Bánh cuốn ở đây đỉnh thực sự, vừa rẻ vừa ngon lại nhiều nhân. Chỗ này mình ăn hết có 30n thôi mà no ná thở.
Anh chị chủ cũng lịch sự. Mỗi tội quan hơi vắng, mong là quán sẽ mở dài dài
[Góc cực khen] :
Bánh cuốn nóng,gà tần Ba Duy.
????Mở cửa : 6h30-23h
Nằm ngay tại cổng trường đại học mở.Khán đài B của sân vận động Bách khoa,phố Nguyễn Hiền.
Không biết mọi người có ai ăn bánh cuốn ở đây chưa nhỉ, mình cũng đắn đo lắm khi viết bài này vì sợ m.n đến ăn ngon, quán đông mình mất chỗ ăn trưa ????????????.
Mình là fan của bánh cuốn từ bé, đặc biệt bánh cuốn trứng, vi vu khắp nơi rồi nhưng thấy chỗ này là tâm đắc nhất.
-Không gian: , hơi nhỏ, nhưng khá sạch sẽ, ăn ở đây chủ yếu là sinh viên, dân văn phòng,mấy bác già,trẻ con nữa.... bla,
-Đồ ăn: Phải nói là bánh ở đây siêu ngon ạ.---__ Eo ôi mềm ,mướt lại dai dai nữa????.Bánh đầy ăm ấm nhân thịt với mục nhĩ..pặc pặc..????. Nhưng đỉnh nhất ở đây phải nói là nước chấm.. dồi ơi cái thứ nước chấm chinh phục khẩu vị của mình. Chua chua ngọt ngọt mê voãi.Ai mà ăn chua hẳn thì vắt thêm quất.mình húp sạch cả nước.☺Chả quế thơm rất ngon. Tại đi có một mình nên mình vẫn chưa thử được thịt xiên quạt cho mọi người.
-Phục vụ: Có 1 anh trẻ măng bé bé không biết có phải chủ không nhưng lại siêu dễ tính, lại chu đáo lắm, Mình xin thêm nước mắm mấy lần liền a vẫn vui vẻ lại còn hỏi ăn thêm hành không nữa. Nhưng với mình thì bao nhiêu chẳng hết ????.
-Điểm trừ: quán hơi nhỏ và nóng. Nếu có điều hòa thì tuyệt luôn????
-Giá: Siêu rẻ .giá ở đây tầm 15-35k. Suất mình ăn là 30k ạ, Gồm 1 suất bánh + chả quế và trứng.
Đánh giá chung : 9/10 ạ ???????????? Nên thử.
Đã lâu lắm rồi ko được ăn bánh cuốn . Mình vào gọi suốt bánh không chả.giá cũng khá là rẻ.có 15k thôi.
Bánh quán khá ngon.anh chủ khéo léo. Xếp đĩa bánh khá là đẹp mắt.