Đây là quán bánh cuốn nằm trong làng nên đa số là toàn các bà các cô nội trợ mua mang về cho chồng cho con thôi ☺️ Mình cũng đã ăn ở đây nhiều lần mà lại quên không review ???? không gian khá bé , max được 8 người dù có 4 cái bàn ???? nguyên do cũng là vì quán quá bé , bàn lại kê sát tường nên 1 bàn 2 người là quá lắm rồi . Hôm mình đi ăn thì thấy con gián nó bò trên tường , ghê quá phải chuyển bàn luôn ???????? chất lượng cũng bình thường như bao quán khác thôi nên chắc sau này sẽ hạn chế tới đây vì vấn đề vệ sinh
- Hàng này nằm trong khu chợ Ngọc Hà ( đi từ phố Sơn Tây rẽ phải vào chợ thì quán bên tay trái, ngồi trước cửa hàng áo dài gần hàng hoa ). Chỗ ngồi hạn chế, hơi chật nhưng đổi lại bánh cuốn ăn khá ngon và rẻ, nc chấm vừa miệng.
- bánh cuốn trứng: 8k ( lúc tính tiền giật mình :))) )
bánh cuốn thường: từ 12k đổ lên thì phải ( ăn bao nhiêu gọi bấy nhiêu thui ), thêm chả thì +5k nhaa
Gọi cả trứng cả bánh 20k mà căng rún ý ))
- Ở đây bán cả xôi chè nha nhưng mình chưa thử vì wa no, lần sau đến nhất định phải thử mới đcc kikiki ????