Hồi đợt chị bạn mình đi Hà Nội về cho ăn thử, kiểu cũng nghĩ bánh gì lạ quắc lạ quơ còn nghe vị thịt nướng tự nhiên nhớ cái bánh gì thịt nướng của Đài Loan ăn khá ghê, nghĩ tới rợn người :v. Mà hên ghê ăn vô nó ngonnnnn, ngon dã man, kiểu hơi giống bánh trung thu mà nhân có chà bông, thơm, ngon dữ lắm các mẹ à, và không hề ngán xíu nào luôn. Xong nay mới phát hiện ra shop ở SG có bán, mừng hết lớn bị cái xa tít Thủ Đức, alo gọi hỏi thì chị đó bảo 55 cành 1 bịch 15 cái khi mua 5 bịch, tiền ship hơi mắc tí hết 20k hihi. Giao hàng nhanh lắm, trưa gọi chiều có liền chị giao hàng cũng dễ thương. Túm quần lại là bánh ngon lắm, mua ăn vặt sáng trưa chiều tối lúc buồn miệng hay làm quà cho ba má bạn bè cô dì chú bác okie quá nè
Không biết làm bánh kiểu gì mà ăn nghiện từ ba mẹ tới con cái :))). Hầu như tuần nào cũng đặt 5-10 bịch bánh ở đây rồi chia với bạn bè, mỗi lần lấy 2 bịch là ăn được tuần là hết. ba mẹ mình thích lắm nên cũng hay đặt thường xuyên hơn. Chà bông nhiều lắm, vị tuyệt vời, ko quá ngọt ko quá mặn. Thật là mời ai xing cũng bị dụ mua vài bịch hết đó. ????
Ban đầu mình biết mình mua ăn, đưa lên công ty cho mọi người ăn thử, cái thành ra cả công ty ai cũng khoái bánh này hết. Sáng sáng làm cái bánh, xế xế làm cái bánh vừa ngon, vừa chóng đói tốt, giá cả cũng hợp lý :) Thích bánh, thích shop
Bánh jambon thịt nướng Thanh Hương này ở quê tôi ngoài Hà Nội bán, nhưng vì vào Nam rồi nên mua cũng khó, may trong SG có đại lý bán nên tôi vẫn có thể mua bánh thường xuyên. Thằng cháu nhà tôi khoái bánh này lắm.
Bánh cuộn jambon thịt nướng ngon lắm, hôm bữa mình mua về làm quà bánh trung thu cho tụi nhỏ ở phường mấy đứa nó khoái, ăn lia lịa :D Mấy ăn không biết bánh gì nên hỏi "bánh trung thu mini hả chú", mà công nhận nó có hình giống bánh trung thu mini thật. Nói chung bánh ngon, chất lượng, giá cả cũng phù hợp, đặc biệt gần nhà nên tiện đủ đường hihi
Bánh này ngon lắm shop, thằng ku Bin nhà mình lười ăn vậy mà thích bánh này lắm, ăn ngon lành luôn. Cảm ơn shop nhiều nhé, mình sẽ ủng hộ shop dài dài ^^