Giá quá đắt, bánh mì pate bé mà 37k/chiếc, không bằng bánh mì 20k ở Đê La Thành. Nước ép không những ít mà còn đến 2/3 là đá, vừa uống được 2 ngụm đã hết. Sẽ không bao giờ quay lại (7 người bình luận trước chắc toàn người quen của quán).
Gà rán ở đây ăn mình thấy rất hài lòng. Đùi và cánh khá to. Giá vừa phải. Gia vị ướp và vỏ bánh giòn. Mình ăn tại tiệm mới biết ở cửa hàng có foody. Lần sau sẽ gọi để nhận đc ưu đãi
Đừng ai đặt quán này......
Bánh mỳ 1 cái gần 50k mà không có 1 cọng rau thơm ạ.. Sốt thì k có 1 tí mùi vị gì, thịt cũng nhạt thếch. Ăn như ăn nùi giẻ. Đã thế lỡ mua hẳn 2 cái, quá đen. Không bao giờ quay lại, chủ quán dẹp mẹ tiệm đi.