Bánh Đa Cua Phố Trung Liệt

Đối Diện 143 Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
Đang cập nhật
09:00 - 22:00
25.000đ - 55.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.2 / 5

5
0%
0
4
80%
4
3
100%
5
2
0%
0
1
20%
1
Bánh Đa Cua Phố Trung Liệt

Bình luận của người dùng
lyk_b
Dec 02, 2015
     
Miến trộn, bánh đa trộn tối
Quán bán từ trưa đến tối, nhưng thấy tối ăn ngon hơn trưa không biết gì sao. Bát miến trộn 30k đầy đặn gồm đậu, giò tai, rau, thịt bò tiếc là không có chả cá. Miến trộn ở đâu trộn hơi nhiều mỡ chút nhưng ăn vẫn ok vì có nhiều rau nhưng bát nước dùng có vị mỳ chính hơi quá đà tẹo. Quán vỉa hè và sát tường nên nhìn không vệ sinh lắm nhưng ăn xong về chưa thấy bị đau bụng chứng tỏ là vẫn oke lắm.

bichthuy.aries
Jun 01, 2017
     
Bánh Đa Cua Phố Trung Liệt
Quán nằm ngay gần lối rẽ từ Thái Thịnh vào Trung Liệt, gần sân tập thể cũ, gửi xe vào đây ăn lun nè. Mình ăn quán này từ hồi đại học. Sau đi làm xa chỗ này nên ít ghé. Mình hay ăn trộn hơn, một suất cx được như hình nè. Nước dùng đi kèm ngon. Ăn 1 suất miến trộn 1 suất bánh đa trộn 1 nước đậu nành hết 70k khá thoả mãn. Cơ mà bạn trai mình thì kêu vẫn chưa no lắm. Các bạn nam đi chắc phải gọi thêm bánh đa đó

foodee_ahkmtghn
Jun 27, 2020
     
Bánh Đa Cua Phố Trung Liệt
Phong độ không ổn định lắm Nay mình ăn bánh đa bị đóng cục thành 1 đống như ảnh, suất ăn nhạt nhẽo, mình phải tự thêm xì dầu vào, được cái topping nhiều: thịt bò hịn, giò tai ngon, cắn ngập mồm, chả cá giấy như mọi khi, đợt này chỉ có giá vào rau muống, ko ngon bằng đợt rau cần. Gọi về là không có canh đi kèm nên hơi khô. Điểm cộng to lớn là mở cả ngày, thèm lúc nào là ăn được ngay. Mong quán cải thiện thêm, vì mình đóng họ khá đều đó.

vunhat.hoa241095
Jun 12, 2017
     
Không ngon như ngày xưa
Quán này ngày xưa nổi tiếng cực luôn mà hình như bây giờ vẫn nổi tiếng khu này Mỗi tội là nó không ngon được bằng 1/2 ngày xưa ???????????? Không hẳn là quá dở nhưng nước chan bánh đa với miến đúng là khác hẳn luôn . Cảm giác ngày xưa là nước xương ninh được nêm nếm gia vị đầy đủ thì bây giờ là kiểu nồi nước dùng 20 lít + viên vị nước chan của Trung Quốc . Toàn mùi mì chính và mùi kiểu hoá chất ý :(((( Đã thế giá cũng kiểu leo thang luôn ngày xưa là 25k bây giờ 35k mà chất lượng lại đi xuống nên khá thất vọng ????

