Quán mở cỡ phải chục năm có dư chứ đùa, trước có mỗi hàng nhỏ mà giờ mở cả bên mặt phố đối diện, lâu qua ăn tưởng đóng cửa :v Không gian rộng rãi hẳn, ngồi tràn ra hè thoáng luôn ấy. Mà bếp có phần ghê ghê vì đúng hôm đến thế quái nào đèn nổ cái bùm xong dân tình cũng phát sợ ><
Ngoài bánh cuốn là đặc trưng còn có mấy món bánh ăn chơi nữa nha. Có 2 loại ăn với mắm chấm là chả với thịt nướng, cá nhân vẫn thấy chả hợp vị hơn. Vỏ bánh thanh trì vốn lạnh lạnh nên ai muốn ăn nóng nhờ nv quay hộ lò vi sóng nha. À cái nữa là mình nhất định sẽ gọi kèm 1 chú cà cuống riêng ăn cho thoả mong nhớ :3 thơm cứ gọi là mê mà sao nhiều người không thích ấy. Toàn vào giờ tầm 8h hơn xíu là đến rau ăn kèm cũng hết luôn, mà chậm tí là bánh cũng chả còn mà ăn :v đông khách dữ thần.
Nhân viên nhanh nhẹn mà chưa care được hết khách. Giá 30k/xuất, 50k/con cà cuống <3
Bánh cuốn Thanh Trì và các loại bánh đặc trưng miền bắc.
Lần đầu tiên mình được thưởng thức bánh cuốn Thanh Trì nổi tiếng của Hà Nội. Bánh mềm, dai, dễ ăn, thêm nước chấm và chả cực ngon.
Các loại bánh mặn (bánh giò, bánh đúc lạc, bánh tẻ) đúng hương vị miền bắc, rất đáng thử khi đến Hà Nội. Còn các loại bánh ngọt (bánh gio, bánh nếp, bánh gói) cũng rất ngon.
Một trải nghiệm rất đáng thử khi đến Hà Nội nhé.
Bánh cuốn Thanh Trì và các loại bánh đặc trưng miền bắc.
Lần đầu tiên mình được thưởng thức bánh cuốn Thanh Trì nổi tiếng của Hà Nội. Bánh mềm, dai, dễ ăn, thêm nước chấm và chả cực ngon.
Các loại bánh mặn (bánh giò, bánh đúc lạc, bánh tẻ) đúng hương vị miền bắc, rất đáng thử khi đến Hà Nội. Còn các loại bánh ngọt (bánh gio, bánh nếp, bánh gói) cũng rất ngon.
Một trải nghiệm rất đáng thử khi đến Hà Nội nhé.
mình gọi ship trên now, đem đến hơi lâu và cũng ko tìm được nhà nữa :(
bánh cuốn ăn bình thường, thịt nướng quá ngọt thái miếng dày nên khó ăn. được cái bánh do bù lại, ăn ngon, bánh mềm, và lại có mật ngọt ăn kèm rất ok
bánh được ship đến đặt trong hộp và đóng gói cẩn thận.
sẽ mua lại, nhưng chỉ vote cho món bánh do thôi.
Quán to đùng nằm ở tô hiến thành. Có 2 cửa hàng đối diện nhau cùng 1 nhà nhé :))
Không gian kiểu dân dã nhưng vẫn lịch sự. Miêu tả hơi ngơ :(( nói chung là rộng rãi nhưng sáng đông khách nên hơi chật chội :))
Bánh cuốn ở đây ko có nhân thịt mà chỉ là bánh không ăn cùng chả nướng. Nước chấm vừa miệng, chả cũng ngon nữa. Hành phi cũng thơm nữa. Ko phải hành phi công nghiệp đâu :))
Nhân viên thì thân thiện, nhiệt tình. Có hôm minh đến xong lại có việc quay đi luôn mà vẫn niềm nở dắt xe cho.
Mấy món truyền thống nè lâu lâu không ăn lại thèm ý, bánh cuốn Bà Hoành thì quá nổi tiếng rồi, đi qua cũng thấy đông khách. Chỗ để xe thoải mái, mình toàn ngồi ngay vỉa hè, cho thoáng. Bản thân thì thấy thích ăn ở bà Hoành hơn Gia An, cảm giác đậm đà ý.
1 suất ăn cũng no căng luôn ạ, thấy cũng nhiều nữa mà giá cả bình thường, không quá mắc. Bạn mình ăn ít nên chẳng lần nào ăn hết suất luôn. Phục vụ cũng nhanh, nhiều nhân viên, gọi cái là có luôn, chẳng phải chờ đợi lâu.
Món ăn sáng quen thuộc: 01 đĩa bánh với chả Diềm (Là phần chả nằm ngoài cùng của cả bánh chả - tức cái diềm ngoài cùng của bánh chả hình tròn).
Có thể gọi thêm Cà cuống nướng cho vào nước mắm giá 25k cho 1/2 con.
Chỗ ngồi bên cạnh có gian hàng quà quê việt với nhiều loại bánh và chè, nước vối, trà đá và các loại đồ uống khác.
Nếu gọi cà cuống nên đi đông và khoảng 4-5 người chỉ cần 1/2 con là thơm nức mũi rồi.
Xe có thể để ngay trước nếu vắng hoặc phải mang qua bên kia đường. Có thể ngồi bên hàng chính hoặc đối diện bên kia đường.
Bánh cuốn cho bữa sáng. Lựa chọn số một luôn là Chả diềm. Bữa nay gọi thêm 1/2 con Cà Cuống, giá 25k. Cà cuống hôm nay rất to và thơm nồng. Nước chấm vẫn ngon và hấp dẫn hơn khi cho thêm dấm ớt vào. Quán có thêm các loại bánh truyền thống như Dày, Rán (Bánh Cam), bánh nếp, bánh tẻ...đồ uống có nước ngọt, nhưng đặc biệt là nước vối đá. Một phần cẫn là 30k như thường lệ. Dạo này có vẻ phục vụ nhanh nhẹn hơn (Chắc do mình ăn sáng muộn).
Lưu ý là món chả nướng dở tệ.
Ngựa xe coi miễn phí.
Ngon , nhân viên hơi ngơ ngác tí nhưng vẫn okela . Thịt nướng mềm , mà hình như là thịt cho vô lò nướng chứ ko nướng bếp than nha mng . Giờ có thêm nhiều món ăn chơi kèm theo rùi . À , không có đồ chua ăn kèm nên hơi ngán .
Ngon , nhân viên hơi ngơ ngác tí nhưng vẫn okela . Thịt nướng mềm , mà hình như là thịt cho vô lò nướng chứ ko nướng bếp than nha mng . Giờ có thêm nhiều món ăn chơi kèm theo rùi . À , không có đồ chua ăn kèm nên hơi ngán .
Lau lắm rồi chúng mình mới ghé Bánh cuốn Bà Hoành ăn. Quán này ngày trước là quán ruột. Ăn sáng đều đặn, ăn k biết ngán luôn. Ăn tới mức ngán quá phải từ bỉ 1 thời gian:))
Bình thường vào chỉ hay ăn bánh cuốn và bánh tẻ nên rất hay ngồi vỉa hè hoặc ngồi ở cái nhà cũ ghế nhựa ý. Hôm nay lần đầu sang bên nhà mới ngồi ăn. Bên này thì khang trang hơn. Bàn ghế cao đẹp đẽ, decor kiểu cổ truyền. Ngồi ăn mát mẻ mà còn được tận mắt nhìn thấy và chọn lựa cac loại bánh truyền thống nữa ?
Bánh cuốn thì vẫn 1 suất 30k. Chả ăn vừa ngon vừa đã mồm. Nước chấm đậm đà. Bánh cuốn thơm ngon. K chê vào đâu được. Bánh tẻ 10k được 3 cái. To , dày, đẫm nhân. Chấm ớt ăn ngon. Mình ăn no đẫy ra rồi vẫn mua thêm 5 cái bánh dày ngọt nhân đỗ xanh về nữa. Bánh dày mua về ăn mới mềm, dẻo, vừa vị lắm nha. Để đến chiều thì bánh hơi cứng 1 chút kiểu lại gạo ý. Bánh dày có 3k 1 cái thôu. Rẻ hều. Ngoài ra ở đây còn nhiều loại bánh truyền thống lắm. Xúc động nhât là hôm đó nghe có bạn gọi bánh xoài là bánh bạc đầu. Cái tên quá là thân thương với 1 thời trẻ nhỏ luôn ý ?
Hàng bánh cuốn nguội số 1 trong lòng mình. Giờ k còn ăn liên tục kiểu nghiện như xưa nữa nhưng lâu lâu ăn lại vẫn thấy ngon. Nước chấm vẫn đậm đà, vừa miệng như thế. K cần chế thêm gì cũng ngon lắm rồi. Tring bát nước chấm vẫn nhiều chả lắm. Miếng nào miếng đấy to đùng mà chả còn ngon nữa. Chấm bánh cuốn nguội vào bát nước chấm nóng hổi kèm chả và rau sống. Thực sự ăn k ngán nổi. Ngoài ra ở đây còn có bánh tê chấm ớt ngọt cũng ngon lắm nè.
