cũng thuộc dạng bánh bèo trong xóm đây nhưng mà cũng đông vui,có khách bên ngoài nữa
dì bán 3h là bắt đầu dọn hàng ra,bán đến 6,7h chiều là hết sạch dọn quán
có mấy món bánh bèo nhân ướt or nhân khô,nồi nhân lúc nào cũng nóng sôi sục sục luôn,bánh đúc món này ít chỗ bán lắm,mềm,màu hơi nâu nâu,chấm vơi mắm nên
thêm bánh ướt nem chả mắm ngọt
giá thì bình dân cho tất cả,15k,10k
coa bánh bèo chén nữa nge
dì bán nhanh lắm,bác trai thì vui tánh,cười hoài :))))
Ngon Bổ Rẻ
Rút kinh nghiệm khi đã một lần gọi ăn bánh bèo mà không thể nào ăn nổi vì cái hương vị lạ cảu nó không hợp với người dân bắc như mình :((((((((((( nên vào quán chỉ ăn bánh đúc thui, lâu mới ăn bánh đúc lạc rùi, ăn bánh lại nhớ đến hồi bé mẹ vói bà thi thoảng làm cho mình ăn, nhưng chắc mỗi vùng miền có cách làm khác nhau, bánh ở đây khác với bánh mà bà mình lmà cho mình ăn, không thể tả được là nó khác như thế nào nhưng mình cũng không thích làm như này, vẫn thích ăn bánh đúc miền bắc chấm vừng thui ngon tuyệt không từ ngữ nào tả nổi
Quán bán vào buổi chiều, nắng nên lười ghé, chỉ thỉnh thoáng có đi ngang qua thì ghé zô ăn thui. chỗ này ăn tới mấy lần mới nhớ được tên bánh, bị lộn các loại bánh hoài hì hì.
bánh bèo ở đây ngon, có 2 loại nhân để chọn lựa, mình thì mình thích nhân ướt hơn, dễ ăn nữa. Còn bánh đúc cảm thấy cũng bt, tại từ xưa tới giờ mình hok có kết món bánh đúc lắm, chỉ đi ăn thử cho bít hương vị thui. Có cái mắm nêm ngon đậm đà, thỉnh thoảng mình hay mix lại, ăn bánh bèo nhưng dùng mắm nêm của bánh đúc cũng khá thú vị.