PungPung
Jan 20, 2019
     
Bánh Đa Cua Phố Trung Liệt
Giao hàng nhanh, suất đầy đặn. Mà bánh đa nhạt, với cả không có canh đi kèm. Ăn tạm được.

khanhthanhkhoi
Sep 08, 2018
     
Không đặc sắc, nhưng dễ ăn
Menu có bánh đa/ miến trộn/ nước. Đầy đủ 30k/ suất. Giá ổn cho một bát nước/ trộn đủ bò, giò, chả lá lốt, đậu, rau. Nước dùng đậm đà thơm nhẹ mùi cua, ăn ổn nhưng thực sự không có điểm nhấn đặc biệt. Miến trộn, nước trộn k đặc sắc lắm, hơi dầu mỡ, nước dùng đi kèm ngon. Bát đầy đặn. Gửi xe miễn phí trong sân tập thể. Sau 4 năm quay lại giờ khách đc ngồi trong nhà có điều hoà dù hơi bẩn và chật xíu. Đồ uốnh 10k có sữa đậu, trà quất. Nói chung là ngọt.

tatami28
Aug 23, 2019
     
Tạm được.
Mình thấy hơi nhạt. Ko cho thêm nước dùng, híc.

ngocanhhh18
Jul 26, 2017
     
Bánh Đa Cua Phố Trung Liệt
Mình ăn ở đấy khá nhiều lần và thấy khá là ok ???????????????? Ở đây có bánh đa, bún, miến,.. rất nhiều loại đa số mình đến đây thường gọi bánh đa trộn hoặc bánh đa nước ???? nước dùng khá là đậm đà. Giá cả thì rất vừa phải chỉ 25-35k 1 bát thui mà nhiều thứ lắmm ???????? ở đây thì toàn các bác lớn tuổi bán hàng nhưng phục vụ nhanh lắm ???? có chỗ để xe rộng rãi thoáng mát free nhaa. Không gian quán thì cũng không rộng lắm có cả trong nhà và ở ngoài đường.

ngoc.blue.10
Dec 02, 2018
     
Thấy ghê
Món ăn như kiểu bán cho xong vậy. ko có tâm. nước thì để lung tung bị rơi vãi ra ngoài. order một kiểu giao hàng 1 kiểu không bao giờ ăn lại lần 2

tyt.silly
Mar 24, 2016
     
Bánh đa trộn No.1 ????
Địa điểm ưa thích mỗi khi thèm bánh đa trộn (riêu) của mình ???? ???????? - Vị trí: Đây là hàng ăn kiểu dân dã chứ cũng không phải cửa tiệm sang chảnh gì, nên vấn đề vệ sinh thì cũng ở mức độ tạm ổn. Đại khái là cũng sạch sẽ so với mặt bằng chung cái quán xá vỉa hè, bình dân. Nhưng ai kĩ tính vẫn có thể không thích kiểu thìa còn hơi mỡ, bàn bẩn ;)) Có bàn ngồi ngoài sát rìa sân tập thể và cả bàn trong nhà (tùy khung giờ). Gửi xe ở sân khu tập thể, nhưng khách ăn tại đây được miễn phí tiền gửi xe, nhớ để ý giữ cái phiếu (tờ giấy ghi chữ 1x 2x j đó) ngta đưa cho mình để lúc ra lấy xe đưa cho bác trông xe. - Chất lượng, giá thành: Cả bánh đa trộn lẫn nước dùng đều ngon!!! ???? Giá 30k cho 1 bát bánh đa trộn (hoặc nước) đầy đủ riêu - bò - giò tai - đậu - chả cá. Lưu ý nhỏ là ở đây bán theo 2 ca sáng - chiều, 2 "ekip" hoàn toàn khác biệt. ???? Từ nhân viên đến bác chủ thu tiền, và chất lượng cũng có chút khác biệt. (Chẳng hạn, có lúc 2 ca dùng 2 loại chả cá khác hẳn nhau) ;) Ca chiều từ 2h chiều. Bác thu tiền buổi chiều hơi cục cằn to miệng quát nhân viên, nói với khách kiểu "nào 30k trả luôn ở đây nhé" nhưng lại khá để ý khách, xem ai có đồ rồi ai chưa để nhắc nhân viên. Ca chiều đầy đặn hơn sáng 1 chút. - Đồ uống: 3k/1 cốc trà đá, 12k/1 cốc sữa đậu nành. Cá nhân mình thấy sữa đậu nành không ngon.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm