K rõ có phải quán này không nhưng địa chỉ thì đúng rồi. Thấy hình các bạn kia chụp lại k giống lắm.
Quán là bánh cuốn cô Dung nhé. Bánh cuốn phở vịt đúng chuẩn Cao Bằng vì mình đã từng ăn chính những món này ở tp Cao Bằng rồi nên dễ so sánh. Chỉ có điều nếu bạn nào k ăn đc nhạt thì chắc sẽ k hợp vì vị ở đây là vậy hoặc có thể gọi ít để tránh ngấy. Các cô chủ quán thì thân thiện
1 suất có tô nước dùng, 1 thanh giò nhỏ, 1 trứng áp chảo và 1 đĩa bánh cuốn. Giá 35-40k. Bánh cuốn được tráng mới tại chỗ. Quán do một cô trên Cao Bằng xuống mở và bán. Quán phục vụ 5-21h. Quán nhỏ, có thể ngồi ngoài vỉa hè hoặc trong phòng điều hòa và khá sạch sẽ. Quán nằm trong ngõ 233 phố Tô Hiệu, nơi khá sầm uất với các quán cafe, đường phố nhỏ, ít xe cộ và khá sạch sẽ. Rất phù hợp cho một cuối tuần ra ngoài ăn sáng và đi cafe với gia đình hoặc bạn bè.
Ảnh mìh tự chụp ở quán này luôn đây ạ. Bánh rất ngon và giá cả quá hợp lý nữa. Ăn no căng bụng mà hết có 40k. Các bạn có thể gọi bánh, giò, trứg tuỳ theo sở thích. Ăn gì cũg đc, ko bắt buộc theo suất quy địh đâu ạ. Vd: 4 bánh + 1 giò 25k, 4banh + 2 giò
Bánh rất ngon và giá cả quá hợp lý nữa. Ăn no căng bụng mà hết có 40k. Các bạn có thể gọi bánh, giò, trứg tuỳ theo sở thích. Ăn gì cũg đc, ko bắt buộc theo suất quy địh đâu ạ. Vd: 4 bánh + 1 giò 25k, 4banh + 2 giò 35k... 6banh + 1 trứg 30k, 4banh + 1 trứg 25k, 3 bánh + 1 trứg + 1 giò 30k ..... ăn chứ no vẫn gọi thêm đồ thoải mái ạ.