Quán bánh đa ngay sát cạnh hàng cafe của bác mình nên mỗi lần đi HP lại được ăn. Thấy khách cũng đông đáo để chứ bộ, đi oto cũng thấy có luôn. Chỗ ngồi vỉa hè nên trông không được sạch sẽ lắm chứ bác mình bảo cô làm cẩn thận lắm nè.
Đồ làm nhanh mà nóng hổi luôn, nhìn bát đầy đặn ngồn ngộn 2 tôm cũng ưng cái mắt. Bát còn in tên thương hiệu đàng hoàng chứng tỏ có danh tiếng. Nước dùng ngọt cua không bị tanh, ăn kèm chả cá, viên với chả lá lốt đúng kiểu HP.
- vị trí: nằm ngay trên đường Phạm Ngũ lão, ra ga Hải Phòng cái đi thẳng lên nhìn bên tay trái có cái ngõ là hàng bánh đa này luôn nhé.
- không gian: bàn ghế cần thận sẽ ko có chỗ khi dịp cao điểm khách đông, sẽ phải vào ngõ ngồi nhé.
- chất lượng: bánh đa ở đây là mình thấy chuẩn vị bánh đa cua HP nhất trong các quán, nước dùng ngọt thanh, bánh đa dai trần vừa tới, chả lá lốt hay chả tròn thịt ăn cũng rất ngon.
- giá cả: 30k/tô, hợp lý!
- phục vụ: hơi lâu nếu đông khách nhé.
Có lẽ mình k hợp món này. Nước dùng nhạt, thật sự là nhạt mà k đọng lại gì mấy. Có chút mùi cua nhưng còn lại chả thấy có gạch cua hay j cả nên hơi thất vọng. Điểm sáng duy nhất là các toping. Giò sống và chả thơm ngọt. Tôm tưoiw đc 2 con ngọt thịt (5k/ 1 con mà ????) có chả lá lốt cũng khá ấn tượng.
Quán dễ tìm. Từ ga hp cứ đi thẳng 1 đoạn là thấy quán ở ngay đầu ngõ 2b phạm ngũ lão bên trái
Quán bánh đa cua mà mình ưng bụng nhất từ trước đến nay . Đúng chuẩn bánh đa cua gia truyền luôn ạ. Nước dùng đậm đà . Bát đầy đặn lắm nhé ăn no căng bụng .
Trên bát còn có cả tên thương hiệu in lên luôn nha cực chất ????
Quán cũng nhỏ thôi nhưng siêu đông
Mình đến thì phải đợi hơi lâu
Quẩy to bự trà bá ăn 1 cái quẩy no sừ cái bụng luôn .
Bánh đa cua chuẩn vị cua đồng ăn rất thơm ngậy bùi .
Giá chỉ có 30k thôi ạ
10 điểm cho giá cả bà chất lượng
Cô Yến dạo này hem ngon nữa rùi hay sao ấy, nước dùng thấy cũng nhạt nhạt k rõ vị lắm. Ăn kèm chả các thứ cũng chỉ thấy bình thường, nhưng được cái vẫn đông :)) chỗ ngồi rộng rãi. Xin lỗi vì quả ảnh rung bần bật :))
Ở Hải Phòng bao lâu rồi bây giờ mới có dịp thử quán bánh đa nổi tiếng. Sau hôm nay mới thấy đây là quán bánh đa cua chuẩn mà chất lượng nhất mình từng ăn. Quán chỉ bán sáng thôi nên tầm 8h-9h là đông nghịt người luôn nhé. Phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình, khi đông chờ tầm gần 10 phút thôi là đã có suất rồi.
.
Một bát thập cẩm có giá 30k, đầy đặn, đủ các loại topping: chả lá lốt, tôm, chả tròn, giò sống cuốn nấm hương . Chả cá mình ăn thấy hơi tanh mà khô. Nước dùng thanh, đậm đà, không bị lợ. Bánh đa được trần chín tới, không bị quá nhũn. Sáng đến làm một bát này xác định no đến trưa luôn.
Bánh đa cua là món nổi tiếng hp rồi hihi :)))) bánh đa cua Cô Yến còn nổi hơn haha. Bát bánh đa đầy đủ mà ngon dã man nước dùng cũng vừa vặn. Tôm rồi chả các thứ đầy ú ụ. Quán diện tích hơi nhỏ chút tại là chỗ vỉa hè nên hơi hẹp chút. Nhưng cũng là trung tâm nên cũng dễ tìm. Có bác phục vụ nhiệt tình, tươi tắn vui vẻ với khách đôi khi quán đông quá nên chờ hơi lâu nhưng vì ngon nên cố nán lại :))). Chủ quán cũng vui vẻ dễ tính nữa. Nói chung là quán rất là ok. Ghé ăn nhiều nhiều.