Tan làm hơi quá giờ nên vụt mất bánh đa trộn hàng chĩnh thế là phải lặn lội lên đây ăn cho đỡ thèm. Cái con phố dối trá nó có khoảng vài chục số nhà 42C nên các ông hãy cẩn thận :) hàng này đối diện my kingdom í hay khuất sau mấy xe oto nên hãy căng mắt hoặc phi cmn lên vỉa hè quất luôn nhé. Cô có cái gánh hàng rong nho nhỏ bày biện ghế ra, vỉa hè khá là rộng rãi sạch sẽ, chỉ k biết có bị trật tự sờ gáy k thôi. Ngồi quây quần nhìn ấm cúng lắm, cô bán hàng best thân thiện nha, có bánh đa và miến trộn, cô làm cứ thoăn thoắt í. Mình gọi 2 bánh đa đầy đủ có bánh đa, giò, chả, rau cần, lạc, hành khô, với sốt và tương ớt. Ăn vừa miệng lắm các ông eiii, cảm giác kha khá giống ở phùng hưng, chất lượng ổn nhắmmmmm. Mà giá yêu thương 25k/bát thui nà. Mỗi tội là ở đây cho dấm vào bát luôn k có chanh quất gì mà mình thì ghét dấm nên thấy cũng bùn bùn nạ :'(
Quán này mình mới ăn 1 lần nhưng cũng khá ấn tượng nè.
Quán bán ở vỉa bè đối diện trường Việt Đức ở Lý Thường Kiệt. Có một thời gian khá nổi nên mình đi qua lúc nào cũng thấy đông đúc, đợt vừa rồi đỡ nổi hơn nên mình mới có cơ hội thử nè.
Cô bán hàng chỉ có vỏn vẻn hai cái gánh với nguyên liệu bên trong, từ những sợi bánh đa khô khốc, cô chần bánh chần rau rồi cắt giò cắt chả cá, cho nước trộn lên là được một bát bánh đa rùi. Bát bánh đa nho nhỏ ko quá ít cx ko quá nhiều vừa đủ cho một buổi chiều.
Với 25k thì chất lượng như vậy là ko tệ, cô bán hàng xởi lởi nhiệt tình tuy nhiên ngồi vỉa hè buổi chiều thì nóng và cô cũng hay nơm nớp lo có công an đi lùa nữa :)))
Vì hiện nay đã có quá nhìu hàng bún miến bánh đa trộn nên vị của cô thì chưa có gì nổi bật, lại bất tiện về ko gian và địa điểm nên chỉ có thể quay lại lúc nào tiện thuiii.
✅ 7/10
Quán này mình mới ăn 1 lần nhưng cũng khá ấn tượng nè.
Quán bán ở vỉa bè đối diện trường Việt Đức ở Lý Thường Kiệt. Có một thời gian khá nổi nên mình đi qua lúc nào cũng thấy đông đúc, đợt vừa rồi đỡ nổi hơn nên mình mới có cơ hội thử nè.
Cô bán hàng chỉ có vỏn vẻn hai cái gánh với nguyên liệu bên trong, từ những sợi bánh đa khô khốc, cô chần bánh chần rau rồi cắt giò cắt chả cá, cho nước trộn lên là được một bát bánh đa rùi. Bát bánh đa nho nhỏ ko quá ít cx ko quá nhiều vừa đủ cho một buổi chiều.
Với 25k thì chất lượng như vậy là ko tệ, cô bán hàng xởi lởi nhiệt tình tuy nhiên ngồi vỉa hè buổi chiều thì nóng và cô cũng hay nơm nớp lo có công an đi lùa nữa :)))
Vì hiện nay đã có quá nhìu hàng bún miến bánh đa trộn nên vị của cô thì chưa có gì nổi bật, lại bất tiện về ko gian và địa điểm nên chỉ có thể quay lại lúc nào tiện thuiii.
