đó. Gọi thêm chai nước sâm nữa là đủ.
Cá nhân mình thấy bánh ở đây kì cục và không ngon. Bánh nhão, nước chấm chua, trộn rất nhiều hành tây vào chén bánh. Thịt ít, k có nấm, chủ yếu là đậu xanh. Mình sẽ không quay lại quán này.
Đây là lần đầu tiên mình ăn nên không biết vị chuẩn bánh đúc như thế nào nhưng mình ăn chỗ này thấy ngon, vừa miệng, giá cả cũng sinh viên, không gian quán rộng rãi, sạch sẽ, quán ngay mặt tiền nên dễ tìm, nhà có chú chó rất cute, chắc chắn sẽ quay lại
Cô bán hàng kiểu bán vì đam mê, mặt chảnh và khó đăm đăm
Rõ ràng là quán ko cắt hành sẵn, gọi nhân viên ko trả lời thay vì hỏi khách chờ xíu dc ko, thì bả mở miệng với cái mặt câng câng hỏi: không hành được không hay chờ?
Fine, không bao giờ quay lại.