Ừm thấy quán khá nổi trên trang review nên quyết định đến thử. Mình gọi 2 bánh cuốn, 1 đĩa chả cốm và 1 bánh cuốn trứng tổng cộng là 80k. Nhìn chung thì mình không thấy gì quá đặc sắc, bánh cuốn miếng hơi to và một đĩa thì khá là ít, chả cốm ngon, bánh cuốn trứng tái khá lạ. Về phần nước chấm thì nước chấm ở đây có vị hơi giống nước chấm dimsum ở quán bánh trên đường bạch mai ???? có chút không hợp. Nhưng khẩu vị mỗi người mỗi khác, nhìn chung thì cũng khá ok chứ không phải là không ngon, quán đông khách mà ^^
Bánh cuốn tráng khá ổn dù vẫn hơi dày 1 chút,vị trí quán ngay trung tâm nhưng nước chấm quá chán..chả thấy đúng vị chấm bánh cuốn gì cả mà thấy nó cứ na ná nước mắm chấm gỏi cả ấy.....quán ngay gần nhà nhưng ko hợp khẩu vị nước mắm nên sẽ ko quay lại
Giá hợp lý ko rẻ ko đắt.. Tầm 25-30k 1 suất có chả quế
Đặt giao hàng, giá cũng hợp lý, bánh ăn rất ổn, nhiều nhân nhưng nước chấm không đúng lắm, hơi lạc vị, rau không tươi. Nói chung nếu có đi qua khu này tiện tạt vào ăn thì cũng không đến nỗi nào
40k 1 suất bánh cuốn + chả. Bánh cuốn mềm, chả ăn ok, nhưng nước chấm pha hơi lạc vị. Nếu pha nước chấm bớt độ hắc của nước mắm, pha loãng hơn, thêm tí ngọt và chua thì sẽ ổn hơn.
Mình gọi 2 xuất bánh cuốn chả mỡ lẫn chả quế và thêm 1 xuất bánh cuốn không chả...100k. Chả đầy đặn, bánh tráng hơi dày, nước chấm hơi mặn... thực sự đắt so với giá, nên nếu muốn ăn bánh cuốn ngon thì mình vẫn vote bánh cuốn Phú Thọ trên đường Hoàng Hoa Thám, chỗ đối diện dốc tam đa ngay cạnh ngõ rẽ vào bể bơi Khăn Quàng Đỏ, hoặc bánh cuốn đối diện 54 Ngọc Lâm
2 đĩa bánh không trứng 70k, 10k chả quế. Giá cao so với chất lượng bánh. Nước chấm thì quá thường. Sẽ không bao giờ quay lại. Cầm 80k sang vỉa hè đối diện ăn súp gà hay cháo ngon mà giá hợp lý hơn nhiều
Mình đi công tác Hà Nội, nghe quảng cáo nên phải đi taxi thiệt xa để đến ăn. Chị phụ bán mặt hầm hầm như vừa cãi nhau với ai, mình ngồi chờ lâu mới mang bánh cuốn ra mà mang thiếu 1 phần, mình hỏi lại thì cứ như ban phát thời bao cấp. BÁnh cuốn hoàn toàn rất bình thường, chỉ 1 điểm có vẻ ok là bánh mịn, so với các quán gánh lề đường thì ngon hơn chút. Giá đắt so với chất lượng.