Mình vốn thích đồ trộn nên thích đi những quán có bún phở miến bánh đa trộn ntn, được ăn đồ trộn vào chiều mùa đông lành lạnh thì toẹt vời ????
Quán này nằm giữa nhà mình và nhà cũ của ny nên hồi trước hai đứa thi thoảng cũng ra ăn. Ăn từ hồi quán còn ở ngay cạnh cái cống, nên chỉ ăn lúc mùa đông chứ mùa hè đi ngang qua cái mùi n sộc vào mũi còn chịu ko nổi chứ đừng nói là ngồi ăn. Bây giờ thấy chuyển vào trong nhà ở cái ngách bên cạnh nhưng vẫn đối diện cống nên mình cũng ko ăn nữa.
Bát bánh đa ngoài việc nhiều bánh thì cx ko có gì đặc sắc với giá 35-40k. Bánh đa có hôm trần chưa kĩ, có hôm nc trộn lại hơi nhạt, hơn nữa mình phát hiện đũa thìa ở đây ko dc sạch nên mình ăn hay phải lấy quất lau đũa. Trộm vía ăn chưa lần nào đau bụng.
Tuy nhiên nghe đồn chủ quán khó tính và hay mắng và vặn vẹo khách, mình thì chưa dính phát nào nhưng thái độ hơi kém thân thiện thật. Có hôm đến ăn có cô bê bát bánh đa ra mình nhận xong nói cảm ơn mà cx ko thèm nhìn mà quay đít đi luôn ko trả lời luôn ????
Với thị trường ăn uống ở HN bây giờ có nhiều hàng bún miến bánh đa trộn ngon rẻ và phục vụ chất lượng hơn nhiều nên nếu bảo mình quay lại mình sẽ phải xem xét thêm ????
✅ 6/10
được ny dẫn đi ăn ở đây khá nhìu rùi vì ny mình làm gần đây, phải nói mình k hề thích món bánh đa trộn đâu nhưng bt vì chiều ny nên mới đi ăn món này, nhưng phải công nhận bánh đa trộn ở đây đúng là best hn luôn, nước dùng đậm đà mà các loại giò chả ăn đều hợp khẩu vị mình hết. điểm yếu duy nhất là quán khá bẩn có ruồi bay xog bên ngoài đang xây dở, còn cạnh cống nữa :)) thôi cgi khó quá bỏ qua vậy ngon thì mình cứ ăn, hoặc mua về cx dc
Vẫn là bánh đa trộn Tam Đa say đắm cả thời cấp 3 đi học
Hồi trước quán nằm cạnh cái mương hơi thúii nên ăn hơi có cảm giác rợn rợn vì sợ bẩn . Bâyh cái mương làm xong bác chủ chuyển cửa hàng vào trong nhà nên ngồi rất sạch sẽ toàn . Về hương vị thì vẫn ngon như ngày đầu . 40k 1 bát đầy ú ụ . Nước sốt đậm đà , topping đầy đặn có cả thịt bò tái rất ngon hehee
.
Địa chỉ : số 6 dốc Tam đa ( rẽ từ hoàng hoa thám )
.
Hnay trời mưa nên gọi Now bát bánh đa về nhà.
Ăn mà thấy sướng cả người.
Bánh đa thanh ngọt đậm vị nước cua.
Đậu rán thơm đậm đà ước gì giòn hơn một chút.
Nước xốt trộn thì quá đỉnh, vị ngọt nhưng ko phải ngọt đường đâu ngọt thực sự ấy.
Như mình ăn thì vẫn cho thêm chút xì dầu. Mà không cho thì cũng vẫn ngon vừa miệng lắm
Nói chung là đỉnh nhất tring các quán đa trộn từng ăn. (Có quán này và quán của 2 ông bà ở Nguyễn Khang là mình thấy ngon nhất)
Nhất định mình sẽ ăn lại
1 bát khá to và đầy đủ từ thịt, giò, đậu chiên, chả cá,rau cần, lạc giã nhỏ, hành khô,...
