Mẹ mình bảo đây mới là quán chính hiệu bánh đa cua bể của Hải Phòng á ???? công nhận ăn thì mê ly luôn ấy ???? nước dùng rất là vừa với khẩu vị của mình, nhân cua, bề bề, chả và chả lá lốt luôn đầy đặn ăn ngập mồm luôn ✌????️ mỗi lần đến đây ăn là mình luôn gọi kèm một quẩy ăn cùng nước dùng nữa, đậm đà mà ngon không cưỡng được ???? chỗ để xe quán hơi chật, quán cũng ở trong ngõ nữa nhưng có gian nhà bên trong khá rộng rãi, khách đến ăn cũng thoải mái hơn ????????
30k/bát
đông khách lắm, nói chung là ăn cũng ok, cơ mà thái độ phục vụ thì mình ko thích lắm, kiểu bơ bơ khách, xong hỏi xin thêm rau thì bảo Hết rồi :(((. chắc đông khách nên người ta cũng ko cần khách nữa.
thịt cua bể cũng vụn vụn thôi, đc cái nước dùng ngọt.
chỗ ngồi thì chật chội, được cái vị trí trung tâm.
Bánh đa cua bể ở đây siêu ngon , cua chắc thịt , nhiều gạch , bán cả buổi sáng lẫn buổi tối , hình như buổi sáng 25k buổi tối 30k hay sao ấy hoặc ngược lại. Mình thường gọi bánh đa ăn cho được nhiều , có lần gọi miến cua bể , gắp được 2 3 nhát đã hết miến , ngồi mà thòm thèm nên quyết từ sau sẽ chỉ ăn bánh đa thôi. Nước dùng đậm đà , vắt thêm tí quất , cho thêm tương ớt rồi ăn quẩy chấm thì ngon tận xương tuỷ , quẩy to mà chỉ có 5k thôi . Mùa đông mà được ăn bát bánh đa này thì ấm bụng vô cùng , mùa hè ăn hơi nóng nhưng vẫn ngon .
Bát bánh đa 40k / suất. Thực ra là hơi mắc cho với các quán bây giờ, nhưng có cả cua bể nữa nên chắc giá như vậy là ok đó. Vote các bạn nên gọi bánh đa cua bể hoặc bánh đa thập cẩm, có thịt cua bể ăn ok phết. Tuy nhiên thì thịt hơn vụn chút xíu nha. 1 bát bánh đa có bề bề, tôm, thịt cua bể các thứ nữa. Các bạn có thể gọi cả quẩy ăn kèm luôn. Chỗ ngồi hơi nhỏ và chỗ để xe hơi bất tiện một chút nên nếu đi nhiều xe thì không có chỗ để.
Lúc mới vào mình rất háo hức vì thấy 1 chảo to bề bề v thịt cua.
Ăn ngon tuy rằng cua v bề bề không đc đẫy đà so với giá 40k.
Nhưng buồn nỗi sau 5' ăn mình bị say mì chính. Một cảm giác rất ê mỏi :((
Sâu sẹt
Ủa ôi, HIGHLY RECOMMEND các mình là fan của bánh đa cua bể thì nhất định phải ghé đây ăn nhé. Ở đây nổi tiếng bánh đa cua bể, với nước dùng ngọt lịm vị cua biển, mặn mà cái vị biển khơi lắm luôn. Cũng hoàn toàn không dùng mì chính để tạo độ ngọt, vì nếu có thì mình đã say sẩm sml rồi. ;(( Thịt cua ăn cũng chắc lắm, không bở đâu lại được xào rất thơm nên ăn đã lắm. Tự thấy mọi thứ đều giữ lại được vị tự nhiên nhất của hải sản, thêm tí rau dăm dậy mùi dã man.
Ở đây còn có chả cá thu dai dai, và món nhân bề bề trứng- mình thích hơn cả. Mình hay gọi 1 bát bánh đa bề bề với chả cá, ăn vừa ngon vừa no bục chỉ quần.
Chất lượng ở đây đập tan quán Bà Cụ luôn. Trời ơi vừa đắt lại không ngonnnn.
Ăn ở đây phải tới 8 vạn lần trải dài suốt 10 năm qua mà cứ lần khần lười review, nhưng hôm nay ăn xong nhất định phải viết vài dòng. :)))
Mình nghe khen ngợi quán này nhiều quán nên rủ con bạn đi ăn cùng, nhưng cuối cùng thì khá là thất vọng.
Quán trong gõ, mở bán từ chiều, khá là nóng và bụi. Chỗ ngồi ít, chật chội.
Bánh đa nhiều, ít nhân, không ngon hơn quán Bà cụ là bao. Giá thì bạn mình trả nên không nhớ, nhưng chắc sẽ không quay lại.
Mình khuyên các bạn không nên ăn ở đây,mình vừa đi ăn với chị mình về và cảm thấy bức xúc nên phải review ngay.Mình gọi hai bát thập cẩm tưởng nhiều như thế nào ai dè bát thì bé,ít bánh đa,chả thì có mỗi chả lá lốt,chả ít thịt,cho có mỗi 2 miếng bề bề,một tí cua.Ăn xong lấy của hai chị em mình mỗi đứa 40k chứ không phải 25—33k như trên,ăn chả no, mình lần sau sẽ không ăn ở chỗ này nữa —_—
Ngày 30/4 mình dẫn bạn ở HN về, tin tưởng quán nên đến ăn. Nhưng ko còn được như xưa. Hết cua, hết nước cua, hết chả, bán cho mình mấy bát bánh đa 2-3 con bề bề, ăn ngang phè phè như đấm vào mồm. Vẫn thu 30K/bát, phát ngượng với bạn!
Đành rằng hết đồ thì quán đóng cửa luôn đi, bán cố và "chém" cố làm cái gì. Xấu hổ ko chịu được!