Phải lâu lắm rồi mình mới qua đây ăn lại. Quán này ngày xưa nổi lắm, nhưng rồi có vụ bẩn hay gì đó nên giờ thấy vắng hơn nhiều.
Mình gọi 1 bát thập cẩm là 30k, đầy ú ụ nhân như trong hình luôn, cả thịt, cả tôm, chả lá lốt rồi cá nữa. Ăn một bát mà no đến tối luôn đó.
Về chất lượng thì tạm được, mình thấy nước dùng hơi nhạt chút, không đậm đà lắm.
Đồ làm sẵn nên ra khá nhanh. Tuy nhiên điểm trừ là dưới chân có nhiều giấy ăn quá gây mất cảm tình.
Ấn tượng đồ ăn ở Hải Phòng là món gì cũng đầy đặn và rất to (Cái quẩy ạ, nhìn khá giật mình). Bánh đa ăn nước dùng rất đậm đà, hải sản, chả rất vừa vặn, đậm chất Hải Phòng.
Ngồi ăn trong sân viện Da Liễu, khá thoáng và rộng rãi. Có thể gửi xe trong viện ăn uống rồi đi lượn chơi ở vườn hoa trung tâm.
Bọn mình vào ăn lúc 10h tối nên quán cũng hơi vắng. Một bát bánh đa cua 30k to đùng và nước dùng hơi ngấy nên cảm giác càng no ????. Trong bát có quá trời thứ từ rau, giá, tôm, thịt viên, thịt miếng, chân nấm..... Ăn xong cảm giác tắc thở ????????
Quá rẻ cho 1 cuộc tình
Bánh đa cua da liễu nức tiếng đất cảng đây rồi, ai cũng biết nhưng không phải ai cũng thử qua.
???? Vị trí: nằm trong khuôn viên bệnh viện da liễu nên cái tên bánh đa da liễu bắt đầu từ đó ????,hơi khuất nhưng quán rất nổi tiếng nên hỏi cái ai cũng biết.
???? Phục vụ: nhanh, vừa ngồi chưa đầy 5p đã có đồ dù quán cực đông.
???? Đồ ăn: đương nhiên là mình gọi bánh đa cua thập cẩm rồi, ai thích ăn thêm quẩy thì có thể gọi thêm. Một bát đầy ú ụ nào là tôm, nào là thịt, chả lá lốt, chả viên, chả cá,... Nước dùng đậm đà, hành phi thơm lừng rắc bên trên, rau muống chín vừa,gạch cua béo ngậy. Ăn xong bội thực luôn vì bát quá đầy, mình phải bỏ dở quẩy vì no sắp tắc thở mà chết.
???? Giá cả: 30k một bát, chắc lần sau chỉ gọi bát 20k ăn là vừa
Lần đầu tiên đến đây ăn. Ấn tượng với mấy cái quẩy. Nó phải to dài bằng cẳng tay :)) . phải bẻ ra chứ cắm thẳng vào bát thì không vừa.
Đi ăn ở HP ngon mà giá cx dễ chịu. Bát này thập cẩm tôm thịt cá cua 30k. Nhiều bánh đa và cá thịt. Lên HN chắc 50k là ít. Bánh đa thì chuẩn HP rồi. Nhưng nước dùng bị hơi nhạt, cho muối vs 4 thìa giấm mới đủ vị :) .
Ngồi ăn ngay trong sân của bệnh viện da liễu. Chỗ ngồi cũng thoáng nhưng nhìn lên mấy cái tấm biển chữa bệnh thấy lạnh gáy quá :)) Có chỗ để xe bên trong nên cx yên tâm.
????30k/bát
.
Bánh đa da liễu thần thánh vẫn nhiều và đầy úp nhân như xưa. Có tôm, chả cá, chả mộc, chả lá lốt.... thêm rau muống trần và đặc biệt siêu nhiều hành khô và chân nấm xào. Nhưng nước dùng dạo này chán quá, không đậm đà như trước nữa. Thêm nữa quạt to thổi vù vù mát thì mát thật nhưng mà làm bánh đa nhanh nguội.
Ăn 2 loại chả mà vẫn tính 30k như thập cẩm rồi mình để thừa 4/5 cái viên lá lốt chiên cứng ngắc, 1/3 cái chả cá chua chua, nước thì mặn và đục, bánh đa sợi cứng cho đẫy cả lên, k nhất thiết phải hấp diêm thị giác như vậy. Cho ít lại và giảm tiền là dc r, chất lượng chưa chắc đã dễ nuốt. Mình ăn lúc 10h tối.
Chỉ thương mấy bác trông xe nhiệt tình , còn các chị nv vì phải làm nhiều nên cũng lộ rõ mệt mỏi đang ăn cứ vơ hộp giấy vơ tương ớt về dù mình ăn rất gọn k có bày vẽ nhiều mình ăn xong tự dọn cũng dc luôn.
Khuyên những ng có bạn về hp đừng dắt đi k bạn sợ hẳn món đặc sản hp này luôn. Tự quán đẩy khách đi xa.