Bữa nay mình có order mà thấy bánh ít, giá hay rau thơm cũng ít. Mình không hiểu sao trên hình nhìn một kiểu mà lúc về ăn thì thấy bánh khá là mềm và dính có miếng thì nhão. Mới lần đầu order tại quán đã vậy thì mình xin là mình không order tại đây thêm 1 lần nào nữa. May mình order 2 phần 1 phần bánh cuốn, 1 phần là bánh ướt chứ không là không no nổi.
Quán này ở gần nhà t, ăn cũng được 1 2 lần, mà chia sẻ thật cô bán rất ít, hộp 20k, mà nhìn chán đời lắm. Mình là nữ mà còn thấy ăn k xi nhê gì thì mấy bạn nam chắc chỉ nhét lỗ mũi. Được có vài cái banh ướt, đồ ăn thì mỗi thứ 1 loại bé teo, k xứng 20k mình bỏ ra. Thà bán mắc 1 xíu nhưng mà bán nhiều, nhìn vào hộp người ta mún ăn. Còn này nhìn vào chán thật sự.
Chưa bao giờ gặp một quán tào lao như quán này.
order bánh cuốn trứng -> nhận về bánh cuốn thường.
order thêm chả nem mà thấy cũng như bình thường
hay là quán chê mình dùng khuyến mãi nên không thèm bán có tâm ? nên nhớ khuyến mãi là 1 cách để khách hàng biết tới quán nhiều hơn chứ không phải là bán kiểu ho lao như vậy rồi ai dám order lần sau.
mình KHUYẾN KHÍCH không nên order quán này. thân, mong chủ quán đọc được và khắc phục.
Bánh nguội. Mới bước vào chưa kịp kêu đã tự làm bánh cuốn cho mình trong khi mình muốn ăn bánh ướt. Chỉ có 2 cục chả. Không đáng tiền. Dở. Mình bỏ hết 1/3 dĩa.