Mình đi công việc về hơi muộn, bụng đói đói nên tạt vô đây ăn cho tiện chứ mình chưa ăn bên này bao jo!!
Quán nhỏ, không gian bé xíu à, ngồi vỉa hè là chủ yếu!
Bánh cuốn ăn đến đâu thì cuốn đến đó, chị chủ cuốn khá nhanh, bột thơm và mịn, ko bị chua!
Nước chấm ngon, riêng phần là nguội nguội nên giảm độ ngon đi hẳn. thêm phần chả ăn cũng được! Riêng phần rau sống hơi héo héo, ko tươi lắm!
giá: 20k, phù hợp, tiền nào, phần vậy!
Phục vụ: chu đáo, tận tình và niềm nở!
Quán bánh cuốn nằm gần ngã ba Quan Nhân giao Hoàng Ngân, quán bé xíu và ít chỗ ngồi nhưng thấy không đông khách lắm nên cũng chẳng hết chỗ. Mở muộn nên hôm nào tối đói lại mò ra ăn.
Ăn được, tráng bánh mỏng, nhân vừa miệng, nước chấm ok, rau sống hôm nào ăn cũng thấy hơi héo :)))) Anh chị chủ quán nhiệt tình, tráng nhanh nên được ăn nóng thấy cũng ngon, bánh tráng trứng ở quán này ăn cũng ok nữa. 20k/suất.