QUÁN DIMSUM NGON RẺ có món bánh canh xào tương XO chỉ 38k
Để thoả lòng mòng ước của thằng con ghiền dimsum thì tụi mình đã đi thử quán này, dù nghe tên tưởng bán bánh canh cua nhưng hoá ra lại chuyên các món Hoa. Không gian kiểu quán ăn gia đình, không có máy lạnh nhưng cũng mát mẻ, ngồi thoải mái nhưng lúc đông thì hên xui vì bàn kê hơi sát. Các món dimsum, bánh canh xào ở đây chủ yếu là 38k / phần còn các loại mì nước hay hoành thánh là 48k. Menu nhiều món cho gia đình ăn lắm mà đi 2 đứa ăn sáng sương sương rùi đi làm thui nên gọi ít.
Đông trùng thảo xíu mại (38k) ăn bị mặn dù nhân tôm thịt ngon, vỏ mỏng vừa phải, gắp lên không bị rớt nhân. Bánh canh xào thịt bò (38k) ăn khá lạ, bánh canh sợi bột lọc, dai dai, xào cùng với �tương XO nên thơm, nhưng cảm giác nêm vẫn bị thiếu gia vị, mấy bạn thêm dấm và sa tế tôm của quán thì ngon hơn. Bò xào rất nhiều, có 2 cọng cải thìa to nên ăn đỡ ngán hơn nhiều. Tôm chiên đậu hũ ky ngon nè, phần vỏ giòn, tôm tươi nguyên con, có sốt ướt ướt bên trong nữa, chấm với mayonaise béo béo hơi bị hợp, nhưng phần vỏ vẫn còn hơi động dầu xíu huhu. Cơm sườn xốt tàu xì rẻ xỉu, 25k thôi mà chén cũng nhiều á, vô đây gọi 1 chén cơm này ăn thôi cũng no nữa. Cơm và sườn được hấp với sốt tàu xì nên thấm vào từng hạt, sườn cũng mềm, lúc đầu gọi chơi do lạ thôi chứ ăn ngon phết. Xôi lá sen (38k) không ngon lắm do phần nếp nhiều mà nhân ít, ăn dễ ngán, được cái 1 gói xôi được nguyên quả trứng muối, lá sén hấp màu xanh rất đẹp mắt và phần nếp thơm mùi sen thiệt sự chứ không phải làm màu như mấy chỗ khác đâu. Mà ăn dimsum là phải uống trà nóng nha, gọi thêm bình trà hoa cúc 35k 2 đứa tha hồ uống.
Nhận xét chung thì với tầm giá này thì khá oke, dù không xuất sắc nhưng còn nhiều món dimsum mình chưa được thử nên bữa nào dắt 2 đứa đi uống trà chanh gần đó thì ghé đây ăn luônnn.
BÁNH CANH CUA XÀO TƯƠNG X.O SIÊU ĐỘC LẠ‼️
Bánh canh Vua ĐỒNG GIÁ 38K, SA TẾ TÔM THẦN THÁNH
———
Phát hiện chỗ này có bán bánh canh cua xào độc đáo thế là tò mò lập tức đi ăn ngay.
Không chỉ bán bánh canh cua mà còn nhiều loại như hải sản, cá, tôm, cật heo, mực .... tha hồ mà lựa chọn, và sốt thì chỉ có 1 sốt duy nhất đó chính là TƯƠNG XO thần thánh của người hoa. Đồng giá 38k/dĩa, bánh canh xào đậm đà, sốt nhiều thấm vị, mình order 1 hải sản 1 cua, bánh canh cua xé thì cũng khá nhiều miếng cua nhỏ nhỏ, hải sản có tôm, cua, mực, cá viên, cá. Ăn món này nhất định không được quên hũ sa tế tôm thần thánh, không cay mà thơm thơm vị tỏi phi vô cùng nhen, thêm miếng tương miếng dấm vô nữa là đỉnh cao.
Oke túm lại ngon, hợp khẩu vị mình, 38k không mắc nhưng cũng không nhiều nha quý dzị, ai ăn mạnh thì ăn không đủ đó :)) Ở đây còn bán dimsum đủ kiểu, ai thích thì gọi thêm nha
———
????Đánh giá: 4/5????
????Bánh Canh Vua, 172*** P.12, Q.10
????38k/ bánh canh, dimsum cũng tầm 38k trở lên
⏰16-22h
Ngon ned, dimsum tự quán làm nên mùi vị khác hẳn, giá cũng tương đối, đi 2 người ăn 3-4 món là đủ no. Đến trễ tối nên có mấy món hết hơi tiếc. Nhân viên phục vụ nhiệt tình vui vẻ. Không gian rộng rãi mà hơi nóng vì chỉ dùng quạt.
Mình order một phần cơm hải sản sốt XO. Phần cơm ăn có vẻ hơi giống phở xào của người Hoa. Cơm ăn bùi bùi, ngọt, phần hải sản gồm một con tôm, hai viên cá viên, một miếng mực. Tôm và mực nêm rất vừa vị, ăn rất dai và ngon. Nước sốt làm tăng vị giác của vị mực và tôm hòa cùng vị của cơm. Quán mới mở nên mong sẽ được nhiều bạn ủng hộ.
Mình tới quán này lần đầu cũng như lần cuối!
Gọi được 1 món, vừa ăn vừa xem menu thì nhân viên giựt cuốn menu mang qua cho bàn khác mà không nói câu nào.
Chất lượng phục vụ nói lên chất lượng của quán.
Thỉnh thoảng đổi khẩu vị ăn sáng như người Hoa xem sao ^^
Nhà hàng Bánh Canh Vua, nghe tên zị thôi chớ bước zô nhìn menu cả chục món hơn ấy.
