Bữa trưa tình cờ đi làm về ghé ngang quán ăn thử, cô chủ luôn hỏi khách ăn phần 15k hay 20k. Mình chọn phần bánh cuốn 20k, đầy đủ với chả quế, chả lụa, nem, bánh tôm mỗi loại 1 miếng, riêng phần bánh cuốn khá nhiều, bao no, bột mềm, hấp tại chỗ nên bánh nóng, nước mắm pha vừa ăn, chỗ tuy nhỏ nhưng cũng khá thoải mái, buổi trưa có quạt cũng không nóng lắm, quán nằm ngay góc đường Lãnh Binh Thăng - Lò Siêu dễ thấy, giá bình dân cho người lao động, sẽ ghé ủng hộ khi đói.
Xa nhà tít tăm mù căng chải, cơ tiện làm tóc gần đó nên ghé lại đây ăn theo lời giới thiệu của nhỏ bạn nhà ở q11.
15k full topping gồm hai miếng chả, nem và bánh tôm cùng 4 cuốn bánh.
Bột bánh dẻo dai và thơm, khi ăn còn nóng hâm hấp, rất bắt vị.
Nước mắm hôm nay pha hơi nhạt, cơ có sẵn mắm mặn ở đó để điều tiết, nên mình ăn thấy ko thành vấn đề.
Thích cái nóng của bánh cuốn mới ra lò.
Đĩa bánh không thêm có 10k.
Nên khi mình cùng bạn order xong thêm đĩa bánh, chia tiền mỗi đứa có 20k...
Quá đẹp cho những ngày cuối năm kém lúa.
Kiot không rộng rãi, nhưng dễ chịu và ko mang cảm giác tù túng.
Trà đá free tự lấy ly múc.
Không gian quán bình dân học vụ, phù hợp túi tiền mà vẫn ăn ổn.