Nhà quê lần đầu tiên được đến đây ăn mặc dù thiên hạ đổ xô đi ăn từ lâu lắm rồi. Máu quá gọi luôn bát đầy đủ, nhiều bánh. 40K/ bát đầy đủ, to tổ chảng luôn. Bát đầy đủ có chả cá, giò, bò, đậu, gái đỗ, rau ăn kèm. Sức mình buổi trưa, ăn 1 bát là no vật ra luôn.
Quán vỉa hè nhưng cũng khá gọn gàng, sạch sẽ, có gọi ship mang về nhé. Tuy nhiên giờ cao điểm ăn trưa đông phải xếp hàng chờ, nhân viên sẽ oder đồ rùi phát ticket cho từng bàn luôn, rất chuyên nghiệp.
Độ này lại bắt đầu đi khám phá đồ mới :D
Quán này cái ngõ đầu thành công, cứ đi thẳng sang đầu bên kia là tới :3
Quán cũng đơn giản thôi, nhưng ngày nào đi qua cũng thấy đông mù, nên được ngày rủ bạn qua ăn.
Bọn mình gọi ba bát đầy đủ, mỗi bát 40k. Ăn ở quán với bát này thấy khá rẻ, lại còn chất lượng ấy.
No nứt bụng luôn ấy ::v chắc phải có tới 4,5 miếng giò, 2 - 3 miếng chả cá, rau các thứ nhiều lắm luôn. Ăn xong no tới tận chiều ấy.
Với khẩu vị của mình là ngon. Đồ ra cũng nhanh, khá là ưng.
Hôm sau thì có gọi thử đồ về thì không ưng lắm.
Không có canh nè.
Dặn là bỏ ớt với dấm ra riêng mà lại để chung vào ++
báo hại con bé bụng yếu ăn vô đau bụng suốt.
Nhìn chung là ra hàng ăn thì hài lòng, mà nhận hàng ship thì hơi buồn.
Nếu có ăn chắc sẽ cố phi ra tận nơi ăn.
Quán nằm ở ngõ láng hạ, nằm trong ngõ thôi nhưng dễ nhìn dễ tìm lắm. QUán như kiểu hàng cóc, không gian đúng theo kiểu quán cóc luôn nhưng sạch sẽ mà gọn gàng lắm. Đến giờ trưa thì rất đông nhất là dân anh chị công sở ở xung quanh đó chui vô đây ăn rất nhiều luôn.
Một bát đầy đủ giá cả dao động tầm 35k 40k một bát. Một bát rất to và đầy đặn, ăn xong bứ người luôn, có cả miến nước nhưng mình thích ăn miến trộn hơn, miến trộn có kèm nước soup nha ăn kèm nha.
Nhân vien nhanh nhẹn mà chủ quán cũng nhanh nhẹn luôn, lên đồ nhanh
Quán nằm trong ngách nhỏ ngay đầu ngõ 12. Quán bán miến, bún và bánh đa trộn. Mình gọi một bán bún, bạn mình gọi bát bánh đa trộn. Cả 2 bát đều đầy đủ các thứ nên nhìn đầy ụ. Chả cá khá nhiều, mình ăn không hết. Nước dùng đậm đà, khá ổn. Hóng cô bên cạnh mình gọi bát miến rồi tấm tắc khen miến dai, ngon. Lần nào mà đi qua cô ấy cũng phải vào làm bát miến ở đây. Nghe giới thiệu mà mình chỉ muốn ăn luôn. Cơ mà ních đầy bụng rồi nên đành hẹn dịp khác quay lại vậy. 1 bán bún đầy đủ các thứ hết 40k. Cũng đắt đó. Mình nghĩ gọi bát 30k là ăn đủ rồi.
Đồ ăn thì công nhận full topping hơn nh chỗ khác. Cơ mà quán k có nổi cốc nhựa dùng 1 lần đựng nước dùng cho khách. Mà đựng vào túi nilong rất mất vệ sinh
Ra ăn trực tiếp thì đc chứ đặt Now thì thôi. Xin k quay lại.
Mình làm ở Láng Hạ nên rất hay ra đây ăn, bánh đa nước thì bình thương, nước không ngon lắm nhưng trộn thì rất ok, đầy đặn, đậm đà. Giá theo mình là ko rẻ lắm, 40k 1 bát đầy đủ. Mình thường gọi cá giò, ko có bò thì giảm dc 5k. Mưa gió ship tận nơi từ 2 suất trở lên.