Không gian :
Quán hơi nhỏ nhưng có phòng riêng vip riêng nha, bày biện đơn giản nhưng sạch sẽ, đũa được để vào hộp,gia vị trên bàn có có xì dầu, giấm và sa tế. Sa tế đây ngon cực đều không cay lắm.
Phục vụ :
Đi sớm nên ra món cũng nhanh, nhân viên thì thân thiện
Món ăn :
Há cảo thuỷ tinh : mấy bạn nhìn hình đi, lớp bột mỏng tanh dẻo nhìn muốn thấy hết nhân bên trong, topping là mấy con tôm chà bá mà tươi nha. Đếm được 2 con tôm bự á
Há cảo bó xôi : nhân y như nhân há cảo thuỷ tinh nhưng có thêm hành nha. Vỏ bánh cũng ngon nhưng không nghe mùi bó xôi đâu, nhìn đẹp mắt.
Đậu hủ ky sốt dầu hào : món này lần nào vào cũng phải kêu, bên trong là nhân gồm thịt heo, nấm đông cô, mấy loại rau gì nữa bọc bên ngoài lá tàu hủ ky, bên trên rải hành lá. Bên dưới sốt dầu hào đậm đà.
Bánh canh xào cá miếng : cọng bánh canh xào vs sốt rồi có mấy lát phile cá ( quên hỏi cá gì ) hơi nhạt, bù lại cá tươi cũng không đặc sắc cho lắm
Cuối cùng là rau: cải bó xôi dầu hào: này nêm hên xui quá, nay ăn hơi mặn chút xí bù lại cải tươi mới lắm
Sương sương 5 món thiệt hại 221k ăn 2 người chất lượng như vậy là quá rẻ rồi :)
Thức ăn ngon, giá cả hợp lý. Điểm trừ lớn nhất chính là thái độ nhân viên phục vụ rất tệ: có câu “khách hàng là thượng đế” dù khách hàng có gọi sai món gọi thiếu hoặc cần kiểm tra lại món thì nhân viên cũng k nên trả lời “không biết à nãy anh/chị gọi như vậy” hoặc “không có”, “không biết” như kiểu hết trách nhiệm vậy.
Hy vọng chủ quán xem xét lại như vậy sẽ có nhiều khách ghé ủng hộ.
Được hôm cuối tuần đi ăn sáng cùng gia đình. Quán gần như là full bàn mà không gian quán nhỏ nhân viên đông vô order có 4 phần điểm tâm mà mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới ra hết món (chỉ vì lý do sắp xếp bill bị rối và ko có xửng hấp phải đợi rửa) đã vậy hấp há cảo bột chưa chín hết nữa, đợi lâu qá mìn phải order thêm 2 tô hủ tiếu mì ăn tạm cho đỡ đói ai dè nước lèo nguội ăn ko ngon. Lúc về mình xin bịch đựng đồ thừa bị nv lườm r xoay qa xin ông qly ổng cũng lườm cho 1 cái nữa thôi dẹp cạch mặt quán này cho r.
Đây là lần thứ 2 mình quay lại dùng điểm tâm ( lần đầu ăn bánh canh xào cũng bt ko có gì lạ) và sẽ ko bao h quay lại nữa.
Hôm nay mình đi ăn bánh canh vua qua lời giơi thiệu của bạn. Bước vô quán mình hỏi chỗ để xe ở đâu, thì nhân viên bãi giữ xe lườm 1 cái, là mình thấy ko vui. Mình chạy lên thềm, sau khi đi xuống thì mình hỏi có thẻ không, chú lại lườm mình 1 cái và cũng chẳng trả lời là có hay không. Mình nghỉ không đi vô quán ngồi. Bước vô hỏi chả ai hỏi đi mấy ng như mình đã từng đi mấy quán khác. Mình vô ngồi đại 1 bàn. Sau đó 10 phút nhân viên mới hỏi ăn gì. Mình thì ngồi chờ bạn, nhưng mình kêu trc 1 2 món và giữ menu lại đó. Mải đang ngồi nc vs đứa bạn trong lúc chờ mấy đứa khác thì nhân viên lại giựt menu của mình, ko thèm hỏi mình có cần xài lhong6.mình phải nói là còn đợi bạn, họ mới trả lại cho mình. Xong rồi bạn mình tới kêu món, có 1 ông chú tới order món.
Chú đó khá dth khác với nhân viên, bạn mình còn nói chắc chủ quán nên thái độ khác, mình kêu một thố cơm trắng, thì chú nhân viên hồi nãy giựt menu mình chạy ra nói ở đây chỉ có 1 thố thôi, ko có thố lớn hay nhỏ đâu. Mình s bạn mình lần đầu kêu nne6 hỏi thử. Mà chú nhân viên cứ lại chỉnh mình là hỉ có 1 thố thô. Ko có lớn nhỏ đâu, vho tới luc bưng ra cũng noi vậy. Xong mình xin sate vì trên bàn hết rồi. Họ trả lời hết rồi. Hic hết rồi thì họ có thể đem từ bàn khác qua mà. Thái độ phải nói cực kỳ tệ
Về đồ ăn thì tạm ổn với giá, trang trí bắt mắt, ăn okie. Có rẻ hơn baoz dimsum, nhưng theo mình thấy thà bỏ một chút r ăn baozdimsum
Tất cà những món mình gọi ăn khá ổn: cua lột rang, sườn kinh đô, khoai môn trứng cá, gà sốt, chỉ riêng món canh cà chua phiai3 nói cực kinh khủng, nó vừa ngọt, vừa béo kỳ kỳ mà còn có màu đỏ, như bỏ màu vô vây á.
Và mình nghĩ với thái độ vậy, mình sẽ không quay lại nữaHiv.
Kết thuc1 tổng thiệt hại 502 ccho 3 người