Quán nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát gần tiểu học*** chú đổ bánh ngồi ngay ngoài, sáng nào đi ngang qua mình cũng thấy, có chỗ ngồi ăn lại bên trong
Bánh đổ liên tục nên rất nóng, bột mềm thơm ngon, nhân bánh cuốn hơi ít một xíu nhưng vẫn ok, 1 hộp bánh tương đối đầy đặn, có 2 miếng chả lụa lớn, nước mắm vừa miệng
Trong ảnh là mình ăn hết gần 2/3 ròi mới nhớ ra chuyện chụp xin lỗi mng :))
Từ nhỏ đến lớn mình mới ăn được 1 món bánh cuốn mà k có từ để diễn tả,....
Làm bán mà mở cái hộp ra nhìn là k muốn ăn, đã vậy bột thì bở quấn 1 cục tè le????????????????????
Không biết do bột bánh hay hành phi rắc lên bị mặn, ăn vị ngang ngang. Chả có mùi hôi nên mình ko ăn miếng nào. Mình mua về nhà nên ko đánh giá về dịch vụ và ko gian quán