Hôm nay đi công việc có đi ngang qua quán và thấy đông nên ghé vào ăn thử ^^
Quán nằm khúc cua Lê Bình với Hoàng Văn Thụ, nằm vỉa hè nhưng khá dễ thấy vì biển quán rất lớn ☺️
Mình gọi 1 phần bánh cuốn bình thường! Lúc chú chủ bưng ra thì khá bất ngờ vì khá nhiều và ấn tượng nhất chính là có cả bánh tôm mà hầu như mấy quán khác là bánh chỉ có bột giòn giòn thôi ????????
Nước chấm ngon, bánh dẻo khá nhiều nhân thịt nha ????????bánh tôm được làm từ tôm tươi và khoai lang bào sợi, ngọt nhẹ, giòn xốp ăn rất thích ❤️❤️
Giá cả thì mình thấy khá bình dân. Tầm 20k cho 1 đĩa như vậy thôi ????
Ngoài ra quán còn có một số món thêm như bánh dày, bánh tôm thêm... giá cũng khá rẻ ☺️
Và một điểm làm mình thích nữa là cô chủ quán rất hoà nhả, thấy mình chụp ảnh thì cứ cười rối rít rồi liên tục cảm ơn cho tới lúc mình đi luôn ❤️❤️
Nhất định sẽ quay lại thêm nhiều lần nữa