Quán bánh đa trộn ngay ngã ba hàng cháo, quán bán vỉa hè! Quán tầm trưa khá đông khách, khá nhiều chỗ ngồi!
Một bát full topping 30k/1 bát, có giò, đậu, mọc, rau muống, nước trộn khá ngon! Một bát siêu nhiều luôn, mọc siêu to, giò tai cũng rất ngon! Riêu phi hành khá thơm, trộn thì nên xin bác chủ quán nhiều xì dầu xíu vì mình thấy hơi nhạt!
Có ship đồ ăn mình thấy nhiều ng gọi.
Hai vợ chồng đều ốm nghỉ ở nhà, đặt bánh đa trộn lúc 12 rưỡi trưa, hơn 1h chiều thì tới nơi nhưng chất lượng đồ ăn quá tệ không ăn nổi. Đồ ăn bốc mùi chua, không có nước trộn nên khô như ngói. Cố ăn một hai miếng thì mồm miệng cũng lên men chua lòm theo. Tổng chi phí cho hai bát là 101 ngàn vnđ mà dùng nguyên liệu như để lâu ngày. Mọi người đừng ăn đồ ở quán này cho khổ cái miệng ra.
Mình đặt Bánh đa trộn đầy đủ( giò, thịt bò, đậu) suất to mà không có giò, thịt bò thì ít mà cho rõ nhiều đậu phụ có yêu cầu bỏ riêu cua mà không bỏ, bánh đa trộn lẫn đậu thì quá mặn. Thực sự thất vọng