Đây cũng là 1 quán ăn quen thuộc của em. Trước hay đóng họ ở đây lắm vì nhà em có 2 mẹ con, mẹ lười nấu cơm nên toàn đi ăn vặt linh tinh là chủ yếu. Trước ăn có vẻ ổn nhưng khoảng 3-4 ngày trước em có lại đây ăn lại và thấy phong độ của quán so với ngày xưa có vẻ đã giảm sút đi rất nhiều. 40k/ bát được lèo phèo 1 chả lá lốt, 2 con bề bề, 1 con tôm, có bát được 2 con tôm . Nước dùng thì nhạt nhẽo, bát ít bánh đa chắc gắp mấy lần là hết :)) đối với bản thân em và mẹ ăn như vậy là đủ nhưng thử hỏi với những người có sức ăn khỏe thì chắc phải gọi thêm 1 bát nữa thì mới no :)))
vừa ăn ở đây gọi 2 bát bánh đa k có bề bề đc 1 chả lá lốt 1 con tôm vs 2 chả cá thì phải mất 80k 2 bát :))) rau sống phải kêu mấy lần mới mang cho dù quán k đông khách mấy , phục vụ kém bát bánh đa bé tí , ncl chánnn
Ăn cũng rất được, gọi thêm đĩa quẩy nhâm nhi nước dùng thì tuyệt vời nhưng mình gọi thẩm cẩm thì bác bán hàng lại ko cho đủ nhân cái nên có chút hơi buồn và hụt hẫng:((