✅ 7/10
Quán bánh đá trộn này nằm trên vỉa hè, trước cửa hàng Boo ở trên phố Lý Thường Kiệt. Cũng chẳng phải quán xá gì đâu, chỉ là một gánh hàng rong của 2 vợ chồng cô chú trung tuổi thôi. Thế mà trưa đến là chật kín, toàn là dân văn phòng, học sinh, sinh viên,...
Đến đây tầm 15' mới có chỗ để ngồi vì đông quá. Nhưng cô làm cũng nhanh lắm. Tí cái là có bánh đa để ăn rồi. Một bát bánh đa trộn ở đây cũng như nhiều nơi khác thôi. Nhưng có chả cá mỏng tang, thơm ngon cực kì.
Giá thành lại quá rẻ. 22k cho một bữa trưa ở phố cổ thì không còn gì phải bàn nữa rồi.
Quán bánh đa vỉa hè nổi tiếng
Rẻ và đầy đủ giò vs chả cá
Ngon nhưng hơi nhạt
Vỉa hè Lý Thường Kiệt khá rộng nên chỗ để xe ok
Ăn xong bát bánh đa trộn có thể vào các hàng ăn vặt xung quanh ăn chè kem tào phớ v.v
Đi làm gần đây nên hay qua đây ăn quá trời luôn, lạnh lạnh thèm ăn đánh đa, miến trộn lắm! Ở đây đông khách hết xẩy luôn, ra nhiều hôm không có chỗ! Chẳng bàn, chẳng cầu kì gì một bát miến - bánh đa trộn hoặc nước 25k mà no lắm!
Một bát có cua, rau tuỳ hôm có lúc thì là rau cần, giá, rau muống, giò tai, chả cá, lạc! Đơn giản thôi mà ngon lắm, nước dùng ngọt, thơm!
Cô chú bán hàng nhiệt tình vs làm đồ cũng khá nhanh!
Giá : 25-30k/1 bát
Đi làm gần đây nên hay qua đây ăn quá trời luôn, lạnh lạnh thèm ăn đánh đa, miến trộn lắm! Ở đây đông khách hết xẩy luôn, ra nhiều hôm không có chỗ! Chẳng bàn, chẳng cầu kì gì một bát miến - bánh đa trộn hoặc nước 25k mà no lắm!
Một bát có cua, rau tuỳ hôm có lúc thì là rau cần, giá, rau muống, giò tai, chả cá, lạc! Đơn giản thôi mà ngon lắm, nước dùng ngọt, thơm!
Cô chú bán hàng nhiệt tình vs làm đồ cũng khá nhanh!
Giá : 25-30k/1 bát
Mình mới đến đây đúng 1 lần duy nhất . Vẫn luôn gọi bánh đã trộn như thường lệ và ở đây ko khiến mình thất vọng mặc dù quán nổi khá lâu rồi nhưng gần đây mình mới có dịp thử. Đúng tiêu chí ngon rẻ còn bổ hay ko thì ko biết ))))).. Mình ăn vào 1 buổi đầu giờ chiều khá nắng nóng nên việc ngồi vỉa hè thấy hơi khó chịu. Nhưng nếu ăn ở đây vào 1 buổi chiều mát thì cũng ko hề tồi đâu. 25k cho 1 bát đầy đủ. Vì dạo gần đây vỉa hè dẹp nên việc ngồi ăn hơi bất cập thôi. Nhưng vì đồ ngon nên mình chắc chắn sẽ quay lại many many lần nữa <3 <3 :*
?cô bán trước cửa Bò Sữa nhé, khi công an đến thì hình như cô chuyển chỗ vào trong ngõ bên Bà Triệu. Nhiều khi đi qua muốn rẽ vào gánh cô ăn lại không thấy cô, cứ ngỡ cô không bán ai ngờ cô chuyển chỗ tránh công an. Hôm tới ăn có hỏi sao cô không cố định chỗ trong ngõ luôn, cô chỉ cười bảo quen rồi công an đến thì mình đi, cô chuyển vào ngõ lỡ nhiều khách không biết thì sao.