Giá cả vẫn rẻ thế. 1 suất bánh cuốn alf 30k hay 35k í. Bảnh tẻ 10k 3 chiếc nha. Ăn xong no đến trưa ạ.
Hôm nay lại thèm bánh cuốn Thanh Trì. Lại ghé ngay Bà Hoành để xin ngay suất bánh cuốn chả kèm vài cái bánh tẻ ăn chơi. Mới hôm trước đến còn thấy mở rộng cử ầhng thêm 1 bên mà hôm nay đến đã thấy bên đấy dẹp rồi hay sao í.
Bánh cuốn Thanh Trì ăn với nước chấm được pha siêu vừa vặn cùng khoảng 5 miếng chả to đùng, ăn đã miệng thôi rồi nhé. Bánh cuốn ở đây thơm và ngon cực. 1 suất này 1 người ăn thì no luôn í. 2 người ăn thì lại hơi thiếu vì ngon nên kiểu gì cũng thòm thèm. Ú ụ thế mà chỉ có 30k cho 1 bữa thoả thuê thôi nhé. Yêu lắm luôn ?
Bánh tẻ ở đây thì mình không thích lắm vì ăn nó hơi dày vài hơi dau chứ không được thanh như bình thường. Nhưng chấm ớt ngồi ăn mấy miếng vui miệng cũng được. Suất 3 cái là 10k nhé
Nhân việ thì lúc nào cũng lễ phép cả thân thiện rồi. Phục vụ siêu nhanh với chu đáo nhiệt tình nữa
Vị trí quán và không gian mình viết chi tiết ở review bên dưới rồi nhé
✔️ Vị trí: Quán dễ tìm lắm tại lúc nào cũng đông người ăn ý. Đi từ Vincom ra thì rẽ triệu Việt Vương, rẽ trái ở Tô Hiến Thành là quán nằm bên tay phải. Còn nếu đi từ Bà Triệu, rẽ trái vào Toi Hiến Thành, đi thẳng xuống quán nằm bên tay trái nhé
✔️ Món ăn: Ở đây có nhiều loại bánh truyền thống lắm. Có cả bánh tẻ, bánh bột lọc, bánh giò đủ kiểu. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là bánh cuốn. Bánh cuốn ở đây k phải bánh cuốn nóng, là bánh cuốn Thanh Trì ăn kèm với chả hoặc thịt nướng, hoặc ăn k thì có thể gọi theo số tiền muốn ăn tuỳ thích vì bánh cuốn Thanh Trì bán theo cân mà. Bánh cuốn ở đây khá ngon, vị tẻ của bánh đậm vị, ăn sướng cực. Nước chấm là điểm nhấn nổi bật nhất, pha chế vừa miệng, đậm đà, ăn xong cứ thấy thèm mãi. Bánh tẻ thì hơi ít nhân nhưng cũng ngọt vị, ăn vẫn ngon. Còn bánh giò thì k có gì đặc biệt, ăn bình thường
✔️ Giá cả: Tuy nổi tiếng lâu rồi nhưng giá cả thì rẻ cực ý. Mỗi suất bánh cuốn như hình có 1 đĩa bánh cuốn đầy với rau sống và 1 bát nước chấm với 5 miếng chả to ụ mà có 30k thôi ý. Bánh tẻ thì 10k 3 chiếc thôi
✔️Không gian: chỗ ngồi khá thoải mái, bàn ghế nhìn khá đẹp. Có cả không gian ngồi vỉa hè lẫn trong nhà. Quán mới mở thêm 1 nhà bên cạnh nữa, trông đẹp và lịch sự hơn.
✔️ Nhân viên: Nhân viên thân thiện và lễ phép, thoải mái với khách lắm. Quán toàn đông khách, nhân viên chạy cũng nhiều mà xin thêm rau sống, hành khô hay nước chấm thì cũng mang ra nhanh cực kì, thái độ phục vụ niềm nở. Bác chủ đứng thu tiền cũng thân thiện lắm, toàn xưng con thôi, nói kiểu nhỏ nhẹ thân tình cực
Mình khá thích ăn bánh cuốn Thanh trì nên bánh cuốn Bà Hoành là 1 điểm hoàn toàn hợp lý khi đi chơi trên mạn phố trên. Thích nhất ở đây là dù khá có tiếng và 1 suất bánh cuốn chả ngập chả như kia mà giá lại siêu rẻ, có 30k/1 suất. Chứ k bị chém 50k như bánh cuốn Hà Trung. Đi 2 người gọi 2 suất với 1 đĩa thịt nướng 2 người 30k nữa là no căng luôn. Hành khô ở đây mình thấy phi hơi cháy nhưng cơ bản là thơm và khá ngon. Xin thêm hành là được 1 bát hành luôn?. Thích nữa là thái độ các bạn nhân viên rất lễ phép và chu đáo chứ k bị kiểu láo láo như mấy quán nổi tiếng khác, bác thu tiền cũng thoáng và nhẹ nhàng^^
Quán ở ngay Tô Hiến Thành chắc hẳn ai cũng biết đến rồi trụ 4 góc ở đây luôn ạ
Quán khá đông đúc nhìn sơ qua thấy bành trướng nhưng không rộng lắm và cũng không sạch sẽ lắm
Nhân viên phục vụ còn chậm mà còn kiểu thái độ các thứ không vui lắm
Nước mắm ở đây hơi mặn và thịt nước như kiểu tẩm mắm tép ý cũng rất mặn luôn được cái chả ở đây thơm ngon miếng cũng to nữa chô này hết hơn 100k mà 2 ng ăn no nê lắm
Nước ngô ở đây hay có cái mùi như nước rửa bát ý
Tô hiến thành như đế chế của bánh cuốn bà hoành
Bà tung hoàng các góc phố luôn ạ
Nhìn suất nhỏ mà có võ ăn no căng luôn ạ
Nước mắm, chả quế hay chả nướng đều ngon
Phải nói từ mấy năm nay không động đến bánh cuốn rồi, vì mình bị ác cảm với cái mùi hành phi thê nên hiếm khi ăn. Cơ mà kể từ khi ăn bánh này mình thay đổi suy nghĩ lại. bánh mềm mà ngon vãi ra ấy. ĂN kèm với giò chả và nước mắm pha nhạt nhạt ngon ghê. Bánh lúc mang về tuy nguội nhưng vẫn giữa được độ mềm chứ không bị khô. Miếng giò cắt to cắn sướng cả miệng, có cả rau thơm các thứ ăn kèm. Vì được cô bạn mua cho nên chả biết giá cả thế nào nhưng nếu lần sau mà đi qua chắc chắn sẽ vào ăn lại. hehe
✨ Vị trí: quán nằm ngay đoạn tô hiến thành cực kì dễ tìm luôn nhé. Biển quán cũng to nên là thấy luôn a. Ngoài ra so với quán bánh cuốn thì quán có ko gian cũng khá ổn cả trong và ngoài nhà luôn a
✨ Giá cả:
? 1 suất bánh cuốn kèm chả: 30k
✨ Chất lượng: với mình thì ăn cũng oka. 1 suất cho lên đĩa trông nhìn cũng khá là đầy đặn. Có 1 đĩa bánh cuốn và 1 bát nước chấm bên trong cho 4-5 miếng chả. Bánh ở đây ăn cũng khá là ok đặc biệt mình thích nước chấm ăn kèm khá là vừa vị
Bánh cuốn ăn khá ổn, vỏ bánh hơi bị mềm quá nhưng bù lại phần nhân vừa vặn ăn kèm với nước chấm thơm và đậm vị. Nhưng chắc do quán nổi tiếng nên giá cả theo mình là đắt, 45k cho 7 miếng bánh cuốn mỗi miếng vừa đúng 1 lần bỏ vào miệng ???? Nhân viên nhanh nhẹn nhưng thái độ hơi khó chịu, mình biết nhiều chỗ ăn bánh cuốn ngon hơn giá hợp lý hơn nên chắc chỉ ăn 1 lần thôi không quay lại
Bánh cuốn ăn khá ổn, vỏ bánh hơi bị mềm quá nhưng bù lại phần nhân vừa vặn ăn kèm với nước chấm thơm và đậm vị. Nhưng chắc do quán nổi tiếng nên giá cả theo mình là đắt, 45k cho 7 miếng bánh cuốn mỗi miếng vừa đúng 1 lần bỏ vào miệng ? Nhân viên nhanh nhẹn nhưng thái độ hơi khó chịu, mình biết nhiều chỗ ăn bánh cuốn ngon hơn giá hợp lý hơn nên chắc chỉ ăn 1 lần thôi không quay lại
Nghe danh đã lâu nay mới tới.
