Ngay gần nhà nên sáng hay ra đây ăn, bánh đa ở đây mình gọi 1 bát thịt trần bánh đỏ thấy cũng đầy đặn. Ịt thái mỏng vừa ăn, bánh đa trần ăn cũng không bị nhũn. Hành phi cũng nhiều :)) mỗi cái là hay quên cho rau cần :)) giá tầm 20k/bát no đến trưa luôn. Phục vụ thì nhanh, gọi cái 1 lúc sau là có bánh đa để chén luôn rồi
Quán ngay lối rẽ vào hồ Đào, bên tay trái. Quán này buổi sáng nắng chiếu vào nên phủ rèm vải rồi ô che kín mít :)). Bánh đa cua 25k/ bát ăn cũng tạm ổn chớ không thực sự đăc sắc , được cái bát đầy đăn ăn no căng luôn, thích nhất thịt trần chỗ này ăn khá ngon
Chỉ bán buổi sáng thôi mà sáng ngồi đây hơi nắng nên rất ngại vào ăn tại bánh đa cua gần nhà cũng nhiều quán ngon..được cái ở đây khá rẻ 15k ăn cũng okay mà nhân chả đây đặn..gần gần còn có bán cả bún cá tiện ra ăn gì cũng okay
Ngay đầu đường lối rẽ vào hồ an biên, buổi sáng chỗ này nắng thấy che bạt che ô kín mít luôn mà chỗ ngồi rộng rãi thoáng mát. Bánh đa cua tầm trung được cái rẻ bát đầy đặn, rau sống nhìn thích măt luôn mà nước dùng chưa thơm dậy mùi cua lắm :3 được cái giá cả bình dân
Mình hay ăn quán này nhất, ở ngay lỗi rẽ vào hồ an biên, lỗi rẽ gần nhà sách tiền phong. Quán có đủ nhân từ thịt, tôm, chả đến móng giò,.. nước dùng ngọt. Nhiều rau nhiều hành phi. Mình ăn 1 bát bánh đa thịt trần 15 cũng no :)) quán phục vụ rất nhanh
Nói thật mình về Hải Phòng chơi 1 tháng mà mẹ bảo 1 tuần thì ra quán này ăn sáng mất 3,4 hôm rồi gần hết tuần tính ra là sáng nào cũng ăn bánh đa.
Quán này rất chi là ngon có cả chân giò mà mình không ăn được chân giò nên gọi một bát thập cẩm không chân giò.
Quán phục vụ rất nhanh, có trà đá hoặc đắng đá uống kèm, ngoài ra có một bàn trà tàu pha+ với tăm xỉa răng cho ai thích tráng miệng.
Quán cũng có thêm cả rau cần ngâm chua với giấm
Chỗ để xe cực thoải mái luôn.
Mình có lần còn dẫn cả bạn bè trên Hà Nội qua đây ăn nữa nói chung đây là quán bánh đa rất ngon.
Siêu ngon , rẻ vì đáng đồng tiền bát gạo, đầy đặn.
Chúc mọi người ngon miệng
P/s: Quán xôi đường Nguyễn Bỉnh ngon lắm phía tay trái thư viện thành phố, và bên trai đường đối diện chợ. Quán xạp xôi thôi mà mình hay ăn xôi giò ruốc 15k/1 bát, 2 bát đều như vắt chanh :)