Gánh của cô nhiều đồ lắm, ngoài những bịch chả cá, bịch giò, những hộp gia vị, nước sốt thì còn cả bịch thìa bịch giấy ăn, cả thùng bát đĩa. Mỗi lần đi bán là cả nhà cô đi, chồng cô trông xe, giúp khách để xe để "tẹo công an có tới thì dễ dọn", giúp khách lấy bát đũa thìa. Cậu con trai xếp ghế cho khách, giúp mẹ bưng đồ cho khách nếu hàng đông mẹ không với được. Nhìn cảnh vậy đã có cảm tình lắm lắm. Cô lại nhẹ nhàng, nhớ mặt khách quen rất tốt. Mình không hay tới ăn nhiều mà cô vẫn nhớ "lại ăn trộn phải không?"
?Bát bánh đa trộn của cô nhìn qua có vẻ không nhiều, topping ít nhưng thật ra là do form bát. Với mình ăn trộn phải có lạc, đi ăn nhiều chỗ người ta không cho lại thấy thiếu, cô thì cho lạc tẹt ga luôn. Bánh đa trộn của cô không có bò mà chỉ có chả cá và giò. Thích giò của cô lắm ý. Miếng to ăn cứ phải gọi là sướng miệng.
?25k/bát, cô bán trưa đến giữa chiều nha.
Ngồi hàng dài chờ quả thực đã rèn luyện cho mình tính kiên trì rất nhiều
Nghe danh đã lâu, cũng hào hứng ăn thử lắm và ăn xog chốt lại là rẻ hơn 10k so với quán hay ăn nhưng mình sẽ khó quay lại nữa - thực ra 5k thôi tại đông quá phải gửi xe bên đường 5k > tổng cộng 30k ăn+xe
Mình chờ đến lượt cứ mất tầm 35-40pp ))) động lực chờ là cứ nghĩ chắc phải ngon lắm nhưng sự thật là đôg khách sẽ đồng nghĩa chất lượg giảm. Nhạt phèo, đôg nên mình cũng ngại chà xin thêm xì dầu
Với giá ý đầy hàng ngon hơn ihihi, no hơn rất rất nhiều nữa ạ.
Quán nè vị trí đẹp và khá rẻ, nhiều nên mng mới đổ xôg vậy thôi
Cô chú khá nhiệt tình nhưng cháu sợ đôg người nên xin té ạ :(
Nhớ hồi cấp 3 trường mình hay có kiểu gọi bánh đa trộn ở ngoài ship đến trường ??? toàn nhờ bạn đặt hộ nên mình cũng ko biết địa chỉ cụ thể quán đó ở đâu để đến ăn ?
Mỗi khi thấy thèm bánh đa trộn với miến trộn là lại ra đây ăn ? dù vị có chút khác với bánh đa trộn mình ăn ở trường cơ mà ở đây làm cũng khá ngon
Đây ở đây là gánh hàng rong vỉa hè bán trước cửa boo luôn ạ, đối diện trường việt đức nhé
Trưa nay qua đây thấy quán đông quá nên mình mua đem về nhà ăn
1 hộp đầy chặt bánh đa, rau, giá, vài miếng chả cá và 1 miếng giò còn có rắc cả lạc rang và hành khô nữa nhé ??? một hộp giá 25 nghìn mình thấy có khi còn nhiều gấp đôi hộp 15 nghìn ở trường c3 của mình ý ạ ? cơ mà ở trường mình có cả đậu rán và cá rán ???
Vị ở đây khá nhạt nên mình toàn phải xin thêm xì dầu ý ? ở đây cũng chỉ dùng giấm tỏi thôi chứ không có chanh hay quất đâu ạ nên 1 đứa ko thích giấm tỏi như mình đành phải chịu ?
