Đi trên đường tạt vào đây ăn thử :)) quán khá sạch sẽ. Bánh cuốn được. Chả ăn ko ngon, bột lắm, chắc là độn bột nhiều. Mắm đây cũng ko ngon, ăn nhanh ớn. Cô chủ sáng sớm nên chắc còn buồn ngủ nên mặt hơi nhăn :v k thichs lắm
Nên sẽ ko quay lại :))
Thấy quán bánh cuốn ghé vào ăn nhưng thấy quán có bán xôi nên mua ăn thử. Xôi đây nấu rất ngon, ngon nhất là tương ớt, tương ớt ở đây ngon nhất trong những quán mình ra Đà nẵng ăn!
Sáng có công việc đi ngang qua ghé vào mua hộp xôi giò chả 20k mua xong về mở ra thấy đúng đc 1 miếng giò + 1 miếng chả "to" như trong hình (miếng chả mình đã cắn dở 1 miếng rồi), giò lại còn là giò heo chứ ko phải giò bò mà bán đắt quá trong khi không phải là quán sang chảnh gì. Chúc quán mau dẹp tiệm!