Quán khá đông, ngồi dàn trải chắc cũng 2 cái nhà thêm vỉa hè nữa. Menu đa dạng, ngoài bánh cuốn chủ đạo thì có thêm các loại bánh khác như bánh tro, bột lọc, tẻ, chưng ...
Quán phục vụ nhanh, bánh cuốn thịt nướng ăn ngon đó vì mình thấy lạ miệng. 1 quán ngon trong list ăn uống
Nghe danh đã lâu nay mới tới.
Quán khá đông, ngồi dàn trải chắc cũng 2 cái nhà thêm vỉa hè nữa. Menu đa dạng, ngoài bánh cuốn chủ đạo thì có thêm các loại bánh khác như bánh tro, bột lọc, tẻ, chưng ...
Quán phục vụ nhanh, bánh cuốn thịt nướng ăn ngon đó vì mình thấy lạ miệng. 1 quán ngon trong list ăn uống
Cuối cùng cũng tìm được 1 quán bánh cuốn ngon ở Hà Nội mà lại khá là gần nhà nữa. Bánh cuốn Bà Hoành nổi tiếng, chỉ 30K 1 suất thôi, nhìn bát mắm đã thèm rồi có 5 miếng chả lận, hành phi ngon, cho thêm tí tỏi ớt vào ăn cùng rau sống là best luôn ấy. Bánh cuốn ở đây ko có nhân thịt hay tôm gì đâu nha, là bánh cuốn không ăn với chả thôi. Nhưng nước chấm ở đây mình đánh giá cao vì là nước ninh xuơng, giống kiểu ở Hải Phòng chứ ko phải là chấm với mắm giấm.
Hôm qua đi ăn bánh cuốn bà Hoành nổi tiếng lâu nay rồi , đây là lần đầu e ăn ?
Em đi ăn buổi chiều nên không cần chờ đợi quá lâu, vào phát ăn luôn.
Em gọi 2 xuất là bánh cuốn chả, và bánh cuốn thịt nướng.
Bánh cuốn ở đây kiểu bánh cuốn chay ko được nóng hổi thêm chút hành khô.
Nước chấm thì tàm tạm không xuất sắc. ( nước chấm chả ) ?
Về chả thì ăn bở không được dai, chắc e ăn quen chả có hàn the rồi nên ăn chả ở đây e ăn không quen cho lắm.
Về nước chấm thịt nướng thì thôi rồi bị quá mỡ , ăn vài miếng là ngấy. Cho mọi ng dễ hình dung thì nó như nước thịt kho tàu ý, không khác gì hết. Ăn bát nước chấm mà cứ nghĩ đang ăn thịt kho tàu ?
Ăn được một tý thì bỏ một nửa ?
Nói chung không ấn tượng gì cả ❤️
Giá 30k.
P/s: nhận xét là trên khía cạnh cá nhân chứ ko có ý định gì nên ai thấy ngon thì cứ ăn
Có lẽ, ấn tượng với những người đến ăn lần đầu đó là quán khá rộng, gồm 4 nhà mặt tiền với đội ngũ nhân viên phục vụ mặc đồng phục chỉnh trang, chuyên nghiệp.
Không gian ở đây khá rộng rãi và thoải mái, mang nhiều nét truyền thống với những chiếc bàn, ghế gỗ đem lại cho mọi người cảm giác yên bình, mộc mạc, dân dã giữa lòng Hà Nội.
Có thể ngồi trong nhà hoặc ngoài vỉa hè vừa thưởng thức vừa nhìn ngắm phố phường nhộn nhịp, tấp nập. Nhân viên khá nhanh nhẹn, chỉ cần gọi món vài phút, bạn đã có một mâm bánh cuốn đầy ắp. Bánh cuốn ở đây tráng không mỏng quá, cũng không quá dày, có độ dai tự nhiên, thơm mùi gạo mà không có vị chua, đúng kiểu bánh cuốn truyền thống. Chả quế ăn kèm không quá ngấy, miếng được thái đầy đặn, ăn có vị giòn và thơm. Thịt nướng với nước chấm cũng vừa phải không bị mặn. Rau thơm được phủ lên trên đĩa bánh cuốn rất tươi ngon.
Nước chấm được pha vừa miệng và quyện với vị của bánh cuốn, vị thơm thơm ngọt ngọt của chả quế, thanh mát của rau mùi và những miếng hành khô phi giòn nức mũi.
Có lẽ, ấn tượng với những người đến ăn lần đầu đó là quán khá rộng, gồm 4 nhà mặt tiền với đội ngũ nhân viên phục vụ mặc đồng phục chỉnh trang, chuyên nghiệp.
Không gian ở đây khá rộng rãi và thoải mái, mang nhiều nét truyền thống với những chiếc bàn, ghế gỗ đem lại cho mọi người cảm giác yên bình, mộc mạc, dân dã giữa lòng Hà Nội.
Có thể ngồi trong nhà hoặc ngoài vỉa hè vừa thưởng thức vừa nhìn ngắm phố phường nhộn nhịp, tấp nập. Nhân viên khá nhanh nhẹn, chỉ cần gọi món vài phút, bạn đã có một mâm bánh cuốn đầy ắp. Bánh cuốn ở đây tráng không mỏng quá, cũng không quá dày, có độ dai tự nhiên, thơm mùi gạo mà không có vị chua, đúng kiểu bánh cuốn truyền thống. Chả quế ăn kèm không quá ngấy, miếng được thái đầy đặn, ăn có vị giòn và thơm. Thịt nướng với nước chấm cũng vừa phải không bị mặn. Rau thơm được phủ lên trên đĩa bánh cuốn rất tươi ngon.
Nước chấm được pha vừa miệng và quyện với vị của bánh cuốn, vị thơm thơm ngọt ngọt của chả quế, thanh mát của rau mùi và những miếng hành khô phi giòn nức mũi.
Ở ĐÂY CÓ ĐỦ THỨ MÁT RUỘT VÀ ĐẶC BIỆT LÀ BÁNH CUỐN THANH TRÌ!
Follow instagram: TEAMNHAUHOLIC để biết thêm những quán ăn ngon và câu chuyện ẩm thực của chúng mình nhé!
Ở ĐÂY CÓ ĐỦ THỨ MÁT RUỘT VÀ ĐẶC BIỆT LÀ BÁNH CUỐN THANH TRÌ!
.
Người đẹp này em có đói không ?
Bánh cuốn Thanh Trì hay bánh mì ?
Suốt ngày lẩm bẩm mấy câu xàm xàm thế mà những lúc như này lại có tác dụng. Đang khó nghĩ may quá đã lâu không ăn bánh cuốn Thanh Trì. Tất nhiên là mình không vào tận Thanh Trì rồi ?, ra Tô Hiến Thành thôi .
.
〽️ Mùa hè nóng, món này là cũng nên ghi vào list , mát mẻ , dễ ăn. 1 đĩa nhiều bánh,thêm chả và nướng để ăn sáng , với sức mình mà ăn hết chắc vội cũng phải no đến tối ?. Nên mình gọi mỗi thứ 1 suất và ăn 2 người là vừa.
.
〽️ Chả được. Nướng hơi thường, vì mình thích ăn kiểu cháy cháy. Ở đây thì kiểu là là, bì dai hơi cứng.
.
〽️ Ngoài ra còn có các món bánh ngọt đậm tính ‘quê hương ta ơi ‘như bánh gio , bánh rán mật … Hôm nào đó nhất định phải thử mới được!!!
.
—————
? Giá: 30k.
? Địa chỉ: 66 Tô Hiến Thành - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
⏰ Giờ mở cửa: 6h-20h.
Quán ở tô hiến thành dễ nhìn dễ tìm. Bánh cuốn ngon, 30K một suất với chả. Giò lụa cuốn lá ăn giòn, có xay với nấm ăn vui miệng. Bánh cuốn thịt nướng đắt khách nhưng hơi "xô bồ", không nhẹ nhàng như bánh cuốn chả. Thái độ ok, phục vụ tương đối nhanh mà cái nước chấm tinh dầu ăn không quen. Mình phải gọi riêng 1 bát nước chấm khác ra, decor kiểu tre nứa, quán nhỏ nhưng không kích.
Thực sự thất vọng về chất lượng phục vụ ở đây.
nhóm mình đi 3 người, vào gọi 1 suất đầy đủ và 2 suất chỉ mỗi thịt KHÔNG CHẢ. Chờ tầm 10 phút thì cô phục vụ mang ra 3 suất TOÀN CHẢ. Vừa đặt xuống bàn vừa nói "quán hết thịt rồi nhé" Rồi quay mặt đi luôn. Lúc đấy bọn mình còn không kịp phản ứng gì, khá bất ngờ về hành động phục vụ này, đến cả 1 lời thông báo trước hay xin khách thông cảm gì cũng không.
