Ấn tượng đầu tiên của mình là thực sự nhìn rất ổn. Đồ ăn kèm đầy đủ, gói gém gọn gàng sạch sẽ, đùi gà cực kì to. Nhưng mình rất khó chịu và không hiểu vì sao nhà hàng lại rưới tương ớt sẵn vào đồ ăn mà không để riêng, vì không phải ai cũng ăn đc tương ớt, và rướt sẵn lên sẽ khiến lớp vỏ giòn bị ỉu. Đến lúc ăn mình mới hiểu tại sao.
Thức ăn cực kì nhạt, kiểu không nêm nếm gì ý. Rau luộc, salad dưa chuột với giá cũng không có vị gì, thịt chiên giòn cũng chẳng có muối luôn. Vậy mà không có nước chấm gì đi kèm hết, ăn với tương ớt không hợp chút nào. Cơm không dẻo. Thịt chiên xù lớp thịt cực mỏng nên đáng lẽ rất dễ để giòn nhưng cứ ỉu ỉu. Trứng lúc đầu tưởng ok ngon lành lật lên mới biết lòng đỏ vỡ be bét rồi. Đùi gà chiên giòn cũng không có tí muối nào từ vỏ đến thịt, cũng chả giòn luôn. Canh cũng quá thiếu muối. Mình thấy ngon nhất là món đậu sốt.
Nchung mình thấy với số lượng này là hợp lí nhưng chất lượng đồ ăn thật sự cần cải thiện.
Đặt 2 suất cơm tổng cộng 70k mà lèo tèo vài miếng thịt. Thịt gà chiên xù thì vỏ chiên còn nóng nhưng thịt lạnh ngắt, lạc rang ko đều, lẫn vài cục gia vị to như hạt lạc, hành tây sống. Thịt gà sốt Teriyaki thì cho nguyên miếng gà 50% là mỡ, ăn xong phải uống hết 1 chai Pepsi mới đỡ ngấy.
Chưa đến nên ko biết quán xá thế nào nhưng cơm thì ko bằng quán cơm bụi gần nhà.
À còn canh nữa, nhạt hơn nước lã...
Mình đặt suất cá kho, khúc cá rất đầy đặn, còn có thêm đậu phụ, lạc rang, và rau thì là rau luộc, chứ mình không ăn được rau xào như ở các chỗ ăn khác. Rất hài lòng luôn ạ
Lần đầu gọi trên Now hơi run. Nhận được 5 suất cơm thấy ngạc nhiên,cơm rẻ. Mình thích nhất món cơm gà nướng ở đây,vị ướp thật đặc biệt,gà ròn và rất thơm.
Điểm 9+