Gia an là thương hiệu bánh cuốn cũng khá nổi tầm mấy năm rồi nhưng mình không thích bánh cuốn nên không vào bao giờ, 1 phần cũng vì đi qua thấy lúc nào cũng vắng
hôm trước vì tiện đường nên cũng ghé vào ăn thử
quán khá sạch sẽ thoáng mát
men bánh cuốn gồm 3 loại, có cả loại chay
mình gọi loại nhân tôm ăn kèm thịt nướng
nhân tôm nhìn thấy rõ cả miếng tôm, khá tốt, bánh hơi ít
thịt nướng là loại thịt chả như bún chả, miếng ba chỉ có đủ thịt, mỡ, bì
1 phần như vậy giá 50k thực ra cũng tạm ổn thôi nhưng để quay lại thì hơi khó
Mình đặt 1 suất bánh cuốn nhân thịt chả nướng, giá gốc là 47k, dùng mã giảm giá cả ship rơi vào khoảng hơn 30k.
Trước lúc đặt cũng khá băn khoăn vì chưa thấy có ai review đồ ăn đặt ship của quán. May mà quán đóng gói các thứ rất cẩn thận và đầy đủ gồm bánh cuốn trong hộp có giấy nhôm giữ nhiệt, rau sống ăn kèm (ớt, quất, mùi, húng) và túi nước mắm. Rất hài lòng với đóng gói của quán.
Về đồ ăn, mở hộp ra là cả 1 bầu trời hương vị dộc vào mũi, mùi hành phi, mùi thịt, nấm, mộc nhĩ quyệt với nhau rất hấp dẫn. Mình cứ tưởng chả nướng là thịt hóa ra là giò, 4 miếng giò khá to nhưng ăn hơi khô, ko ngậy lắm. Bánh cuốn cực ưng, vỏ trong mỏng mà dai mỗi tội nhân thịt mà ít và bánh cuốn cũng ít luôn. Vị nước mắm rất vừa miệng, ăn cùng bánh rất hợp.
Nhìn chung khá ổn, nhưng với giá tầm ý thì mình nghĩ lượng hơi ít, ăn 1 suất với từng tiền ý mà chẳng đủ no.
Mỗi khi ăn bánh cuốn ở Hà Nội thì mình chỉ nghĩ đến bánh cuốn Bà Hoành hay Bánh cuốn Gia An, nhưng Bà Hoành thì xa quá nên chỉ khi nào có dịp đi lên đó mới ăn thôi. Còn Gia An thì rất nhiều chi nhánh, ăn ở đâu cũng ok hết mà chất lượng đồng đều, không bị khác biệt mấy giữa các chi nhánh. Nước chấm được làm từ nước hầm xương nên không bị hôi mùi mắm. Gia An có nhiều topping cho bạn lựa chọn: chả, thịt nướng, còn mình thì thích nhất là ruốc tôm :D ngoài ra còn có cả bánh chay cho các bạn có thêm lựa chọn. 1 điều nữa là hành khô của quán được chế biến khá thơm, trông rất bắt mắt và vệ sinh ^^
Điều mình ưng nhất của quán có lẽ là thái độ phục vụ của các bạn nhân viên, rất chi là lễ phép và tận tình luôn. Còn điều mình tiếc nhất là sữa đậu của quán hết rất sớm, rất ít khi mình uống được sữa đậu ở Gia An luôn, hiu
Bánh cuốn ngon, dẻo nhưng bột gạo k đc thơm cho lắm. Hôm mình đến ăn thì hết mất thịt nướng nên chỉ có thể ăn ruốc tôm và chả. Nước chấm ở đây pha từ nước dùng ( chắc là nước hầm xương j đó) ăn cũng vui vui.
Nhân viên ngoan và nhiệt tình là điều mình thix nhất ở đây, thế nên có thể bánh k phải là hoàn toàn đặc sắc nhưng chắc chắn mình sẽ quay lại
Hnay có đặt hàng qua now 1 suất đầy đủ chả, ruốc tôm, nhân thịt, trứng hấp. Ăn thì cũng tạm đươcj nhưng cảm giác nước chấm hơi mặn, ăn ko cần chấm luôn. Góp ý cửa hàng nên đóng gói nước chấm vào cốc giấy hay cốc gì khác thì ok hơn vì nước chấm đun sôi đổ vào nilong thì rất đôcj và lại ko bảo vệ môi trường. Bọc đồ ăn vào giấy bạc thì ok rồi còn túi nước chấm ko ok tý nào. Nếu cho vào cốc khách cũng ko phải bóc nước mắm dây ra. Mà ví dụ ăn ở ngoài đường ko có bát thì chấm nước mắm kiểu gì nhỉ. Mua mang về là phải tiện cho khách ăn. Gia An cũng có tiếng bánh cuốn sạch nên cũng nên bán theo kiểu bảo vệ môi trươngf thì hài lòng hơn
Đây là lần t2 mình đặt trên now quán này. Vì lười đi mua với lại thấy feedback tốt nên qđịnh đặt
Lần đầu đặt 2 suất, cũng k giống hình hay fback lắm nhưng k đến nỗi tệ như lần này. Với lại cũng ngon nữa, nên tạm ok
Còn lần này cũng là lần cuối đặt ở đây :)) nước chấm ngon thật, nhưng đặt suất bánh cuốn lẫn chả rán thịt nướng mà như này sao?))) đặt onl nên k tâm huyết gì cả)) lần này ăn còn bị đau bụng. Bó tay! Quán mất 1 khách thì cũng k ảnh hưởng j, nhưng làm ơn lần sau với khách khác làm ăn có tâm dùm!
Bánh cuốn nhân ngon, nhân vừa nhiều lại ngon. Từ bánh đến nước đều nóng hổi. Nhân viên phục vụ tận tình. Nhưg vì phải hấp lại bánh nên phải đợi lâu ms có bánh cuốn ăn. Quán đông khách
Mấy năm trước mỗi lần thèm bánh cuốn lại phải đi lên tận Thái Phiên, giờ thì bánh cuốn Gia An có nhiều cửa hàng rồi nên mình ăn thường xuyên hơn. Quán lúc nào cũng sạch sẽ, nhân viên thân thiện, nhẹ nhàng, giá ở đây không cao hơn các hàng bánh cuốn vỉa hè là bao nên mình và bọn bạn ủng hộ nhiệt tình lắm.
Nước chấm vừa miệng, bánh không bị chua, mình thích nhất món thịt nướng và ruốc tôm. Hình như bánh cuốn Gia An mới mở thêm dịch vụ giao hàng nữa, mình chưa gọi thử bao giờ, chẳng biết giao đến nhà thì bánh có ngon như ăn ngoài quán không nhỉ?