Gọi 1 đường đưa 1 nẻo, thái độ như kiểu khách hàng đến ăn phải chiều ý Bà Hoành vậy đấy!
Hàng bánh cuốn gia truyền lúc nào cũng đông ở trên mặt đường phố Tô Hiến Thành, đối diện The Coffee House. Hàng bán từ sáng đến tối, có thể ngồi trong nhà hoặc ngoài vỉa hè. Một suất bánh cuốn kèm chả, hoặc thịt nướng, hoặc trộn lẫn là 30k. Bánh cuốn không nhân, tráng mỏng, bánh trắng tinh thơm mùi hành phi rắc lên. Nước chấm pha đậm đà, thịt nướng miếng to vừa ăn, chả cũng miếng to. Ngoài ra có các loại bánh tẻ, bánh, bánh giò, các loại chả giò bán theo cân. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, thân thiện.
Bánh cuốn ở đây thì khá là nổi tiếng, nhà mình thường mua về ăn, 2 suất 60k đầy đủ cả chả, hành khô, rau sống. Hồi đầu nói thật là mình ko biết ăn bánh cuốn kiểu này, chỉ hay ăn loại bánh cuốn nhân thịt thôi. Nhưng từ ngày biết đến bánh cuốn Bà Hoành thì k những ăn được mà lại thấy khá ngon :)). Mình khá thik chả ở đây, ăn mềm mà k bị bột quá. Bánh cuốn được tráng dày, nhiều nữa, ăn hết đc 1 suất vs mình là cả 1 vấn đề :v. Tuy nhiên mình k thik nước nắm lắm vì nó hơi đậm, có thể do luk pha cho hơi ít nước nên vs mình thành ra mặn. Ngoài ra mua về luk thì cho hành khô riêng, luk thì cho luôn vào bánh mà đã thế kiểu như tiết kiệm ý, cho rất ít. Vs 1 đưaa thik ăn hành khô như mình thì khoản này ko ưng tý nào.
Có 1 lần mình đến quán ăn, thấy ko gian cũng bt, cả khu Tô Hiến Thành hình như có mấy quán liền ý. Mà luk đến ăn tận nơi mới biết quán còn có thêm bánh cuốn thịt nướng vs nhiều loại bánh khác như bánh giò, bánh nếp,... Mình thấy bánh cuốn thịt nướng thì thịt hơi vụn quá, trông cũng k đẹp mắt lắm. Nchug là ăn bình thường, k bằng bánh cuốn chả
Đừng bao h mua bánh giò ở đây các bạn ơi. Nhận đc cái bánh giò to vật ra nhưng nhân thì toàn mộc nhĩ băm vằm nhỏ ra ăn giòn giòn sần sật ko nghĩ mình đang ăn bánh giò ý sợ dã man ????
Dù mình ko khoái ăn bánh cuốn lạnh lắm, thích kiểu nóng hổi cơ nhưng bù lại nước chấm (nóng) và chả ở đây quá ngon, ăn rất vừa miệng.
Đặc biệt là chả. Nếu so với chả quế bthuong thì chả này ăn béo mà ngậy hơn hẳn, kiểu chả mỡ. Nhắc lại thấy thèm.
Một suất khá nhiều chả. 30k mà no căng luôn ạ. Đồ lên cũng nhanh.
Ăn hồi bé bây giờ quoay lại thì không thấy ngon nhưu hồi xưa nữa
Nước chấm vẫn rất ngon nhưng bánh tráng k có vị dai và dẻo như mình mong đợi
Hàng phục vụ nhanh chuyên nghiệp, sạch sẽ
Đi qua Tô Hiến Thành cái là ngửi thấy mùi thơm thịt nướng với chả rán rồi. Dạo này ăn không được ngon bằng hồi trước nữa. Ăn bây giờ cảm thấy bình thường quá. Nay mình ăn bánh còn nguội nữa. Có nước chấm thì nóng thôi. Được cái chả vẫn rất ngon. 30k/suất đủ. Bát nước chấm có 5 miếng chả.
Quán rất đông. Ngoài cả ra vỉa hè nữa. Quán đông nên phải chờ khá lâu. Thịt nướng có vị khá ngon. Rất riêng của bánh cuốn Bà Hoành. Bánh tẻ ăn cũng được 10k/3 cái.
Giá cả khá rẻ.
- Giá cả: 30k/s
Nghe nói đây là hàng bánh cuốn nguội ngon nhất khu này. Mình thì ít khi ăn bánh cuốn, nhất là bánh cuốn nguội lại càng ít, nên cũng không so sánh được. Ăn thì thấy cũng vừa miệng, nước chấm đậm màu đậm vị, thịt nướng vừa, tẩm ướp ngon, bánh cuốn dày miếng nhưng cá nhân mình vẫn thích ăn đồ nóng đồ mềm hơn nên cũng không mê lắm và tóm lại là thấy bình thườngg. Ngoài ra ở đây còn có các loại bánh dân tộc như bánh bột lọc bánh nếp bánh dày bánh đúc... nữa nhé
Mình thik ăn bánh bột lọc ở đây hơn là bánh cuốn, ngoài ra còn đủ loại bánh truyền thống ăn ngon phết. Sáng ra đây ăn tiện lợi, mà giá mình thấy hơi cao so vs thị trường :))
Mình hay ăn bánh cuốn chả, chả ở đây ngậy và béo nên ăn được 2-3 miếng là ngấy rồi. Bánh cuốn chay , ăn dai ko bị bở, nước chấm ngon ko quá ngọt như chỗ khác mà vẫn đậm đà. Rau sống sạch sẽ. Nhân viên nhanh nhẹn. Có thêm vài món bánh tro bánh dày bánh rán bánh tẻ... nhưng mình thấy bánh tro thì ok còn các bánh khác thì ko hợp khẩu vị nên ăn 1,2 miếng là bỏ. 1 xuất 30k quá ổn cho những ng thích ăn kiểu thanh cảnh
Quán này ngay gần nhà mình, mình ăn ở đây từ hồi còn bé tí, từ 1 quán nhỏ nhỏ thôi giờ mua cả mấy căn nhà xung quanh làm quán. Nhưng toàn mấy cái nhà nhỏ nhỏ thôi mà khách lại đông nên ngồi khá chật chội dù ngồi cả ra vỉa hè. Chắc được cái thương hiệu nổi tiếng thôi chứ mình thấy bánh cuốn ở đây cũng không ngon xuất sắc lắm. Thực ra khá lâu rồi mình không ăn nên hôm nay ăn lại xem có thay đổi gì không thì đâu vẫn hoàn đấy. Bánh cuốn thì toàn bột nhạt nhẽo, hành thì trông fake fake, nước mắm thì ngọt quá. Được cái chả ở đây khá là ngon, hơi nhiều mỡ xíu, mình hay qua đây mua chả không để ăn Thịt nướng cũng ok. Giờ mới để ý đây còn có bánh bột lọc, bánh chưng, bánh giò ... các thể loại bánh. Sữa ngô cũng khá ngonn.
Bánh cuốn ở đây hem có nhân như những chỗ khác mà là miếng bánh tráng giống kiểu bánh mướt ấy. Ngon ở nước chấm, chả và thịt nướng đều ngon cực luôn. Nói chung rất hài lòng sau khi ăn xong.
bánh cuốn ở đây ngon nhưng mà nhân viên thì chậm không chịu được mà chủ thì đứng đấy chả xem xem khách vào như thế nào sắp xếp chỗ ngồi ra sao kể cả ngon mà thái độ như thế thì khiến người ta xem xét
chắc đông khách rồ nên kiêu
Mình đến quán khá muộn, lúc khoảng gần 9h tối. lúc ấy hết chả rồi nên mình gọi suất bánh cuốn thịt nướng lẫn với giò, giá 35k (ko có giò là 30k). Bánh cuốn mang ra còn ấm ấm, ăn khá mềm và ngon. Nước mắm ở đây hơi ngọt so với khẩu vị của mình một chút nên phải gia giảm thêm với dấm, ớt. Thịt nướng ăn cũng tạm tạm được, một số miếng hơi mỡ. Giò tai thì ăn ok.
Không gian là ngồi ngoài vỉa hè, nhân viên tương đối nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Nhìn chung quán khá ổn và là lựa chọn tốt nếu muốn ăn uống gì đó nhẹ nhàng.
✅ quán khá rộng rãi, buổi sáng mở cả quán bên đường.
✅ đường xá cây cối khu này sạch sẽ đẹp đẽ, nên ăn ngồi ra vỉa hè cũng k lo bụi bặm.
❎ nhân viên đông, lúc vắng vắng là tụ 1 chỗ nhìn hơi nguy hiểm.:)))
✅ bánh cuốn nóng, mềm, ngon. Nước chấm đc hâm nóng nên ăn đến đâu thấy ấm nóng đến đấy rất thích.
