Bánh cuốn nóng, đầy, nước chấm bt, có giò/chả ăn kèm. Lúc đầu nghe gọi là bánh mướt nhưng hóa ra là bánh cuốn như ngoài này.
Quán ăn bình dân, đông khách.
Cô chú chủ quán nhiệt tình & tốt bụng lắm ạ!
Bánh cuốn ngon, sẽ chọn trong list ăn sáng thường xuyên
Hôm nay buổi sáng tình cờ ghé quán A Truyền, nay đã đổi địa chỉ về đường Lương Nhữ Hộc rồi. Ngồi đợi phải nói là hơi lâu, 1 phần do sáng chủ nhật đông người quá nhưng phần lớn là vì bánh cuốn làm trực tiếp luôn.
Sau khoảng 15' đợi thì cũng đã có bánh cuốn nóng ra, phải nói là ngon nhất mình từng ăn ở Đà Nẵng. Bánh nóng ơi là nóng nhưng ăn vào miệng cảm giác bột và nấm mộc nhĩ tan ra cực kỳ đã, cộng với nước chấm và chua ngọt ngon nữa. Quá hoàn hảo cho một buổi sáng nhẹ nhàng nhưng đủ chất dinh dưỡng.