Bánh Canh Xưa

- - Gia đìnhGiới văn phòng
44 Nguyễn Văn Thương (Đường D1) P. 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Đang cập nhật
09:00 - 14:00 | 16:00 - 21:00
35.000đ - 45.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.9 / 5

5
80%
4
4
20%
1
3
20%
1
2
40%
2
1
0%
0
Bánh Canh Xưa

Bình luận của người dùng
thuynga1208
Aug 23, 2019
     
Ngon
Lạ, ngon, giá cũng rẻ và nhiều topping. Không gian xinh

rainievy_1105
Jun 11, 2019
     
Ngon, sạch, đẹp, nhân viên dễ thương, tận tình
Bánh canh rất ngon. Nước dùng nêm vừa miệng, chả cá và thịt cá rất rất tươi và thơm. Không gian đẹp cà sạch sẽ, nhân viên từ bảo vệ cho đến phục vụ rất dễ thương và rất sâu sắc. Khi khách mang về các bạn chủ động khách đã có sẵn muỗng đũa hay chưa. Chỉ có điều cầu thang hơi khó đi và hơi tối. Nếu được hy vọng quán sẽ lót sàn hay có giải pháp khác tốt hơn. Dù sao thì mình cũng rất hài lòng và chắc chắn sẽ quay lại.

aelitatruong
Jul 28, 2019
     
Quán bánh canh ngon, dễ thương
Quán ngay gần nhà mình nên làm về ghé vô ăn thử. Ấn tượng đầu tiên là bạn nhân viên nam rất lịch sự, tận tình, bánh canh ngon và hợp khẩu vị của mình. Không gian quán cổ kính, đang có chương trình khuyến mãi tặng sữa đậu nành khi check in luôn. Nói chung là quán rất ok, mình sẽ ghé dài dài.hehe

nguyennhungdakmil2769
Nov 03, 2019
     
Bánh Canh Xưa
Từng ăn ở đây, nhân viên phục vụ ko chuyên tâm, ko lên đủ món khách oder, chưa nói đến vị nhạt của đồ ăn thì thái độ phục vụ của nhân viên đã ko tốt

huynhnguyenvu89
Oct 10, 2019
     
Món ăn ngon nhất trong tuần
Đến quán này vì bạn bè giới thiệu, khen ngon. Order 1 tô bún cá sứa, và 1 tô bánh canh bún cá đặc biệt cho mình và cô em gái. Mình thì thấy ngon, và cô em gái thì vừa ăn vừa tấm tắc la to "tô này là món ăn ngon nhất trong tuần".

khoi.td148
Sep 16, 2019
     
Thái độ phục vụ + dịch vụ khách hàng
Đồ ăn ok. Order cafe sữa, mình yêu cầu cafe riêng, sữa riêng. Quán ko bán. Giải thích "ko biết bán làm sao". ko biết, nên ko bán.

ptthu0805
Aug 17, 2019
     
Không thích lắm
Sáng t7 đi làm sớm, định ăn mì nhưng quán chưa mở, thấy quán này hay hay định ăn thử. Vào ấn tượng đầu tiên là không gian khá tốt, mang hơi hướng xưa. Bàn ghế bát đĩa cũng hợp phong cách. Em giữ xe lịch sự nhưng em phục vụ thì hình như thiếu ngủ hay sao mà mặt cứ sưng sỉa, không cáu gắt nhưng theo kiểu thích gì thì nói nhanh. Bánh canh với m hơi nhạt nhẽo, không biết có phải tại bữa nay đầu bếp quên cho muối không chứ với người ăn thịt luộc không cần chấm như m thì chứng tỏ quá nhạt. Đc đĩa rau trông hấp dẫn. Nói chung chất lượng không bằng quán trên đường D3 gần đó, cũng lèo tèo hơn, giá mắc hơn 1 chút. M ngồi ban công nên khá thoáng. Còn 1 chú nữa chắc cũng định kiếm chỗ nhâm nhi như m, thấy chuẩn bị báo chí, nước uống, nhưng mà 2 bát bê cùng mà m chưa đc nửa bát chú ấy đã xong, nước cũng đc 1 ngụm rồi đi luôn. Chắc hết hứng. À, lúc lấy xe m thắc mắc, cái banner để ngoài cửa thấy đề khuyến mãi: giảm 20% ăn sáng, tặng sữa khi check in... mà chả thấy khuyến mãi gì thì được trả lời: hôm qua hết chương trình khuyến mãi rồi chị à > hết rồi thì ko cất cái banner đi còn trưng ra làm gì không biết??? Nói chung mất hết cảm hứng buổi sáng.

foodee_ilyz6602
Aug 14, 2019
     
Ăn trưa ở bánh canh xưa
Trưa nắng vào quán này vừa mát mẻ vừa yên tĩnh, ko gian đẹp và đặc biệt đồ ăn rất ngon. Rất hợp với các bạn dân văn phòng làm gần Pearl Plaza. Giá cũng ok nữa

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm