Bánh cuốn ở đây khác hẳn bánh cuốn mình hay ăn nha. Bày trí tử tế lắm như tên vậy haha
Nhưng quan trọng là nó không ăn với nước mắm như bình thường mà kiểu style bún chả hà nội ý. Rất lạ. Và cũng rất ngon nữa.
Giá hơi mắc chút nên mình review đe dc giảm 20% nè :)))) nhưng vẫn là review công tâm nhé!
À ở đây menu đa dạng và làm có vẻ sạch sẽ nữa. Lần sau mình sẽ ghé ăn món khác.
Đồ ăn tạm được nhưng giá cao so với mặt bằng chung
Tụi mình gọi bánh cuốn tôm thịt và xôi thập cẩm (có pate, thịt kho, lạp xưởng...)
Chất lượng:
- Bánh cuốn không có gì đặc sắc, giá 40K, nguội ngắt và nước chấm nhạt nhạt
- Xôi ngon, pate thơm ngon, thịt kho đậm đà, nói chung ngon mỗi tội hơi béo và ngấy. Giá 55k nếu mình k nhớ nhầm.
Thái độ phục vụ:
- Chủ quán là chị gái Hải Phòng, thái độ tạm gọi là lịch sự thôi chứ không được niềm nở như dân trong nam, đại khái vẫn kiểu ta đây chủ quán đấy nhé đừng đùa )))
- Nhân viên quán vẫn hơi lơ ngơ chắc do quán còn mới
Giá cả:
Theo mình là cao so với mặt bằng xung quanh. Khu này đông sinh viên và công ty nhỏ nên giá này thì khó mà cạnh tranh nổi. Trong khi quán cũng k phải dạng nhà hàng bàn ghế lịch sự decor chăm chút có máy lạnh hay gì hết, chỉ đẹp hơn mấy quán bình dân chút thôi. Nói chung lỡ cỡ và đồ ăn cũng chả đặc sắc.
Quán này mà nằm khu trung tâm, quận 1 quận 3 này kia, hoặc khu sân bay đông người bắc thì hợp lý hơn.
Chắc có lẽ mình ko quen nước chấm của miền bắc mà thấy nước chấm của quán quá nhạt nhẽo. Ai hay ăn bánh cuốn có nước chấm đậm đà quen rồi khi ăn ở đây chắc chắn sẽ có cảm nhận giống mình. Bánh cuốn tạm đc, ko có gì xuất sắc. Thực sự so với giá cả thì ko đáng tiền.
Mình rất thích ăn xôi thịt kho của quán, vị thịt kho mềm thấm gia vị, xôi dẻo ngon.Mình cũng thử qua bánh cuốn của quán rồi tuy nhiên một phần thì hơi ít cũng không đặc sắc nên mình chỉ hay ăn xôi ở quán.
Mình là người HN , những món ăn ở đây k giống như Hn nhưng vị thì rất hợp với mình vì mình ko thích ăn mấy món Nam cứ ngọt ngọt , lờ lợ... 1 tuần ở Sai gòn để đi lễ thì 5 ngày ăn đồ ăn ở đây... Quán sạch sẽ , derco ok. Nhân viên nhiệt tình.. xôi thịt ngon mất lưỡi... Giá thì thấy rẻ hơn cả ở Hn luôn... Chắc chắn khi nào vô lại sg sẽ quay lại..
Nghiện nhất 2 món này ở đây... Ngon sạch sẽ mà còn rẻ hơn cả ở Haiphong... nghe nói mặt bằng đường này mắc lắm mà ăn lần nào toé nhoè cũng chưa đến 200k ... m chuẩn bị khách ViP luôn r..