Mỗi lần qua khu này ăn uống mình hay thấy món bánh lạ mắt này nhưng chưa bao giờ ăn qua. Thấy cũng tò mò nên hôm qua quyết định mua 1 hộp 3 cuốn/10k.
Vỏ bánh trông suốt , vàng ươm , dai dẻo lạ lạ , bên trong là dừa nạo và đậu xanh bời rời với vị ngọt vừa. Ăn kèm với mè rang , 1 người ăn tầm 2 cái là đủ. Ăn cũng được thôi , được cái vừa rẻ vừa bắt mắt khiến ai cũng muốn thử qua. Nhưng với riêng mình , ăn thử cho biết chứ không có gì đặc biệt khiến thương nhớ :))
Mình k thấy bánh ngán như bình luận. Gọi là bánh cuốn ngọt nhưng mà k ngọt lắm. Nhân đậu xanh và dừa đầy đặn. Bánh được tráng như bánh cuốn thường rồi cuốn với nhân. Bánh mềm mịn gì đâu. Cầm lên tay thôi đã thích rồi.
Muối mè k ngon lắm cũng k có gì đặc biệt. Mè rag hơi khét xíu. Món này có nước cốt dừa ăn sẽ ngon hơn. Còn ai k thích béo thì ăn không thôi là ổn rồi.
Tủ bánh nằm ngay đường rất dễ tìm. Chị bán hàg k vui vẻ lắm.
Chỉ là 1 quầy nhỏ trc nhà. Lúc đến là tầm 10h sáng thấy vắng nên mua liền có liền cuốn sẵn. Mua 10 cuốn nên được anh kia hỏi mỗi hộp 5 cuốn được không liền ok.
Nhìn thì bắt mắt, ăn miếng đầu tiên cũng ok, vỏ dai dày, nhân có đậu xanh dừa, rắc mè lên dậy vị hơn. Nhưng vì vỏ nhiều nhân ít nên ăn khá chán ngán. Ăn 1 cuốn là thôi đủ rồi, hố mua hơi nhiều vì từng ăn ở Campuchia khá ngon khá thích nên ngỡ cũng tương tự ????
Thấy foody quảng cái quá trời nên cũng phải mua ăn cho biết. Bánh cuốn ngọt bên ngoài là lớp vỏ mỏng dai dai giống như bánh đúc ngọt, bên trong là nhân đậu xanh kết hợp với dừa nạo, ăn rất lạ miệng, phía trên còn có mè thơm thơm mặn mặn cho đỡ ngán, nhìn cũng rất hấp dắn. Nơi bán chỉ là cái tủ be bé, đi ngang dễ bịt lướt qua do khó nhìn thấy rõ được. Lâu lâu ăn thử cũng rất ok, giá là 3k/cuốn béo ú đầy nhân bên trong, chắn chắn mình sẽ tiếp tục ủng hộ trong những lần tiếp theo
Buồn miệng muốn ăn gì lạ lạ mà rẻ rẻ thấy quảng cáo quán này nên quất luôn. 1 cuốn có 3k à chời, đặt cả chục cuốn cũng có 30k à. Món này ăn với muối mè cũng được. Mà 1 người ăn 1 2 cuốn thôi không dễ ngán vì vỏ bánh hơi dầy. Mà màu sắc bánh cũng đẹp lắm, vàng ươm, trong trong nhìn hấp dẫn. Bị cái giá rẻ mà ăn dc mỗi người ít ít thôi nên muốn đặt phải huy động "lực lượng" thấy hơi mệt :))
Hôm nay thật sự thất vọng với Foody.
Mình đặt hàng 40 cuốn lúc 14h35, hệ thống hẹn 15h35 giao hàng.
Chút nữa tổng đài viên gọi đến thông báo quán đông, hẹn giao trước 17h, mình đồng ý và có báo đặt thêm thành 45 cuốn.
Đến 16h46' bạn tổng đài viên gọi đến xác nhận số lượng 40 hay 45 cuốn, mình mới hỏi có giao kịp hẹn không. Lúc này bạn mới hẹn lại 17h20 do quán làm trễ.
Mình không đồng ý và yêu cầu hủy đơn hàng, bạn mới nói để hối quán.
Chút nữa bạn gọi lại, hỏi nhận 30 cuốn được không vì quán mới cuốn được nhiêu đó.
Mình cũng định đồng ý và yêu cầu trước 17h, nhưng bạn vẫn hẹn 17h20 nên mình đã hủy đơn hàng.
Vậy mà lên lịch sử đặt hàng thấy ghi lý do hủy đơn hàng là "Khách muốn hủy đơn", không một lời xin lỗi!
Có lẽ chỉ thích hợp khi oder qua app với số lượng nhỏ.
Mình tới tận nơi và đặt mua 100 cuốn với giá 330k, không hề trả giá, deposit và hẹn 10:30 hôm sau nhận hàng nhưng 10:30 mới bắt đầu giao với lý do không kêu dc shipper làm trễ việc của mình.
Ở giữa chợ thì tìm shipper không khó, hơn nữa, tiền ship mình chịu
Đã đồng ý nhận thì nên làm đúng thỏa thuận. Có thể bào chữa quán nhỏ lẽ nhưng ko tạo thói quen chuyên nghiệp thì sẽ mãi mãi nhỏ lẽ