Định sẽ ăn phở, nhưng nhìn thấy quán bánh cuốn nên đổi ý định
Phần bánh cuốn 20k gồm bánh + 2 chả lụa + 2 chả chiên, giá & rau thơm (mình ko thích ăn nem chua với bánh chiên nên ko lấy). Trong hình là mình ăn hết 1/3 rồi mới chụp lại.
Cảm nhận: 1 hộp khá đầy so với giá tiền, nhân bánh ok, nêm nếm vừa miệng, thơm mùi hành. Chả bình thường, hành phi ngon, ko bị tẩm bột như mấy chỗ khác. Riêng nước mắm thì mình ko biết vì ko thích ăn nước mắm pha ngoài tiệm cho lắm ^^
Gọi ba phần bánh ướt, bánh cuốn và bánh cuốn trứng. Nóng hổi, ngon, thơm, một phần thôi đã đầy ắp ăn ứ hự, no ngập mặt lại giá cả rẻ như hạt dẻ nữa. Đáng để ăn thử lắm quý vị ạ.