Cô bán hàng làm rất nhanh tay nhé, khách đông ơi là đông mà cũng chỉ phải đợi tầm 10 15 phút thôi ?
Mình rất thích ăn bánh đa trộn ở đây. Có thể nói là quán mình ăn vừa miệng nhất.
Tuy tầm trưa quán lúc nào cũng đông nhưng đợi chờ là hạnh phúc, lần nào cũng ăn đến sạch sẽ luôn.
Bánh đa mềm dai, chả ngon, rau ăn tái giòn giòn, nước sốt ở đây khá ngon, cay vừa .
Đặc biệt ăn xong rồi xin thêm một bát nước dùng nóng hổi là mê ly luôn. Nước dùng ngọt vị riêu, thanh thanh, đậm đà.
Vợ chồng cô chủ quán khá thân thiện và dễ tính
Quán mới lên giá hồi trc tết 25k/ bát. Hơi buồn 1 tẹo nhưng cứ 1 lần 1 tuần ra đây ăn cho đỡ thèm :3
Nhà mình gần chỗ cô mà cấp 3 mình còn học Việt Đức nữa :)) chuyện ăn là như cơm bữa :)) 1 bát đầy đủ 25k có giò, chả có, rau theo mùa, bánh đa hoặc miến, có thể ăn trộn hoặc ăn nước. Quán cô bán đông lắm, đến toàn phải chờ có người ăn xong mới có chỗ ngồi thôi, bán cùng với cô có chồng và anh con trai, dù đông nhưng cô vẫn thân thiện, làm nhanh, chất lượng đồ ăn vẫn vậy. Dù xung quanh khu đấy cũng có mấy chỗ cũng bán nhưng mình vẫn thích ăn ở đây hơn
Hàng này cũng từ rất lâu và nhẵn mặt vs mấy bạn khu Việt Đức rồi ý nhỉ. Ấn tượng nhất đối vs mình là sự chu đáo nhiệt tình của 2 bác chủ quán khiến mình có cảm tình dã man. Ủng hộ chỗ này nhiệt tình ??????
- Hôm đấy là lần đầu mình ăn, đến thì có bác trai chỉ chỗ để xe r đưa ghế chỉ chỗ cho bọn mình ngồi, gọi đồ xong thì mình mới nhớ ra là có rau cần mà mình lại k ăn đc thế là gắp ra hết sạch nhìn cái bát bánh đa thụt hẳn xuống. Bác trai đi qua thấy thế mới bảo cháu k ăn đc cần à thôi đưa bát đây để bác lấy thêm bánh đa vào cho ăn thế này thì ít quá. Mình nghe thấy thế kiểu...xong lúc trả tiền dắt xe đi về bác còn hỏi ăn có ngon k lần sau k ăn đc gì cháu cứ bảo trc nhé qua ăn ủng hộ 2 bác, mình dạ vâng tươi cười r dắt xe đi về. ? kiểu ăn bát bánh đa cũng thấy ấm lòng ý.
- Bánh đa và miến trộn khá vừa miệng nhưng nếu ăn bánh đa bạn nên cho thêm xì dầu nếu k bị nhạt vì nó k ngấm đc như miến đâu. Có chả cá miếng mỏng tanh nhưng dai thơm mùi cá ngon nữa, giò đc 2 miếng dài cắt đôi, lạc, hành...tông thể trộn vào vừa miệng luôn. Nếu khô quá mn gọi thêm bát nước dùng húp bên ngoài nhé.
?30k~50k
?Số 42C Lý Thường Kiệt
Đây là cùng hôm đi ăn khoai uống trà đào của quán bên cạnh :)) nguyên 1 dọc 42 lý thường kiệt đối diện Việt Đức toàn đồ ăn nên các bạn khỏi lo khó tìm nhé. Đi 1 đoạn chắc ăn đủ ba bữa sáng trưa tối thêm cả mấy bữa xế luôn.
