Chẳng cần phải hàng quán gì, góc nhỏ vỉa hè của cô vẫn nhộn nhịp đông vui mỗi sáng luôn. Rẻ với ngon mà nên sáng nào cũng phải xếp hàng mua ý, một tuần t ăn ở đây phải 2-3 lần.
10k/s bánh cuốn đã gồm cả chả luôn. So với giá trong chợ thì thế này là bình thường, nhưng ở ngay con phố Nguyễn Chí Thanh thì lại là rẻ ý, t từng bị chặt chém cái bánh mì dai ngoách 30k cơ. 1 đĩa đầy đặn cực nhé, nước chấm được đun nóng, pha vừa vặn ngon luôn, thêm tí ớt cay vào thì 2-3 suất cũng hết. Ngồi ăn tại chỗ thì có khay nhựa đàng hoàng nè, mua mang về được thêm cả bát + đũa dùng 1 lần nữa cơ. Cô ngồi 1 góc vỉa hè thôi nên đồ cũng bày bừa hơi nhếch nhác, cả bốc bánh tay không nữa, nhưng vì ngon rẻ nên vẫn ăn :'(