Về tổng thể thì món này ở đây ngon lắm luôn, nc sốt để trộn cx rất vừa miệng
Xét riêng lẻ thì chả cá hơi bị khô, gạch cua chắc đc làm từ đậu phụ non ????????????. Nước dùng k có vị cua mà có vị tôm chắc đc chế từ gói bột tôm ấy. Trừ mấy thứ trên thì tuyệt vời ạ. Đặc biệt đậu đc chiên giòn(lúc ăn k giòn nhưng mình đoán thế) nhưng sau khi trộn cả bát đậu đc hoà quyện vs nc sốt thì ăn vào miệng dã man luôn ấy
Về địa điểm: thì chắc đang làm đường nên bên ngoài quán k sạch sẽ lắm, trời mưa thì hơi lầy lội xíu
Giá: 40k
đến quán ăn rõ ngon mà hnay gọi qua now, bên vận chuyển làm đổ nguyên cốc nước dùng, đã note lại là có ớt chưng mà đến nơi nước văng tùm lum, ớt thì ko có, vừa ăn vừa bực. Mình cũng bỏ tiền ship để các bạn ship đến cho mình tử tế. Chứ k phải nhận 1 xuất ăn như vậy. Now nên điều chỉnh lại cách giao hàng
Nghe đứa em giới thiệu đến đây ăn thử. 1 tuần 1 lần 2 chị em phi xe từ chỗ làm đến đây để ăn. Cảm nhận hôm đầu tiên thấy không gian ở đấy ko được sạch sẽ, xung quanh nhiều rác, gần cống, bên trong quán cũng ko đc sạch lắm. Đồ ăn thì cũng tàm tạm ko đến mức đặc sắc, 40.000 đ/ bát cũng ko phải rẻ. Ăn đc tâm 2 tháng thì đến hôm nay cảm thấy cực thất vọng về thái độ cuae chị nhân viên ở đó. Lần nào 2 chị em cũng gọi giông lần nào là 1 bánh đa trộn và 1 bánh đa nước.
Lần này cũng vậy, em gái mình vẫn gọi nt. Lúc bê ra thì đc 1 bánh đa trộn còn lại là miến nước. Mình co thắc mắc là làm nhầm thành miến nước rồi, đổi lại giúp mình vì mình cũng chưa ăn. Trong đầu nghĩ bụng nếu quán có bảo do nghe nhầm nhờ mình ăn hộ thì minh cũng ok luôn. Thật chả ngờ cái chị nhân viên hay đứng nhận thông tin khách gọi đồ phủi luôn lời của mình, khẳng định như đinh đóng cột là do mình gọi nhầm đồ. Và tỏ thái độ ko nhận lại bát miến nước làm nhầm. Mình có bảo là lần nào bọn mình đến đây cung gọi bánh đa nc thì làm sao gọi nhầm đc. Chị ý cãi tay đôi vs mình luôn là ko biết lần trc ntn nhưng chăc chắn lần này là do mình gọi nhầm, ko phải là do lỗi của chi ý. Lúc đấy mình quá chán và bảo thôi để em ăn thì chị đó cứ đứng đấy lảm nhảm việc mình gọi nhầm đồ.
Cũng đang làm công việc cskh nên thật sự quá chán về thái độ bán hàng của quán này. Chắc chắn là ko quay lại rồi và sẽ bảo cả bạn bè luôn để tránh đến đó lại mua phải sự bực mình
Không biết bà chủ quán có phải học theo bún chửi không mà chửi khách xơi xơi. 10h đến quán mua đồ k nghĩ mình là người mở hàng, 1x hết 40k mà k đủ tiền lẻ đành phải đưa 500k cũng ái ngại nói với chị nv là tại e k đủ tiền lẻ. Thế mà bà chủ quán lại chửi luôn là kiểu ở đâu lần sau đi mở hàng đừng có mà trả tiền ntn, mới mở hàng đã hãm,... có chị ngồi ở đấy bảo để cháu đổi hộ cho, mà bà ý vẫn chửi @@ mà trong khi quán vắng vẻ mình vào mua cái là có 2 khách vào theo luôn. Bình thường vẫn hay thái độ vs khách nhưng k nghĩ lại chửi khách luôn
Quán từ ngày xưa nổi tiếng là bánh đa bẩn, nhưng mà gần nhà nên vẫn ủng hộ. Sau khi nhìn thấy bà bán hàng gãi đầu gãi người xong k rửa tay mà bốc đồ luôn thì thật sự là không chịu đựng nổi, ngoài cửa làm đường cát bụi mù mịt mà đồ ăn và nồi nước dùng k đậy vào. Cửa hàng bẩn, đồ ăn càng ngày càng tệ, quá nhiều mỡ, cắt bớt thịt toàn thấy đậu
Ai có ý định ăn thử thì nên suy nghĩ lại nhé
Thực sự TỆ !!!!!!!
Thất vọng - ăn ở đây từ khi quán còn ngồi gần chỗ mương !! trc nghiện bh thật sự thất vọng . mình k bh viết review hay bình luận j cả nhưg thật sự thất vọng !!!!
thật sự thất vọng !!!!
Hôm nay gọi qua now 1 bánh đa nước 1 miến trộn, phải gọi là cực kì thất vọng, gạch cua chắc đc 1 tí còn toàn đậu phụ, nước dùng ko thơm mùi cua, thịt bò nhạt nhẽo chẳng có vị gì, cong bát miến trộn thì nát bét, kiểu như bà chủ dồn phần ăn thừa của những khách ăn ở đấy để cho vào hộp, quá thất vọng và sẽ không gọi thêm 1 lần nào nữa