Quán vỉa hè thôi nên cũng không to, khách ngồi vỉa hè. Menu thì có cả trộn lẫn nước. Về vị đồ ăn mình đánh giá không thua kém gì Hải Phòng, thật đấy, vì hôm ăn cũng mới đi Hải Phòng. Quán làm khá cay nên bạn không ăn cay được như tớ thì nhớ bảo giảm cay, không thì dù rất ngon nhưng chỉ có thể ăn rón rén thôi ý vì quá cay. Một bát thế này cũng khá nhiều, topping cũng đa dạng từ giò, chả, lạc, rau, cua. Nói chung nhìn hấp dẫn bây giờ mình đang thèm đây, huhu. Quán bán cả bánh đa cả miến nhưng mình thích bánh đa hơn cho giống hương vị truyền thống và cũng phù hợp hơn.
Quán phục vụ nhanh, nhân viên dù vậy không được thân thiện cho lắm, nhưng cũng không tới nỗi nào.
Đây là cùng hôm đi ăn khoai uống trà đào của quán bên cạnh :)) nguyên 1 dọc 42 lý thường kiệt đối diện Việt Đức toàn đồ ăn nên các bạn khỏi lo khó tìm nhé. Đi 1 đoạn chắc ăn đủ ba bữa sáng trưa tối thêm cả mấy bữa xế luôn.
Quán vỉa hè thôi nên cũng không to, khách ngồi vỉa hè. Menu thì có cả trộn lẫn nước. Về vị đồ ăn mình đánh giá không thua kém gì Hải Phòng, thật đấy, vì hôm ăn cũng mới đi Hải Phòng. Quán làm khá cay nên bạn không ăn cay được như tớ thì nhớ bảo giảm cay, không thì dù rất ngon nhưng chỉ có thể ăn rón rén thôi ý vì quá cay. Một bát thế này cũng khá nhiều, topping cũng đa dạng từ giò, chả, lạc, rau, cua. Nói chung nhìn hấp dẫn bây giờ mình đang thèm đây, huhu. Quán bán cả bánh đa cả miến nhưng mình thích bánh đa hơn cho giống hương vị truyền thống và cũng phù hợp hơn.
Quán phục vụ nhanh, nhân viên dù vậy không được thân thiện cho lắm, nhưng cũng không tới nỗi nào.
Lướt lướt foody thấy quán này khá nổi nên rẽ vào ăn thử, do ăn lần đầu nên không biết bảo cô chủ giảm cay đi cho, ăn cũng khá được, giá rẻ nữa. Có dịp sẽ quay lại
Lướt lướt foody thấy quán này khá nổi nên rẽ vào ăn thử, do ăn lần đầu nên không biết bảo cô chủ giảm cay đi cho, ăn cũng khá được, giá rẻ nữa. Có dịp sẽ quay lại
Trưa đi làm ở gần đây nên mình ghé qua mua về ăn.
Quán này đông lắm, mình chờ chắc phải 10p mới đến lượt :(
1 bát bánh đa trộn / nước là 25k, quá rẻ luôn ấy.
Rẻ thì tất nhiên chất lượng cũng không quá xuất sắc rồi :))
Mình thấy hơi nhạt, cả bánh đa trộn và bánh đa nước, mình toàn phải cho gấp đôi xì dầu thì mới thấy ổn ổn 1 chút. Mình nghĩ bánh đa nước ngon hơn ;)
25k mà có quá trời bánh đa, giò với chả cả thì quá tuyệt rồi, nhạt 1 tí cũng không phải vấn đề :))
Thích cái sự dân giã, giản dị đời thường khi ngồi bưng bát bánh đa trộn giữa lòng thủ đô nhộn nhịp như vậy.
Một gánh hàng bé tí thôi mà người ra người vào, í ới, náo nhiệt vô cùng.