✅ bánh cuốn chả: 1 bát ngập 3,4 miếng chả to bịch. Sức mình k ăn hết, hoặc ăn cố thì thành hơi ngán.?
Bánh cuốn thịt: ngon, ăn đỡ ngán hơn chả.
Cả 2 set đều 30k. 1 ng ăn đủ no luôn.
Gọi thêm bánh cuốn thì 15k.
✅ có cả bánh tẻ 7k/c. Ng mua về cũng nhiều lắm.
Thấy mn khen nhiều quá nên đặt về ăn thử thấy cũng bình thường
Ăn được nhất chắc là thịt nướng mặc dù có hơi cháy
Bánh cuốn cũng giống những chỗ khác
Dở nhất là nước mắm, ăn chẳng có vị gì cả làm cho bánh ăn k ngon
Hàng bánh cuốn này theo lời người lớn nói là nổi tiếng lắm. Gọi 1 suất mà được lèo phèo có tí bánh, 1 bát nước chấm con con với vài miếng chả, 1 ít rau, ăn chả bõ dính răng. Nếu cùng vị trí, cùng tầm tiền thì ăn bún dọc mùng ở ngay đối diện mình thấy ngon, đầy đặn, và đáng tiền hơn.
Hàng khởi nguồn từ hàng ăn sáng, mà mình đi ăn bữa chính, nên thấy có hơi buồn lòng mề. Tuy nhiên gọi ăn nữa thì lại hơi ngấy, nên cũng thôi. Túm lại thỉnh thoảng đến ăn đổi món thôi, còn cũng không thích lắm.
Bánh cuốn bà Hoành được tráng không mỏng, cũng không quá dày, có độ dai tự nhiên, thơm mùi gạo mà không có vị chua, đúng kiểu bánh cuốn truyền thống.
Với những ai đi qua con đường***chắc chắn sẽ phải ghé vào thưởng thức bởi cái …
Bánh cuốn bà Hoành được tráng không mỏng, cũng không quá dày, có độ dai tự nhiên, thơm mùi gạo mà không có vị chua, đúng kiểu bánh cuốn truyền thống.
Với những ai đi qua con đường***chắc chắn sẽ phải ghé vào thưởng thức bởi cái …
Lần đầu tiên ăn bánh cuốn kiểu này luôn. Trước toàn ăn kiểu có thịt với mộc nhĩ ở trong thôi. ?
? Nhưng mà ăn ngon kinh. Chủ yếu là ngon vì nước chấm ấy. Hơi ngọt ngọt mà lại ngon ngon kiểu gì ấy. Không hiểu sao mọi người chê mặn nhỉ. @@
Chả cũng ngon. Mà nhiều chả thôi rồi luôn. Miếng chả thì to kinh khủng. ?
Nhìn 1 đĩa tưởng ít ít mà ăn cũng no phết.
? Giá cả hợp lý xứng đáng với chất lượng.
30k /1 suất bánh cuốn chả.
2k/ nước vối ( cái này rẻ kinh hoàng @@)
3k/ trà đá
Phục vụ cũng nhanh nữa. Gọi cái có luôn.
Mỗi tội giấy ăn vứt đầy dưới chân nhìn không thích lắm. @@
?? Không gian: Cửa hàng gồm mấy nhà liền kề, không quá chật
??Chất lượng: Bánh cuốn ở đây với mình là ngon, nước chấm vừa, có các loại bánh như: bánh giò, bánh gio...ăn cũng ngon
Menu chủ đạo là món bánh cuốn ăn cùng thịt nướng hoặc chả lợn, có các loại bánh quê. Nước có sữa đậu, sữa ngô
??Giá cả: 35k/s bánh cuốn
Một ngày đẹp trời kéo cả nhà đi hội chợ của Foody thấy luôn quán bánh cuốn bà Hoành. Bánh được tráng sẵn xếp lên khay rùi chỉ cần cho vào hộp với thêm chả quế và nước chấm thui. Cá nhân mình thấy bánh cuốn mà tráng tại chỗ ăn sẽ ngon hơn. Nhưng mà mình thấy vẫn đông lắm.
Ngoài ra còn có bán bánh rán mặn và bánh gio ăn cũng lạ lạ ngon phết. Nói chung bà hoành trc h vẫn nổi tiếng với món bánh cuốn nên ai chưa ăn thì rất nên qua quán ăn trực tiếp nhé ???
Sáng mò lên phố kiếm ăn, tạt vào quán này thấy đông quá không có chỗ ngồi nên mua luôn 2 suất mang về, kèm theo con cà cuống 50k
Bánh cuốn thuộc loại bánh cuốn nguội (mình thích loại này hơn loại nóng).
Lúc đầu tưởng chỗ bánh in ít, ăn hết 1 suất rồi lan sang suất thứ 2, nhưng ngắc ngoải ăn không hết. Nhìn chung làm 1 suất là khá no cho 1 buổi sáng rồi. Còn dư con cà cuống biết làm gì đây ta
Món không có gì đặc sắc. Mình đặt qua Now. Ship khá gần nhưng thấy nước mắm và bánh đã nguội rồi. Bánh lại còn chua. Ăn mà cứ lo lo sợ đau bụng :(
Chả thì ổn. Thịt nướng vừa mỏng vừa dai. Nói chung ăn cho biết thôi chứ thực sự không ngon
Quán ngay mặt đường nên dễ tìm. Quán rộng rãi, có đến 3 gian, 2 gian cạnh nhau, 1 gian bên đường đối diện. Quán khá đông khách, trông sạch sẽ, sáng sủa.
Người phục vụ thân thiện, nhiệt tình, nhanh nhẹn.
Bánh cuốn với chả là 30k/đĩa, theo mình là đắt so với bánh cuốn Thanh trì thông thường.
Bình thường bánh cuốn Thanh Trì dù không có nhân nhưng vẫn có mộc nhĩ rắc lên từng lớp, bánh mỏng và mềm.
Nhưng bánh ở đây không có mộc nhĩ, lớp bánh khá dày, hơi khô. Thông thường sức ăn của mình rất tốt không hiểu sao ăn nửa đĩa đã thấy hơi đầy bụng.
Dù vậy, chả và nước chấm ngon.
Nhìn chung không có gì đặc biệt.
Đi ăn cũng lâu rồi bây giờ mới rì viu được :))
Hôm đấy bọn mình ngồi ở TCH đối diện cả chiều đói quá chạy qua ăn. Trước đây bạn mình cùng ăn ở đây khen ngon nên hôm nay qua thử.
Bọn mình gọi 2 suất bình thường thì sẽ có 2 đĩa bánh, một bát nước chấm kèm chả. Nhớ không nhầm thì hình như là 5 miếng chả hay sao ý, chả ngon thật nhưng mà với mình thì hơi nhiều :)). Lần sau đi ăn mình sẽ thử gọi chả nướng xem sao. Bọn mình gọi thêm 2 trà đá thì tổng thiệt hại là 65k.
Đồ lên khá nhanh. Nhân viên thái độ thì okie, cơ mà chắc quán ở sát đường hơi ồn nên có khi mình gọi không nghe thấy :))
Hôm đấy bọn mình để xe bên TCH ngồi trước đấy nên cũng không rõ bên này để xe thế nào. hình như là free.
Chắc chắn sẽ quay lại, để ăn sáng chứ không phải ăn tối như thế này ))
+ Vị trí: dễ tìm, ngay mặt đường Tô Hiến Thành.
+ Giá cả: 30k một suất bánh cuốn, nước chấm có chả.
+ Chất lượng: nước chấm ngon, chả thơm, hành giòn và thơm nhưng mà hơi ít, 30k mà không bõ bèn mấy, ăn không no được. Gọi 4 suất bánh cuốn với 1 đĩa chả hết 170k.
+ Phục vụ: nhân viên bận rộn nên không mấy niềm nở cho lắm.
+ Không gian: ngồi ghế thấp khó chịu, cảm giác chật.
