Nhân viên lơ mơ, hỏi món gì cũng loạn, không phân biệt được món với người dùng. Cuối cùng phải bảo còn gì thì mang ra miễn sao dưới 100k. Không bao giờ quay trở lại
Phục vụ chưa chủ động, còn loay hoay và hay mang nhầm đồ cho khách.
Mùi vị không thực sự ấn tượng so với giá cả và thương hiệu.
Không có ý định quay lại lần thứ 2
Lâu lâu ra Hà Nội ghé quán ăn bánh cuốn Gia An. Bánh tráng nóng, mềm dẻo, ăn ngon. Gọi thêm cái trứng lòng đào ăn cho thêm vị đậm đà. Nhưng các bạn đừng ăn nhiều quá. Cái gì cũng ăn ít ít thui nó mới ngon