Đi ăn từ hôm trước mà hôm nay mới post ảnh viết review gửi foody. Biết được hàng bánh đa này là nhờ 1 lần buổi trưa đi lòng vòng quanh nguyên hồng kiếm chỗ ăn, là 1 đưa nghiện bánh đa trộn nên khi thấy quán này mình lập tức vào ngay, cũng hơi hoang mang chút vì sợ ăn ko ngon, nhưng khi ăn thì khá ok, từ đó cũng hay ghé lại quán. Cũng chỉ là 1 hàng xe đẩy nhỏ ngay đầu ngõ 26 nguyên hồng, ấy thế mà cũng có bàn ghế đang hoàng lắm nhớ. Bánh đa ở đây có đậu, giò và chả cá thôi. Cả nước và trộn đều đồng giá 25k, bát bánh đa đầy đặn lắm, mình ăn trộn thì thấy vưa rồi, không phải la xuất sắc nhưng chắc chắn ko tệ. Buổi trưa, dân công sở và học sinh quanh đấy đến ăn đông lắm, được cái là cũng có vỉa hè để xe rộng rãi hơn so với nhiều hàng bánh đa trộn khác. Bán hàng là 2 anh chị vợ chồng trẻ nên cũng khá dễ chịu, mỗi tội làm hơi chậm ạ. Mọi người nên thử nhé, quán mở từ 11h trưa bán cho tới khi hết hàng nha