Ở đây bán bao la các loại bánh như bánh tẻ, bánh đúc, bánh nếp, bánh bột lọc, bánh giò,... Nói về bánh cuốn ở đây phải nói khá là ngon, một đĩa đầy ụ ăn no căng, ko biết tại sao khá nhiều bạn chê là bánh cuốn mỏng ăn ko ngon nhưng từ bé giờ mình toàn ăn bánh thế này mà, bánh cuốn phải mỏng thế này thì mới ngon nhé, nước chấm đậm đà, đặc biệt cả chả hay thịt nướng đều rất ngon, thịt ướp đậm đà và nướng rất thơm, còn chả cũng rất khác các quán bánh cuốn khác, đậm đà mà ngon, 30k/1 suất ăn đáng đồng tiền
Chỉ thích ăn bánh cuốn ở đây thôi! Quán này thì nổi tiếng rồi ạ! Sáng ra khác đông cả 2 bên đường tô hiến thành luôn! Chỗ ngồi rộng rãi có cả trong nhà với bàn gỗ và ngoài vỉa hè! Nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình dắt xe tìm chỗ ngồi cho khách nên dù đông nhưng vẫn không cảm thấy khó chịu! Bánh cuốn ngon mềm nóng! Nước chấm vừa miệng có cả chả! Chả to nhiều! Thịt nướng ướp đậm đà nóng vừa mới quạt xong ngon không chê được! Giá cũng không quá đắt 30k 1 suất bánh cuốn chả, đĩa thịt nướng cũng vậy! Ăn ở đây không muốn ăn bánh cuốn chỗ khác đâu :((
Bạn mình ăn khen ngon nên mình mới đến ăn thử. Quán khá là dễ tìm, vì mấy nhà liền kề đều bán luôn ý. Lúc mình đến không đông lắm nên ngồi thoải mái, không gian cũng thoáng, nhìn chung cũng sạch sẽ.
Chất lượng: bánh tráng với hành khô ăn kèm giò/ thịt nướng. Bánh ăn ổn, giò thơm ngon, thịt nướng cũng vừa miệng. Nhưng không phải quá xuất sắc, chỉ tạm ổn thôi. Với mình thì 1 suất có hơi ít. Vẫn chưa no lắm.
Phục vụ: nhân viên nhanh nhẹn, đồ ra nhanh.
Giá: 30k/ bát. Hơi đắt nhưng tạm chất nhận vì phục vụ tốt.
Bánh cuốn gì mà mỗi vỏ bánh thôi ko thấy nhân mộc nhĩ các thứ đâu, lần đầu tiên thấy có bánh cuốn như vậy luôn. Gọi 2 suất liền mà giờ ăn được mỗi chả.
Có 1 thời gian mình bị nghiện bánh cuốn ở đây các ông ạ :(
Đến bây giờ vẫn nghiện nè
Bánh tráng mỏng mềm mướt môi ...chả quế ngậy ngậy thái to cắn ngập răng luôn ý
Ăn kèm với canh giới hành phi thì ngon hết sẩy
Đặc biệt cái nước chấm ở đây âm ấm rất vừa k bị ngọt quá thêm tí tiêu tí quất ớt thơm thơm ...Haixxx
Nói đến lại thèm ... mặc dù đặc sản hà nội là bánh cuốn nóng nhưng bánh cuốn thanh trì kiểu này lại có vị riêng rất ngon . Quán còn cả bánh cuốn thịt nướng ăn rất lạ nhé . Ngoài ra còn có rất nhiều loại quà vặt đặc sản hà nội như bánh răng bừa , bánh đúc , bánh do :* :*
Bạn nào chưa thử nhớ ghé quán nhé quán bán cả ngày đó !!!
1 suất được siêu nhiều bánh và nhiều thịt/chả, nước chấm pha đậm đà vừa phải, ngòn ngọt dễ ăn. Mình có gọi 1 suất bánh cuốn thịt nướng và 1 bánh cuốn chả.
Bánh cuốn mềm, mỏng và cái được nhất là sự nóng hổi, không như bánh cuốn Thanh Trì mình đã tưởng tượng ? Chả mỡ ở đây thơm mềm, ăn chuẩn hợp với nước chấm, giúp bánh cuốn không bị nhanh ngán. Điểm trừ là miếng thịt nướng không thơm lắm, ăn có cảm giác nhẹ như ăn thịt kho :)
Mỗi suất có giá là 30k... Mình đã đọc review thấy mọi người bảo đắt, nhưng mình thấy đúng giá đấy chứ, thậm chí còn rẻ so với mấy hàng bánh cuốn trên phố.
Quán này nghe đồn nổi lắm nên 30.4 đúng ngày nghỉ lễ, quán xá HN vắng tèo nên mình tạt té qua đây ăn thử. Bụng cũng bảo dạ là 1 vài năm trở lại đây ko nên tin vào những quán nổi tiếng rồi nhưng hoàn cảnh xô đẩy nên cũng thử 2 suất bánh cuốn coi sao
- Địa điểm: Mặt đường phố Tô Hiến Thành, ghế kê làm bàn nên mặc váy ngồi sẽ hơi bất tiện, cũng ko có gì để so sánh là sạch hay bẩn
- Giá: Cũng rẻ so với bánh cuốn Gia An - 30k/ suất
- Chất lượng: Bánh cuốn cũng chỉ là bánh cuốn ko có thịt, như bánh cuốn Thanh Trì vậy. Mình ăn thấy giòn và hơi đầy bụng. Bụng mình khá nhạy cảm nên biết phản ứng như vậy tức là bánh cuốn như nào rồi. Chả khá ngon, nhg nước chấm đậm màu nên nhìn ko được hợp mắt lắm
Có thể mình già ồi nên mồm miệng khó tính chứ chắc là mình ko quay lại. Bánh cuốn thế này mình mua chả ngon về nhà ăn kèm với bánh cuốn thanh trì cũng ko khác gì.
Bánh cuốn bà Hoành nghe danh lâu rồi mà hôm nay mới có dịp thử. Nhưng thật sự là không có gì đặc sắc. Mọi thứ đều nguội ngắt bánh cuốn thì tráng sẵn, nước chấm mặn và đặc biệt đây là chả rán chứ không phải chả quế như những nơi mình đi ăn bánh cuốn khác. Phục vụ thì thái độ hời hợt. Nói chung không ngon. ???
Mình đã ăn ở đây rất nhiều lần cả ăn ở cửa hàng lẫn mang về, đánh giá như sau:
- Giá cả hợp lý ăn bao no.
- Bánh cuốn Thanh Trì kiểu này hiện nay thì mình thấy ở đây vẫn là ngon nhất.
- Vị trí trung tâm Hà Nội tuy nhiên ít chỗ ngồi, thái độ nhân viên chưa nhiệt tình, hơi hời hợt, cái này cần cải thiện.
- Trước đây foody có ship quán này rất tiện, không biết tại sao dạo này không ship nữa, hơi tiếc :(
Quán ở vị trí dễ tìm, nhưng chỗ để xe rất bé. Quán lại đông, nên đôi khi ko có chỗ. Vì đông nên nhân viên cũng ko nhiệt tình lắm. Bún chả mỗi suất 30k, thêm đĩa thịt nướng 50k, nước vối 2k. Miếng chả dầy, cắn ngập răng. Nước chấm pha chế tuyệt khéo. Bánh cuốn mỏng.
Ngoài ra, còn rất nhiều các lựa chọn khác như sữa đậu nành, bánh...
Ăn rất ngon!
Lần đầu tiên cảm thấy ko hề ngon. Vì mình thích ăn bánh cuốn nóng.
Nhưng tự nhiên có 1 đợt thấy thèm điên đảo. Thế là gấu dẫn đi ăn :3
Ăn rất ngầy ngậy. Nhân viên ko đến nỗi mắc bệnh chảnh
Nếu ai để ý thì có thể thấy một vài chiếc đũa đã chạm vào thùng rác màu xanh r đấy ạ. Mình ngồi nhìn cảnh này bức xúc quá. Rửa bát trên vỉa hè ngay cạnh thùng rác @&₫ An toàn vệ sinh thực phẩm ở đâu khi mà bát đũa sạch được hít no khí rác thế???
Bánh mềm mịn ko quá cứng ko quá dai rất vừa
Nước chấm ấm nóng mềm
Quán sạch sẽ, mình ngồi bên này đường, ko phải quán chính. Ngồi bàn ghế mây tre hay phết
Giá cả hợp lý, đầy đặn , chủ chi nhánh và nhân viên đều nhiệt tình .
Sẽ thêm vào danh sách sau cứ thế triển thôi.
Thật sự là thất vọng ...
Về bánh cuốn : bánh tráng khá mỏng , nhưng chỉ là bánh không , mình thấy có ảnh nhân thịt nhưng mình k biết có không nữa ! Ăn tạm được
Nước chấm : mặn , và lạnh ngắt ..! ( mình nghĩ ăn bánh cuốn không được cả bánh cuốn và nước chấm nóng thì ít nhất 1 trong 2 cũng nên nóng ăn sẽ ngon hơn )
Mình không hài lòng về khoản phục vụ , khi mà mình có hỏi nv là tại sao nước chấm lại lạnh thế thì cứ đứng ở ngoài không vào trong để khách nói vọng ra . Trong khi có bao nhiêu nhân viên đứng ở đấy ! Cứ nhìn khách xog nhìn nhau rồi không trả lời ! Xog mình lại hỏi lại nước chấm sao nguội thế có thể hâm lại hay gì không thì nv bảo : chỉ có thế thôi và quay đi và còn kiểu rất thái độ
Thật sự bực mình !
Gọi thêm giò lụa ăn thì giò khô và cũng k được ngon !
Vị trí tạm ổn .
