- Quán này mới mở cách đây mấy ngày thôi, gần bán bún riêu ở đường Ngô Đức Kế, gần khúc chợ Xóm Mới nên không khó tìm đâu
- Quán mới bán nên mấy bữa đầu chỉ bán có mỗi bánh cuốn thôi, chứ chưa có bánh ướt với bánh đập nhưng biển hiệu
- Tuy mới mở nhưng quán cũng rất đông khách, giá cả cũng tầm trung không quá mắc. Khoảng 20k/dĩa bánh cuốn bao gồm thịt nướng với chả nữa.
- Nước mắm ăn kèm bánh cuốn theo mình đánh giá là hơi ngọt một tí, nhưng ăn vẫn ổn.
- Quán này mở cũng hơn 2 tháng rồi, cũng đã có lượng khách ổn định.
- Đợt trước mình ghé tới ăn thử bánh cuốn, giờ mình ăn thử bánh đập xem như thế nào
- Bánh đập ở đây theo mình thấy là sử dụng bánh tráng không như những quán bánh đập khác. Một dĩa bánh đập tầm 2-3 cái bánh tráng kẹp lại cắt nhỏ từng miếng ra chấm nước mắm, ăn giống kiểu như bánh tráng trứng vậy
- Bánh cuốn thì làm nhanh hơn, còn bánh đập phải chờ 1 tí, tại khách ở đây ít khi ăn bánh đập.