Bánh chuối chiên này mình tình cờ đi qua nên gặp. chiên kỹ nên hơi lâu xíu mà nhìn nồi dầu thì hơi ghê ghê huhu dầu gì nhìn đen sì sì. bánh chiên ra nhìn hấp dẫn lắm vì ép cả quả hay 1/2 quả gì đó nên cái bánh nó to, bánh rán màu cánh gián. giòn rụm luôn, vị hơi ngọt. nói chung mình vẫn thích bánh bên võ văn tần hơn vì cái vỏ của nó ăn thấy ngon hơn ý, cũng giòn nhưng giòn kiểu khác, bột pha ngon hơn là chắc rồi. bánh bên này có thêm cả mè đen nữa, ăn thơm thơm, nhưng vẫn bị ám ảnh nồi dầu quá
Mình mới phát hiện quán chuối chiên Sài gòn này, quán bán tầm 2h30 chiều, chuối ở đây cán nguyên trái luôn
Ăn khá ngọt, mềm
Lớp vỏ bên ngoài giòn rụm, thêm mè đen nữa
Vỏ bánh không giống nhue bên võ văn tần mô, ăn giòn rụm khá là thích luôn
Bánh to, 5k/1 cái
Quán này có lên Now để order về chiều ăn vặt thì ngon nè
Quán nhỏ, bán trc vỉa hè 89 tiểu la í
Ăn pử những nơi khác không ngon bằng chỗ này. Mùa đông năm ngoái hầu như ngày nào mìn cũng ăn. Bánh để giòn lâu mà không bị cứng như bánh chuối chiên với dừa và khoai. Ươcs gì có ng ship cho ăn