Giá cả nếu để ăn thì sẽ chọn chỗ khác mà vừa ngon vừa tốt hơn . So với chất lượng thái độ như thế bỏ tiền ra cũng k hài lòng
Không quay lại và thất vọng về cách phục vụ !!
[17 08 16] Bánh cuốn Bà Hoành
Nhắc đến bánh cuốn thì well, mình cũng chỉ thích bánh cuốn Thanh Trì thôi so simpồ so cờlátsíc :)) Khác bánh cuốn nóng thường thấy với nhân thịt và mộc nhĩ nấm hương thậm chí giờ còn được biến tấu thêm nhiều kiểu để đa dạng hóa, bánh cuốn Thanh Trì vẫn giữ nguyên nét đơn giản như vậy, chỉ là chút bột gạo pha bột năng, ấy thế mà cũng cần lắm cái tài tình của người tráng bánh. Bánh ngon với mình có lẽ là phải được tráng thật mỏng, khi ăn cảm giác như tan ngay trong miệng. Nước chấm ở đây siêu siêu ngon, nó đủ đậm đà để kéo cái vị đơn sơ của bánh thậm chí cũng đủ để người ta húp xụp một hụm nhỏ nữa cơ, đã vậy lúc nào bưng ra cũng ấm nóng thơm nức à đấy lại còn rõ nhiều hành phi nữa huhu ? Mình phát hiện ra là quán có cả loại nước chấm cà cuống nè nhưng cái này chắc chỉ tầm tuổi ông bà ba má mình khoái thôi )) Điểm trừ nho nhỏ là quán không để sẵn chanh quất cho mình vắt vô nước chấm mà chỉ có giấm thôi, lần nào đến cũng phải xin thêm tại mình ăn chua :< Đồ ăn kèm thì có 2 loại: chả và thịt nướng, mình high recommend gọi lẫn nhé vì vừa được ăn đủ vị và cũng vì cả 2 đều ngon thì tội gì )) Chả ở đây mềm cả thơm lắm ấy, đã thế còn được cắt miếng rõ to :< thịt nướng thì giống kiểu thịt ở bún chả ấy nạc mỡ đầy đủ chứ không hề khô heng ;) Ai muốn thì có thể gọi thêm nhưng với mình thì 1 suất như vậy là vừa vặn ròi (y) Nói thật là mình chả đếm nổi số lần mình đến đây ăn luôn kiểu cứ thèm là phi đến ngay không cần nghĩ ngợi nhiều :)) Ngoài ra quán còn bán đủ các loại bánh quê kiểu bánh đúc, bánh dày, bánh tẻ, bánh gio, bánh giò, bột lọc,v..v..nước nôi đủ cả nhé ;) Mình ăn ti tỉ lần ở đây và ngoài cuồng bánh cuốn ra mình còn cuồng nước vối nữa )) vị hay hay ý )) À quên, có cả suất 20k cho bạn nào ăn yếu nhưng tin mình đi, lượng có thể giảm nhưng chất thì không đâu ;) Nhân viên người nào người nấy nhanh thoăn thoắt, phục vụ với tốc độ tia chớp )) Đến ord có khi chưa kịp tìm chỗ ngồi người ta đã bưng ra xong khỏi phải tìm )) Không gian quán thì khủng rồi, Tô Hiến Thành kiểu thuộc địa của bánh cuốn Bà Hoành luôn một phát 4 nhà phân bố 2 bên đường cả trong nhà lẫn vỉa hè náo loạn cả khu phố nên gần như chả bao giờ lo hết chỗ cả )) Cơ mà chs trước giờ mình chỉ ngồi quen ngồi ngoài vỉa hè thôi, rộng rãi thoáng đãng kiểu ngồi ăn ngắm đường phố xe cộ đi lại rất là thi thú rất là nặc tha ?
? Price: 20-30k/1 suất.
? Add: 66 Tô Hiến Thành.
#morning #breakfast #vietnamesebreakfast #vietnamesefood #hanoifood #hanoichendy #todayieat #meeatfood #meeatworld #foodlover #reviewer #banhcuonbaHoanh #tohienthanh ??
Vốn là một món ăn dân dã của người Hà Nội! Nhưng sao món ăn đó lại thu hút được rất nhiều thực khách Trong nước và nước ngoài.
Nguyên liệu để làm bánh thì khá là đơn giản: Là một thứ gạo được say Nhiễn ra thành nước, Đâu có cần phải mộc nhĩ nấm hương, Cũng không cần thịt băm. Vậy mà mỗi lần ăn thứ bánh nhạt - mát đó Mà làm cho mình cảm thấy xao xuyến đến nao lòng.
Ở Hà Nội, Có rất nhiều hàng bánh cuốn nổi tiếng! Như bánh cuốn Hàng Than, Bánh cuốn hàng Gà, Hay bánh cuốn hà Trung.
Nhưng mỗi lần ăn bánh cuốn bà hoành ở tô hiến Thành. Thì tôi đã cảm nhận được một hương vị rất lạ
- Mùi bột bánh thơm phức
- nước chấm thì vừa miệng( vị thanh thanh, chua, ngọt)
- Và hơn nữa bạn có thể ăn kèm với chả thịt nướng... Nhưng giá cả rất bình dân và hấp dẫn, chỉ với một suất từ 25.000 - 50.000 Là bạn đã no căng bụng.
Ngoài ra quán còn bán kem cả bánh rán, Và một số loại đồ uống
. Không gian thì thoáng đãng tiện lợi, nhân viên phục vụ quán thì chủ yếu là các bạn nam nên cũng khá nhanh nhẹn
- Vị trí: quán này quá nổi bật trên phố Tô Hiến Thành luôn rồi. Có đến cả 4-5 quán trên phố
- Trang trí: kiểu nông thôn, dân dã, có tre xanh các thứ, nói chung là cũng oke. Nhưng mình thấy quán không được vệ sinh cho lắm
- Phục vụ: thực sự không thể hiểu nổi nhân viên ở đây. Trong khi khách ngồi ăn thì nhân viên cười đùa ầm ĩ cả lên. Kinh nhất tiếng cười man rợ của 1 bạn nhân viên nữ, nghe mà xong mà chỉ muốn đứng dậy ra về luôn. Mình gọi to 3 lần thì nhân viên mới nghe thấy. Thực sự thì nhân viên ở đây chưa để tâm đến khách hàng, chỉ biết phục vụ đồ ăn thôi.
- Đồ ăn: cũng may nó vớt vát lại đc phần nào. Bánh cuốn tráng mỏng, ăn không bị nát, cảm nhận được vị hơi dai dai. Nhân thịt oke, mà mình không chắc đây là thịt nướng hay thịt rang nữa. Trông hình thức thì giống thịt nướng mà vị lại giống thịt lợn rang hơn. Chả lụa oke. Nước mắm ngon, nhưng mình thấy hơi mặn 1 chút xíu thôi.
- Giá cả oke, hợp lí.
Mình ở saigon ra nên mọi thứ ở hà nội đều rất khó nuốt với mình. Sau ở 4 ngày dường như mình đã sắp đầu hàng với thức ăn ngoài đây thì lạc lối vào quán này. Mới đầu phải đứng đợi ghế rất lâu vì khách đông k có chỗ ngồi. Nhưng sau khi được thưởng thức miếng đầu tiên thì mình chịu cái vị ở đây dễ sợ. Ko mặn ko lạc, nêm nếm vừa miệng rất dễ ăn. Điểm trừ duy nhất là nhân viên làm mệt quá nên đôi khi hay thờ ơ khách. Nếu chủ ở đây biết sắp xếp cách quản lí thì khách sẽ hài lòng hơn như thế này nữa.
Quán khá đông. Đồ ăn thì theo mình là khá đắt so với chất lượng. Nước chấm ổn,bánh ổn nhưng thịt nướng rất nguội và nhiều mỡ. 1 đĩa 50k đk ít và nêm hơi ngọt quá nữa :/
Đặt bánh cuốn thịt nướng
Đói meo chờ 30p mới ship tới, mở ra thì muốn vứt đi luôn thật sự vì ko ăn được chả, rất rất khó chịu luôn ko biết làm tnao!!!!!
Đặt bánh cuốn thịt nướng
Đói meo chờ 30p mới ship tới, mở ra thì muốn vứt đi luôn thật sự vì ko ăn được chả, rất rất khó chịu luôn ko biết làm tnao!!!!!
Quá tệ , không thể chấp nhận đc , bánh giao đến nguội ngắt mấy miếng thịt nướng còn đóng váng mỡ nguyên như lấy từ tủ đông ra , phải nấu nóng lại ms ăn đc . Không bgio thử lại
Quá tệ , không thể chấp nhận đc , bánh giao đến nguội ngắt mấy miếng thịt nướng còn đóng váng mỡ nguyên như lấy từ tủ đông ra , phải nấu nóng lại ms ăn đc . Không bgio thử lại
Ăn ngon. Có rất là nhiều món dân dã chứ k chỉ có bánh cuốn. M gọi bánh cuốn lẫn, cả thịt nướng với chả. Nước chấm ngon nhưng ăn 1 lúc thì bị mặn quá, khó ăn, phải uống nước vào cho tiêu. Nói chung là quán này khá ngon, nhiều lựa chọn. Rất hợp đi cùng người lớn tuổi. Sẽ còn đến ăn lại nhiều lần.
