Ko bao giờ quay lại quán này nữa. Bánh ướt thì nhão nhẹt như bánh đúc. Chả tôm thì toàn bột. Thái độ phục vụ thì kém. Giá thì quá mắc so với chất lượng.
Bánh cuốn đắt xắt ra miếng, nước uống cũng đắt.
Nhân viên hờ hững.
Mình không tìm được cảm giác ngon ở đây, bột pha dai quá, lại siêu chua :(((
Gần chỗ mình ở nhưng mình sẽ không ghé nữa. Tuổi trẻ ai cũng một lần mắc sai lầm. Bai ))))
Lần đầu ăn bánh cuốn ở đây. Mình mua mang về. 38k 1 hộp bánh cuốn trứng và rau. Bánh bột nhiều, cảm giác nhanh no và ngán. Tính ra giá hơi cao so với chất lượng. Món bánh cuốn ở đây mình ưng mỗi vị nước mắm.
Bánh không cắt ra mà để cả cuộn, khi ăn hơi bất tiện dùng đũa chia nhỏ bánh ra, nhân bánh lại rơi hết trọi.
ăn bánh cuốn ở đây là SAI LẦM nha mọi người. Bánh cuốn vừa mắc và***luon, mấy con nhỏ phục vụ mới lớn thái độ thì không có thiện cảm chút nào. Mua hộp bánh cuốn đem về, nhìn nó tráng bánh giống như là bốc hốt vậy, rồi nước mắm nó lấy trong tủ lạnh đem ra lạnh tanh nhìn thấy ghớm luôn, bánh cuốn nóng mà ăn với nước mắm lạnh mới ghê chứ.
Nhân viên quán rất dễ thương và lịch sự với khách, mình đến mua mà thấy ấm cả lòng. Bánh cuốn được gói hộp cẩn thận sạch sẽ đẹp đẽ, đặc biệt là bánh tôm và giá đều có vẻ như là quán tự làm, ăn rất thơm ngon và cảm giác tươi roi rói. Sẽ còn quay lại ăn nhiều nữa !!
Thức ăn ở đây tương đối. Tuy nhiên về cách phục vụ của các bạn rất tệ.
Lúc nhân viên đem đồ ăn ra làm rớt thức ăn ra bàn, bạn đó để yên vậy và để mình tự đem bỏ xuống thùng rác mà không một lời xin lỗi gì. Đến khi thanh toán thì thái độ cũng rất khó chịu.
Cách làm việc của các bạn phục vụ rất tệ. Quản lý quán ăn nên xem xét lại vì những người khác cũng gặp trường hợp tương tự
Thái độ nhân viên rất kém,thái độ-lườm với khách hàng, thay vì đem ra cho khách thì lại gọi với ra: Ê ,kêu khách tự vô lấy. Bánh cuốn bỏ vào hộp rồi thì lấy tay bốc ra quăng vô thớt.
Mình với bạn ăn không nhiều nên chỉ kêu một phần đầy đủ (vì mình ăn kiêng nên không ăn gì nhiều). Thái độ nhân viên rất lồi lõm với mình luôn ý. Kiểu như đi 2 người mà kêu có 1 phần. Kêu bánh tôm thêm thì chả ai đem ra, phải nhắc lại rồi cũng với cái thái độ lồi lõm, chả vui vẻ gì với khách. Ngoài trời mưa lớn nên mình không về liền vì không có áo mưa, ngồi lại quán tí mà mấy bạn nhân viên nhìn quá nên phải đội mưa về. Mình chỉ muốn nói với nhân viên quán rằng: khách hàng ăn bao nhiêu, mua bao nhiêu là chuyện của người ta, đừng có thái độ với khách như vậy nhé!
Mua về mở ra 3 cuốn bánh như bắp tay k cắt, gấp đũa lên bể rơi nhân. Bánh tôm mà k có tôm. Chắc do k để ý nên nv làm ăn ẩu tả chớ lần trước ăn tại quán đàng hoàng k như hôm nay