Dù cả đoạn đường dài toàn là hàng fake với đủ nhãn hiệu cứ kha khá giống như Nguyên Minh, Nguyên Hinh... thì mình vẫn rất tỉnh táo và kiên nhẫn đi đến cuối đường. Dốc hàng Than hiện ra đúng số 11. Căn nhà cũ và cổ, bên trong người xếp hàng lớp lớp. Cứ 15' lại có 1 mẻ bánh ra lò,ko bao giờ sợ hết
1 cái có 2 mức giá là 5k,6k khách có thể chọn. Việc mua bán diễn ra rất chớp nhoáng, nhanh nhẹn. Thậm chí việc đóng thùng gởi đi phương xa rất chuyên nghiệp. điều này ko giống với các hàng bánh cốm fake .
Mình thì ko thik món này, chỉ mua về làm quà. Đối với mình món này khá ngọt.
Trước cổng có bà bán cốm tươi giá 22k/lạng. Chắc mình mua bị hớ rùi chăng?
Bánh cốm ở đây vốn nổi tiếng từ lâu rồi. Mỗi lần có bạn bè người nước ngoài sang Việt Nam chơi hay là đi vào tp HCM mình đều hay ra đây mua làm quà. Kiểu đặc sẳn của Hà Nội ý. Mỗi tội hạn sử dụng hơi ngắn :((
Nói thật mình vốn ko thích mấy kiểu bánh này vị ngọt quá. Bánh cốm thì thi thoảng còn thèm thèm ăn 1 cái chứ bánh xu xuê vỏ ngoài nó cứ sao sao ấy :((
Được cái bánh ở đây nhân khá ngon. 1 chiếc cũng be bé nên ăn ko ngán như chỗ khác ????????
Nói chung ngoài bánh cốm ở ô mai hồng lam thì mình thường mua ở đây :))
Sáng nay vừa đi mua xong nhân dịp 2/9 cô bạn người Nhật qua chơi :)) review nóng kẻo bánh hết hạn :)) mua tặng ít thì ngại mà cả lố này ko biết cô bạn tui ăn hết trong 3 ngày được hơmmm
Síp mình đi công tác Hà Nội rồi mua về làm quà cho vài chiếc bánh cốm xinh xinh , ưng ý lắm nha . Hộp bánh đóng gói nhìn lịch sự và có nhãn thương hiệu địa chỉ đầy đủ . Bánh này làm mình nhớ Hà Nội rất nhiều (vốn dĩ mình mê cốm lắm) . Vị bánh thơm ngon , dẻo (nhãn hiệu này mang cho mình cảm giác yên tâm khi thưởng thức , vì ăn nhiều chỗ rùi nhưng vẫn ưng nơi này nhất) . Màu xanh của lớp bánh ngoài cùng nhìn cũng đẹp mắt nữa !! Giá 5-6k/ chiếc tùy kích cỡ .
When foreigners ask me to give them the name of traditional cake in Hanoi, I will show them these "Green sticky rice" Cakes.
This one is made from Green Rice Flakes, which only grow in Hanoi. So, thats the reason why I mentioned "Special". Green bean grinded inside the cake, together with coconut. They are quite sweet, taste better if u drink a cup of green tea
This place is highly recommended by me. This is an old and quite big house and is always crowded as well.
The prices are higher than other places a little bit; but anyway, they are reasonable.
Đợt vừa rồi cưới hỏi chị mình, nên lại có cơ hội 1 lần nữa dùng bánh ở đây ????
- Nhà trai có mang lên 1 tráp bánh của Nguyên Ninh, sau chia cho khách khứa hết thì vẫn còn dư kha khá nên nhà mình ngồi ăn lun ???? Bánh đúng kiểu mới làm xong nên ngon hơn hẳn mọi khi mình mua. Bánh thơm dẻo quẹo ra í. Thích lắm luôn ????
- Bữa sau hết mẹ mình có sai mình đi mua thêm mang về chia khách. Thì mình trực tiếp đc vào cửa hàng bánh lun. Ấn tượng nhất là có 1 cái trường kỉ dài, đúng kiểu phong cách phố cổ nha! ????
Cửa hàng cũng nhỏ tí xíu thôi, có 1 cái quầy bánh giữa nhà, có bày tượng trưng vài cái. Trên quầy là ghi biển giá bánh các loại.
- Có anh chủ bán hàng, lúc mình đưa thừa tiền còn trả lại, hỏi là: Em kẹp díp tiền ahh?.. Đấy, người tốt trên xã hội này vẫn còn, và vẫn còn cho mình niềm tin vào tình cảm người dân Phố Cổ Hà Nội gốc là vì lẽ đó đó! ????????????
Đợt trc sang bên Sing, mình có 1 đống bánh cốm làm quà cho các bạn nước ngoài bên đó, họ rất thích, rất cảm động,... Và ai cũng tấm tắc khen bánh cốm ngon, đúng là "đặc sản" của VN chúng mày ))
❤️ Bánh cốm fai mua đúng số nhà 11 mới chuẩn ngon nhé các bạn ^^ Nhà này kiểu nhà cổ, rêu phong ấy,... Nhg lnao cũng nườm nượp khách vào ra, gian bên trong nhà khá rộng rãi ????
❤️ Bánh cốm thơm dẻo, màu sắc đẹp mắt, nhân dừa và đỗ xanh đc đãi kĩ càng. Rất ngon !
Bánh cốm luôn là một món đặc sản của Hà Nội, không chỉ bởi vì Hà Nội mới có cốm, mà bánh cốm là món bánh được chế biến ngọt ngào và dễ ăn. Phố Hàng Than là phố chuyên tổ chức cưới xin nên nhà nào cũng bán bánh cốm, nhưng Nguyên Ninh nằm đầu dốc phố Hàng Than lại chỉ là một nhà bán bánh, không tổ chức dịch vụ cưới hỏi. Cửa hàng ngay đầu dốc, nhìn rất xưa cũ, có tủ kính bày các loại bánh, bột gồm: bánh cốm, bánh xu xê, bột sắn, cốm khô, ...
Mình nghe bố mẹ kể đây là hàng lâu năm, chứ không phải hàng mới như ở phía dưới phố nên bánh ngon, thơm vị cốm, mềm dẻo vừa ăn.
Tiệm nằm ở dốc phố hàng than cũng khá dễ tìm vì mình đã lạc nhiều lần rồi ???? Mình không biết tiệm đó có từ bao giờ chỉ biết là từ khi còn bé mình đã ăn ở đây rồi ))) Nói thật thì ăn cái gì nhiều rồi cũng sẽ thấy ngán nên mình cũng thỉnh thoảng mới ăn ở đây thôi . Bánh gồm hai lớp : một lớp bánh cốm dẻo và khá dính , ăn rất ngọt , lớp thứ hai là đậu xanh nghiền ăn với dừa khô nạo . Tổng thể thì bánh rất ngọt nên mình thường uống với sữa tươi không đường ????