Chỗ này mình biết từ hồi cấp 3, ăn từ đó đến bây giờ không biết ngán là gì. Hồi đó mỗi ngày đều ăn tới nỗi đũa tre mình sưu tầm lại chất một đống đem bán lại cho ngta nữa:)))). Chất lượng vẫn thế vẫn không thay đổi gì. Được cái bây giờ bổ sung thêm cái bánh cuốn trứng. Hồi trước có cô chủ dễ thương xin gì thêm cũng cho giờ cô đi Mỹ ngta hết nhớ mặt kì cựu của mình nên hết biết ý rồi. Nhân bánh cuốn ở đây được cái làm cũng bự bự chứ không có nhuyễn nhuyễn. Tóm lại là rất ngon.
Đường này có 2 số nhà 45.đi từ đầu vào, gặp số 45 đầu là tiệm đồng hồ. Đi thêm chừng 100m nữa lại có số 45. Đây là quán bánh cuốn. Quán này ăn khá ngon. Chả ngon. Bánh tráng mỏng. Hơi ít chút, ai ăn nhiều chắc phải thêm