Chiều mình với cô bạn đi bơi, 2 đứa tìm chỗ ăn chả biết ăn gì thấy hàng bánh cuốn phi vào ăn thử. Quán mặt tiền nhỏ bé xíu nhưng đi sau chút vào phía trong thì rộng hơn chút. Anh chủ quán trẻ đẹp trai phục vụ nhanh nhẹn.
Mình đi ăn bánh cuốn vào buổi tối thế nên khách cũng không đông lắm. Bánh cuốn ở đây ngon mềm dai ăn trôi, nước chấm pha vừa miệng, thịt nướng thơm tẩm ướp vừa miệng.
Giá cả thì cũng khá là hạt rẻ. Đánh dấu để thỉnh thoảng đi bơi thì ăn.
????83 đặng tiến đông
⏰6am - 10.30pm
????thịt nướng - 30k/xuất
Chả quế - 20k/xuất
Trứng - 10k/xuất
????tiếp tục vs bộ sưu tập bánh cuốn là quán ăn khá khang trang và sạch sẽ này đây. Menu đa dạng vs nào thịt nướng, chả quế, trứng hoặc nếu thích bạn có thể order thêm 1 chú gà tần béo mập. Vỏ bánh khá mỏng mướt lại nhiều thịt mộc nhĩ, trứng có thể là lòng đào béo ngậy or trứng chín vàng toàn mặt bánh thơm mềm như kia kìa, loại nào cũng ngon hết nhá. Thịt nướng chắc và đậm đà, thêm chả quế giòn ngậy nữa chứ. Max nhiều hành khô đc rắc phủ phía trên bề mặt bánh. 1 xuất đầy đặn và ú ụ luôn nhé. Nhưng đặc biệt nhất chính là thứ nc chấm thần thánh, mình bị thích nc chấm ngòn ngọt và hơi chua chua ở đây cực, k hề bị gắt tí nào lại đậm đà vừa miệng vc :3 ừmm lói chung là ưng đọ! Đồ ra nhanh, chị chủ thân thiện, nhiệt tình lắm nạ
Đã từng ăn quán này trước đó và có ấn tượng tốt về chất lượng bánh cuốn nên mình đã quyết định quay lại. Lần trước không ăn bánh cuốn trứng ở đây, sợ bụng yếu ăn vào đau bụng. Nhưng bánh cuốn trứng ở đây lại không giống 1 số quán bánh cuốn khác ở trên phố, kiểu trứng lòng đào, ở đây người ta làm như kiểu trong hình nè, ăn cũng ngon nha các bạn nhưng mình ấn tượng món chính hơn. Vỏ best luôn nhân thì nhiều nói chung là rất ok với 1 bữa như thế này dành cho 2 người 60k. Quán cũng sạch sẽ, nhiều bàn hơn mình nghĩ khi nhìn từ ngoài vào.
Bánh cuốn mình thấy ở đây ngon phết. Quán ngay đầu đường Trần Quang Diệu giao với Đặng Tiến Đông nhé, cạnh hàng vịt quay ấy, chỉ bán sáng với trưa thôi, chiều mấy lần mình đi qua thấy đóng cửa ko bán.
Nước mắm ở đây có 2 loại là kèm chả quế hoặc chả thịt ( kiểu bún chả ấy ) nhưng mình thích chả quế hơn. Nước chấm mặn mặn ngọt ngọt lại ấm nữa nên ngon lắm. Bánh dc hấp mỏng ăn ko bị dày, rất ngấm, thêm 1 phần trứng hấp nữa quá tuyệt vời luôn.
Giá cả tầm 60k-70k 2 người ( mình có gọi đồ uống nhé )
3 đứa rủ nhau đi ăn chiều ở quán, thử 3 suất bánh cuốn chả quế. Cá nhân thấy không có gì đặc sắc. Vỏ bánh đục và dày, ăn vị hơi khác so với các hàng bánh cuốn mà mình từng ăn. Điêmr cộng là cuốn chắc, bánh không bị nát khi gắp và nhiều nhân. Hành phi chưa vàng hẳn. Nước chấm nhạt, không có mùi thơm của mắm giấm bánh cuốn. Chả quế cũng trung bình khá chứ chưa ghi điểm. Nói chung hôm nay ăn thử cho biết thì cũng chỉ gật đầu ở mức trung bình khá, không tệ và cũng không ngon. Được cái giá ở đây rẻ và đồ ăn khá nhiều.
Bánh cuốn ngon, vệ sinh sạch sẽ, phục vụ tốt, gia cả hợp lý. Đặc biệt trong mùa oi bức của mùa hè như thế này thì co phòng điều hoà là một điều tuyệt vời. ❤️
Ở đây có bánh cuốn chả, chả thịt nướng, đồ uống các loại. Nói chung mình là người khó tính mà ăn thấy ngon thì các bạn cũng sẽ thấy ngon. Đảm bảo luôn nha. ❤️❤️