Bát bánh đa trộn như vậy có giá 25k, no thì có lẽ hơi quá nhưng ấm cái bụng sau 1 hồi rong chơi thì ổn. Ko quá cầu kì, phức tạp, nhưng chính cái hồn hậu, đon đả của mẹ con cô chủ gánh khiến bát bánh đa như trở nên ngon hơn, quyến rũ đến lạ kì. Bánh trụng chín vừa phải, vẫn còn độ dai trong mình, giò tai sần sật, cắn đầy thích thú, bên dưới còn có giá, rau cần ăn cho thanh mát. Cô chủ gánh làm nước trộn rất đều tay nữa, mình ăn mười lần như 1 vậy. Đều vừa miệng cả.
À mà dạo này vụ dẹp vỉa hè nên cô lui vào ngõ bán thì phải đấy. Đi qua lưu ý nhé
Thích cái sự dân giã, giản dị đời thường khi ngồi bưng bát bánh đa trộn giữa lòng thủ đô nhộn nhịp như vậy.
Một gánh hàng bé tí thôi mà người ra người vào, í ới, náo nhiệt vô cùng.
Bát bánh đa trộn như vậy có giá 25k, no thì có lẽ hơi quá nhưng ấm cái bụng sau 1 hồi rong chơi thì ổn. Ko quá cầu kì, phức tạp, nhưng chính cái hồn hậu, đon đả của mẹ con cô chủ gánh khiến bát bánh đa như trở nên ngon hơn, quyến rũ đến lạ kì. Bánh trụng chín vừa phải, vẫn còn độ dai trong mình, giò tai sần sật, cắn đầy thích thú, bên dưới còn có giá, rau cần ăn cho thanh mát. Cô chủ gánh làm nước trộn rất đều tay nữa, mình ăn mười lần như 1 vậy. Đều vừa miệng cả.
À mà dạo này vụ dẹp vỉa hè nên cô lui vào ngõ bán thì phải đấy. Đi qua lưu ý nhé
Hàng bánh đa trộn này thì nổi tiếng ở Lý Thường Kiệt rồi. Trưa nào cũng đông khách đến ăn, ra sớm thì còn nhanh đến lượt chứ muộn chút là dài cổ chờ mới có đồ ăn. Nhưng chờ đợi cũng bõ công vì bánh đa hay miến, trộn hay nước của cô đều ngon cả.
Bánh đa thỉnh thoảng trụng còn hơi sượng chút nhưng không vấn đề gì :))) Một bát trộn có giò, chả cá, giá, rau cần, cải cúc. Thêm chút hành khô, giấm chua, tương ớt, lạc nữa thì đủ vị ?
Cô bán hàng làm nhanh thoăn thoắt, lúc ít khách cũng vừa ngồi tiếp chuyện vừa làm rất vui tính. Thỉnh thoảng ăn trộn đến gần hết bát xin cô thêm ít nước dùng uống cho ấm bụng cô cũng chiều khách cơ :))) Bây giờ 1 bát là 25k rồi nhé. Tăng giá nhưng mình vẫn sẽ ủng hộ cô ???
