Hôm qua mẹ mình đi có việc ở xa mà tiện đường ghé qua mua đc cặp bánh dầy này mang về cho mình ăn yêu tưởng chết ???? Bánh dầy đặc sản của Quán Gánh đấy, danh bất hư truyền ????
❤️ Bánh mang về bị nguội rồi, ăn nóng chắc ngon hơn, đc cái gói trong lá (sen) nên đậm chất truyền thống ????
❤️ Mẹ mình mua bánh dày mặn, k phải loại bánh dầy ngọt mà có đỗ xanh với đường đâu. Bánh dầy này cũng có đỗ xanh, tiêu, 1 chút mỡ nữa (tả the nao nhỉ, nhân gần giống bánh Chưng, bánh Tét ấy ạ) Vỏ bánh dầy mềm. Bánh khá là to, mình ăn 1 cái cũng k hết đc ????????????