Đọc được một bạn viết trên facebook giới thiệu chỗ này, đọc thì hay lắm nhưng ăn thì mới hoá ra là PR quá đà
✔️Vị trí: nằm ngay cuối ngõ 42 GVM, không cần nhìn số nhà đâu vì có cái biển báo màu vàng to lắm
✔️Không gian: chật hẹp và hơi bẩn ???? bộ đũa và thìa có cả đống nhặng bu
✔️Phục vụ: nhanh
✔️Giá cả: rẻ, tầm 25-30k
✔️Chất lượng: mình ăn bánh đa trộn, kèm theo bát nước dùng. Bánh đa sợi nhỏ, dễ ăn hơn so với sợi lớn. Sốt trộn cũng không có điểm nhấn mấy. Chả cá không mỏng dính, dai mà lại dày và hơi giòn ở viền ngoài. Nước dùng cực ổn luôn, rất ngọt, không biết có phải dùng mì chính hay không
Sẽ quay lại để thử bánh đa nước
????Vị trí: cứ đi thẳng vào ngõ là sẽ thấy ngay hàng nằm bên tay trái.
????Không gian: mình chưa ăn tại chỗ nên không biết bên trong thế nào nhưng nhìn vào thì thất nhỏ hẹp.
????Bánh đa trộn mình thấy ăn cũng ổn, nhiều đồ (chả cá, đậu rán, 1 cái giò, chả lá lốt, hành khô, lạc, rau,...)
Bản thân mình cũng không đòi hỏi quá nhiều khi 1 suất 25k đầy đặn thế này phải có vị xuất sắc hơn ????
Thỉnh thoảng ăn thì ổnn.