mình gọi ship nên cũng ko biết quán có ko gian vị trí ra sao. ship đến nơi bánh cũng còn khá nóng.
mình gọi bánh cuốn thịt tôm, ban đầu nhìn cái hình cư nghĩ bánh cuốn tôm có cả con tôm nhưng thực ra có tý tôm gọi là thôi, còn chủ yêu là ít thịt và mộc nhĩ, dù sao có tôm vào thì cũng thơm hơn.
giá 1 phần là 30k, có tý rau sống ăn kèm, nước mắm khá vừa vặn.
lần sau mình sẽ thử các món khác trong menu, sẽ đặt lại nếu có dịp km
Vào ăn có 1 lần mà từ đó cứ thích quay lại măm mới chết chứ ???? Cũng tốn kém phết đấy nhưng luc đấy ăn ngon nên cũng chả nghĩ gì. Mình đi 2 người. Lúc đầu gọi 1 bánh cuốn trứng, 1 bánh cuốn thịt có chả, 2 thịt xiên nướng ăn veo cái hết sạch luôn ???? Xong gọi tiếp 1 set như thế nữa ???? Ai bảo ăn ngon quá cơ ý. Rau thơm 2 rổ tha hồ ăn hihi. Gọi thêm coca uống ăn lại càng vào ???? Ăn thế thôi chứ cũng phải là no, chỉ là ngán rồi nên ko ăn nữa hì.
Lần đầu ăn ở cơ sở Xã Đàn,trông cửa hàng này nhạt nhoà và khuất + địa chỉ 101 Bà Triệu làm biển nên nhiều khi tàng hình tìm ko ra
Bánh cuốn tráng cực mỏng,mộc nhĩ ,nấm hương thái dày mà ít thịt nạc nên ko ngấy,chả quế ngon
Phục vụ tận tình có điều hoà :)
Địa chỉ quen thuộc ????????????
Đắt xắt ra miếng, quán ngay mặt đường Xã đàn, có 2 tầng điều hoà mát rượi.
Bánh cuốn vỏ mỏng, nhân thịt, nấm đầy đặn ăn nhai giòn sật sật. Ruốc tôm thơm ngon, chả quế cũng ngon, xiên nướng hợp vị nhìn ( có thể nhiều người thấy hơi ngọt). Nước chấm pha vừa, đều tay.
Pvu nhanh, mọi thứ đều nóng hổi ăn cực thích. Lúc đang chụp ảnh này thì cô mang nước lên xong còn giục ăn đí, ăn nhanh lên cho nóng.
Mình thường đi tầm 10h thì ăn thấy vừa đủ no, nhg nếu ăn buổi sáng, ăn khoẻ như mình thì ăn 1 xuất xong vẫn thòm thèm ????????
Cực kì thích bánh cuốn chả nướng nhg chưa tìm đc quán nào ưng, thôi thì ăn bánh chả quế thịt xiên này cũng đủ ấm lòng
Bánh quấn ở đây ngon nước chấm vừa vặn mà nhất là chả quế rất thương.mình làm gần đây nên mỗi lần sang mua chú ở cửa hàng sẽ mang sang tận nơi chú rất nhiệt tình luôn nhá.không gian của quán rộng rãi nữa
Mình gọi 2 phần gà nấm chả quế, chả quế rất ngon, phần bánh và nhân khá nhiều nhưng theo mình nhân chưa ngon lắm. Nước chấm đi kèm vừa miệng. Nói chung suất 35k cho gà nấm chả quế thì mình thấy hợp lý. Gọi nước chanh đi kèm nhưng phục vụ đem ra ly đầy ắp đổ vương vãi cả bàn, hơi ẩu nhé.
Đây là quán bánh cuốn ngon nhất trong tất cả các hàng bánh cuốn mình từng ăn tại Hn.Mình thích tất cả các món từ chả không đến thập cẩm.Mọi thứ đều vừa miệng.Điểm trừ là giá hơi đắt, 1 đĩa bánh cuốn được khá ít.Phải ăn vài đĩa mới đủ no được.Quán cũng hơi nhỏ,nhiều khách nên phục vụ cũng không nhanh lắm.Trên đường Bà Triệu 1 chiều nên các bạn nhớ search đường trước kẻo vòng đi vòng lại.Còn điểm nữa là mình thấy chi nhánh Bà Triệu ngon hơn Xã Đàn.Đã thử vài lần và đều thấy vậy.
Bánh quấn ở đây ngon nước chấm vừa vặn mà nhất là chả quế rất thương.mình làm gần đây nên mỗi lần sang mua chú ở cửa hàng sẽ mang sang tận nơi chú rất nhiệt tình luôn nhá.không gian của quán rộng rãi nữa
đáng để đến thử