- Quán bánh cuốn nổi tiếng ? lần nào đi ăn cũng đông khách và phải chờ khá lâu. Nhưng bù lại đúng là có tiếng :))) bánh cuốn tráng tay rất ngon, ăn kèm chả hoặc thịt nướng rất vừa miệng :))) trước khi đi ăn ở đây mình chưa ăn bánh cuốn với thịt nướng bao giờ luôn nên khi ăn thấy khá lạ :))) nhưng ăn 1 lần xong là lại đi thêm mấy lần nữa luôn? nước chấm cũng ngon? tuyệt vời từ bánh cuốn đến đồ ăn kèm r nước chấm :))) ngoài bánh cuốn thì ở đây cũng có bánh tẻ nữa chấm tương ớt ngon lắm? đồ uống thì có sữa đậu nành, sữa ngô,...? 1 dãy phố thôi mà đến 4 quán rồi mà lúc nào cũng tất bật luôn vì quá đông khách :)))
Hôm 8/3 ăn ở quán này, đồ ăn được nhưng nước chấm hơi mặn, 30k/suất có 5 miếng chả rim với đĩa bánh cuốn.
Quán phục vụ nhanh. hình như có tận 3 chỗ xung quanh đều là quán này, ng ra vào liên tục
quán còn nhiều loại bánh khác nhưng gọi mỗi suất chính vs mấy cái bánh nếp là no
ah có người tính tiền tính rất nhanh :))
Tôi đến đây ăn nhưng sợ vì vệ sinh, đĩa đựng bánh cuốn của những khách ăn trước không rửa mà được lau bằng cái khăn chẳng thể nào bẩn hơn nữa. Đồng thời nhìn thấy 1 bạn nhân viên, móng tay màu đen cầm tập bánh vất lên cổ tay và bóc từng cái một. Tôi ăn được 1 miếng bỏ của chạy lấy người luôn.
Thiết nghĩ trước mặt khách mà cửa hàng còn làm như vậy thì sau lưng thế nào nữa đây????
To Say Good bye and never....
Mình ở sg ra . Ở ks thì có đặt 1 phần bánh cuốn thịt nướng và bánh đúc . Quá tệ . Bánh thì như trong sg gọi là bánh ướt chứ ko fai bánh cuốn . Ko có thìa đũa gì cả . Thế là bỏ luôn phần ăn . Quá tệ 1 sao .
Gọi ship qua Now mà không có đũa, k có bát đựng nước chấm, 4 người nhìn nhau ngao ngán k biết làm gì. Gọi lên hotline thì bảo “chủ để đt ở nhà” nhưng cx k cho sđt khác. K biết làm gì hơn luôn ???? Làm ăn quá chộp giật và trẻ con. Có ngon đến mấy cx k bh quay lại đây.
Bánh cuốn nguội tanh, nước chấm không nóng hổi cho lắm. hôm gọi 2 suất 1 bánh cuốn chả 1 bánh cuốn thịt thấy ko có gì đặc sắc cả được cái thương hiệu lâu năm nên tìm đến ăn 1 lần cho biết. Ấn tượng 1 lần và cũng là lần cuối cùng.
Bữa bánh cuốn không phải 60k mà mất đến hơn cả chục triệu lận. khi ăn đến miếng chả thì đói quá nhai phải cục xương cứng ngắc làm vỡ cả răng số 7 của mình. mất tiền đi nhổ và mất tiền trồng lại. Đau đớn lắm bà Hoành có biết ko?
Thấy nhiều bạn chê chứ mình thì trung thành với quán này luôn. Mình thích kiểu bánh cuốn chay, ăn nguội như này, kiểu bánh cuốn Thanh Trì chứ cũng không phải rất mê bánh cuốn mỏng tang tráng ăn luôn, có nhân thịt mộc nhĩ các thứ nên chắc mình thích bánh cuốn ở đây. Nước chấm ngon, nhiều hành khô. Mình hay ăn với chả, tuy hơi ngấy nhưng cắn ngập chân răng, siêu thích.
Phục vụ thì mình không có gì để bàn vì từ xưa đến nay ở đây toàn thế, mà họ phục vụ bánh cuốn xong đi luôn chứ k cần phục vụ nhiều nên mình thấy không sao. Chỗ làm bánh hơi bẩn nhg mình cũng chưa thấy mất vệ sinh ở đâu cả.
Nói chung lúc nào mình cũng thích ăn bánh cuốn ở đây nhất, toàn đi ăn với mẹ không à :)
Không hiểu sao quán này lại nổi nhỉ? Đồ ăn ngon vừa vừa, ăn hương ăn hoa, ăn chơi chơi thôi chứ không thể ăn nhiều vì quá ngấy. Phục vụ thì khỏi bàn, tưởng quán này bán đá chứ, mặt ai cũng lạnh tanh... Không gian thì nho nhỏ, không phải loại sang chảnh.
Bánh cuốn nhà này thì quá nổi tiếng rồi, nhưng mình ăn thì lại thấy chất lượng bình thường, chỉ là đổi thực đơn ăn cho đỡ nhàm thôi, ra ăn ngồi tại đó thì thấy nhân viên phục vụ cứ kiểu phớt lờ khách hàng. trưa nóng hôm nay, ra mua mấy suất mang về, gọi ba suất bánh cuốn thịt, mang về không hiểu sao lại thành 3 bánh cuốn chả. cả nhà đều không ai ăn chả cả... mà quay lại đổi thì quá xa và nắng. nghĩ bực mình kinh khủng! bỏ tiền mua cái bực mình không đâu về... vậy nên ai muốn thưởng thức bánh cuốn mang về nhớ phải kiểm tra lại,
Bánh cuốn nổi tiếng, lần đầu mình đi hơi bị sốc vì lúc đó giờ ăn trưa, đông kinh khủng. Cả dãy phố Tô Hiến Thành người đông đúc ăn bánh cuốn luôn. Order 2 suất bánh cuốn chả 30k, lúc đầu nhân viên bê ra tưởng ít lắm, ăn không đủ no, cuối cùng ăn miếng miếng căng mụng vẫn thừa miếng chả. Bánh cuốn mềm, thơm. Miếng chả thì to nên mình thấy đáng đồng tiền dã man :)))).
Điểm trừ mỗi là đông quá nên bon chen nhau mà ăn thong thả thì cũng khó. Quán có nhân viên dắt xe rất vất vả :))))
Xem trên mạng chụp ảnh tưởng ngon. Qua ăn thử, như kiểu bị lừa đảo ấy@@ đến ăn mới vỡ lẽ là bánh cuốn k có nhân, mà lại còn là cái loại bánh cuốn công nghiệp,k phải tự tráng. Nước chấm thì dở ẹc. Say gbye:) hẹn k gặp lại cái quán này:)
Bánh cuốn Bà Hoành thì có tiếng rồi nhưng mãi mới có cơ hội thử.
Địa điểm dễ tìm, để xe thoải mái. Có 4 nhà nên chỗ ngồi khá thoải mái, tuy nhiên đa phần là ghế tre để đồ ăn và ngồi ghế nhựa.
Đồ ăn lên khá nhanh. Mình đi lúc trưa, bánh cuốn k nóng nhưng k bị chua và khá mềm. Suất bánh cuốn khá đầy đặn, n k nhiều đến nỗi k ăn hết như mng nói (chắc tại mình ăn nhiều ^^). Chả ăn dai, thơm mà k bị bở, 1 suất khá nhiều chả đủ ăn thoải mái. Thịt nướng thơm, nướng vừa phải k bị khô n cảm giác k hợp như ăn chả.
Trà vối 2k 1 cốc uống thoải mái.
Ngoài ra còn có 1 số bánh quê n mình chưa thử nên k rõ chất lượng.
Đồ ăn cực ngon luônnnn ạ
Đồ uống thì khỏi bàn vì cực hợp khẩu vị ạ
Kgian quán cực kì tháong mátttt
Nhân viên tận tình và cực kì thân thiẹnnnnnnn
Yêu lắm ạ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Lâu lâu nổi hứng lại đi ăn bánh cuốn. ấn tượng là sao bánh cuốn bà Hoành nhiều chả thế, ăn mãi không hết. nước chấm tạm ổn, bánh không bị chua hơn bánh cuốn Gia An. thi thoang đổi món cũng hay hay. tuy nhiên quán mang tính chất hè phố, không sạch sẽ lắm, ngồi cũng không thoải mái gì :(