Dọc phố cho dân văn phòng này khá hiếm hàng ăn. Đang đi thấy quán nênt vào thử luôn. Ở đây có miến, bánh đa trộn và nước, từ 15-25k tuỳ lượng nhân. Bán từ 10h sáng nha, ngồi vỉa hè nên khá nóng.
Mình ăn 2 bát đầy đủ khá đầy đặn, có chả cá, giò, chả viên, thịt nướng và rau muống. Thịt nướng mềm, rau muống được chẻ nên dễ ngấm mà ăn vẫn giòn. Điểm trừ là bánh đa của mình trụng hơi ít nên vẫn cứng, còn bị bết. Vị trộn cũng nhạt nhoà, mình phải thêm xì dầu mãi mới thấy đậm hơn. Ăn xong uống bát canh nóng cũng no no.
Nghe danh bánh đa trộn thịt nướng nên lại lặn lội đi ăn. mà vài lần đi ăn thì chỉ một lần có thịt nướng :) chắc số hơi đen. Thịt nướng mềm, ướp ngon tiếc là được ăn ít quá. Phần giá với rau cần hay rau muống ăn kèm bánh đa cũng được trụng chín tới. Nhưng miến trộn ở đây có vẻ ngon hơn bánh đa trộn hic, hôm ăn bánh đa trộn sợi chưa trụng kĩ... Nước trộn ở đây cực nhạt nên đi ăn câu cửa miệng là cho cháu mượn lọ xì dầu haizz, không thỏa mãn được một đứa thích ăn đậm như mình ????
????: 25k
Trưa lười đi mình vẫn hay gọi về ăn, nói chung ăn cũng ổn nhưng m thích thịt bò hơn là chả nướng, kèm chả nướng kiểu ko hợp lắm. Tuy nhiên hôm nay ship đến mình gọi bánh đa trộn mà nước ở đâu đổ hết ra túi, hơi mất cảm tình. Mong quán chú ý hơn