Sáng định tạt qua quán cháo cô hạnh ở tô hiệu mà đi muộn quá cô hết cháo òì????????????????????????cơ mà ở cạnh ý có quán bánh đa nên tiện vài ăn thử luôn xem sao ☺☺☺☺☺☺
Quán vỉa hè thôi mà sạch sẽ gọn gàng lắm, nghe bn m bảo 2 bác cũng mèo ngót nghét chục năm nay r. 2 bác dễ thương cực thân thiện mà chiều khách nhé????????????????????đồ ăn ra còn nhanh nữa ????????????????
M gọi 1 bánh đa đỏ thập cẩm,1 bánh đa nửa trắng nửa đỏ thập cẩm. Hai bát tg be bé mà nhiều dã man luôn, nhân max nhiều mà đầy đặn ( tôm, thịt xá xíu, mộc chả, môc nhĩ, chả lá lốt, bề bề ) nước dùng thơm mà thanh vị xương ninh ăn rất là thích luoonnn. Lúc đi ra tính tiền tg đắt cơ ai dè có 40k 2 con ng thoai mà no tới trưa luôn ý ????????????????
T đã quyết định sẽ cắm rễ ở đây dài dài r, vừa rẻ vừa ngon mờ ????????????????????????
Nghe review trên foody nên mình cx đi ăn xem thử :)))
Quán bán sáng và khá đông trên mặt đường Tô Hiệu. Cô chú chủ rất nhiệt tình, nhanh nhẹ và vui tính. Mình gọi bát thập cẩm là 20k. Trong đó có 2 con bề bề nhỏ, chả tròn, chả lá lốt, chả cá, thịt xá xíu, tôm, rau cúc, mỗi thứ 1 ít mà cx no lắm. Nước canh sườn ninh ngọt nước ăn mùa này nóng sốt hết sảy. Quán ngồi ngay sau hàng cháo ấy, bàn ghế rộng rãi và cx khá sạch sẽ đó. ☺️