Lần đầu thử bánh đa trộn chỗ này. Nhiều ng khen kinh khủng. Cảm nhận riêng thì cx ổn topping nhiều ko bị sơ sài như nhiều chỗ khác. Giá cả phải chăng 25k/bát. Không tệ nhg cx ko phai xuất sắc. Bán hàng thân thiện nhẹ nhàng. Ngồi vỉa hè nhh có quạt nên cx đỡ. Quán đông ra phết
Lần đầu thử bánh đa trộn chỗ này. Nhiều ng khen kinh khủng. Cảm nhận riêng thì cx ổn topping nhiều ko bị sơ sài như nhiều chỗ khác. Giá cả phải chăng 25k/bát. Không tệ nhg cx ko phai xuất sắc. Bán hàng thân thiện nhẹ nhàng. Ngồi vỉa hè nhh có quạt nên cx đỡ. Quán đông ra phết
Bao nhiêu năm rồi, mỗi lần nghĩ tới bánh đa trộn là nhớ ngay tới gánh hàng của cô
Hồi trc học cấp 3 thì cứ trưa trưa lại ra đây ăn bát bánh đa cho đỡ thèm thuồng
Giờ thì chỉ thi thoảng mới qua đc
Cô bán từ tầm 11h tới 4h chiều ngay trên vỉa hè trc cửa hàng boo nha
Vì ngồi ngoài đg nên trưa nắng là sẽ bị nóng, nên ra ăn tầm chiều mát sẽ thích hơn
Bánh đa trộn có rau chần, giò thanh và chả cá. Nghe tưởng ít nhưng ăn thử mới thấy mọi thứ nó hoà hợp vs nhau ngon lắm lắm
Giá chỉ 22k, cô chú bán hàng là vui vẻ, nhiệt tình
Đúng chuẩn ngon bổ rẻ
Ấn tượng là bát nhiều ghê, ăn no căng bụng. Nhưng theo mình thì không được đậm đà lắm, đồ trộn cùng cũng không vớt vát được tình hình. Được cái giá cũng ổn với bát hú hụ thế này (mình nhớ là 22k/bát) thì phải.
Xếp hàng mua Heekcaa xong sang ăn bánh đa trộn. Tầm 3h rồi nên cô ko bán vỉa hè nữa mà chuyển lên trên chỗ nhà gần đó, vẫn ngồi ghế vỉa hè nhé.
Hàng đối diện cổng trg Việt Đức nên khá đông ng ăn, có khi phải xếp hàng chờ nữa.
Cô rất dễ mến, hay cười, hỏi nhẹ nhàng yêu lắm ý :(( Bánh đa trộn có thêm giá, rau cần, chả cá và giò nữa. Cơ mà cô trộn hơi nhạt, xin thêm xì dầu là vừa nhé. Xin bát nc húp dc ít gạch cua nữa cơ nhg nc bthg lắm, chả sao )) Quý cô ghê nên ăn cx thấy ngon miệng, 25k cho cuộc tình này hehee quên mất ko chụp ảnh cô.
Lâu lắm mới quay lại đây ăn, dạo trước mình ăn thì cô bán ở vỉa hè, nhưng giờ cô chuyển vào nhà cách đó vài mét, lần gần đây ăn thì thấy vẫn ngon, tuy không được thoả mãn lắm, chắc là do mình ăn nhiều đồ trộn nên thấy không thèm như dạo trước. Một bát 25k, cô cho khá nhiều rau cần, bạn nào không thích thì chú ý bảo cô, với bánh đa của cô cũng thường cay hơn chỗ khác. Thích cái giản dị hiền lành của cô,
Lâu lắm mới quay lại đây ăn, dạo trước mình ăn thì cô bán ở vỉa hè, nhưng giờ cô chuyển vào nhà cách đó vài mét, lần gần đây ăn thì thấy vẫn ngon, tuy không được thoả mãn lắm, chắc là do mình ăn nhiều đồ trộn nên thấy không thèm như dạo trước. Một bát 25k, cô cho khá nhiều rau cần, bạn nào không thích thì chú ý bảo cô, với bánh đa của cô cũng thường cay hơn chỗ khác. Thích cái giản dị hiền lành của cô,
Giờ do chiến dịch vỉa hè nên buổi trưa cô ấy đã chuyển vào bên trong ngõ và bán hàng từ 11h30 nhé mọi người... Tuy nhiên vẫn có anh con trai hay bác trai đứng ở bên ngoài... Trong ngõ cũng không sao cả so với cái mùa hè rực rỡ như này thì trong ngõ quả là điều hòa ...
Giờ do chiến dịch vỉa hè nên buổi trưa cô ấy đã chuyển vào bên trong ngõ và bán hàng từ 11h30 nhé mọi người... Tuy nhiên vẫn có anh con trai hay bác trai đứng ở bên ngoài... Trong ngõ cũng không sao cả so với cái mùa hè rực rỡ như này thì trong ngõ quả là điều hòa ...