Quán này ở gần nhà mình, rất ngon và bán hàng có tâm nha
Mình mua khuyến mãi trên now nên đx ăn thử vs giá siêu tốt ????
-bánh canh huyết chỉ 6500đ. Bánh canh bột gạo mềm, nước súp vừa ăn, cái tô giữ nhiệt cực kì thần thánh xịn xò
-gỏi gió đầu cành, đợt đó lâu r nên mình k nhớ rõ (cỡ 20k) mà siêu nhiều, gồm đầu cổ và chân.b nào mua nhậu hoặc mê gặm cổ thì rất hợp lý.nước mắm trộn gỏi ngon lắm nha
-xôi lạp xưởng tươi 15k ăn cũng ổn,có đậu phộng giã nhuyễn,pate. Nhưng phần bìa xôi hơi bị cứng,có thêm đồ chua và tương ớt sẽ đỡ ngấy hơn
Thấy review trên foody nên mình cũng ghé ăn thử, ấn tượng đầu là chị chủ dễ thương, đồ ăn ngon, bánh canh đầu thì nhiều thịt hơn bánh canh cánh vịt, nêm nếm vừa, nước mắm cũng rất ngon. Sẽ ghé lại :)
- vô tình biết quán qua 1 người bạn , đến quán ăn thử mới biết. Không gian quán tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, ấm cúng. Bánh canh quán lựa chọn nguyên liệu kỹ càng để làm, đặc biệt huyết và thịt vịt trong tô nước hoà trộn vào nhau hương vị không thể cưỡng lại được, sức hấp dẫn của nó từ mùi vị đến nếm thử rất ngon thịt vừa dai ngon, huyết giòn nhai rất vừa miệng. Nước chấm mặn mà với ớt và muối tiêu chanh, nước lèo đậm đà Tiền Giang sông nước. Lần sau chắc order về hoài quá! ><><><
Chỗ này ngon nha, làm có tâm nhưng hơi thiếu sót.
Đầu tiên về phần bao bì, quán cho cái hộp đựng là thấy khác hơn người ta rồi. Hộp đựng cầm tay cảm giác rất là chắc chắn và còn cách nhiệt (như lời quán nói) nữa nha.
Mình gọi đặt hàng bánh canh thịt để ăn sáng nên mở hộp ra nhìn hơi chán ha ha. Do chỉ có bánh canh và thịt mà quán cũng không cho cọng rau nào ăn kèm luôn, mình thiết nghĩ quán nên cho vài cọng giá ăn kèm thì hay hơn.
Nước lèo vừa miệng, nhìn giống nước nấu cháo vịt, cảm giác thiên về vị mặn hơn ngọt. Bạn nào thấy lạc thì cho thêm vài muỗng mắm gừng là càng thơm ngon.
Thịt vịt quán này cực ít mỡ và cũng không để lại xương nhiều cho khách, đúng nghĩa bánh canh thịt. Thịt dai mềm vừa phải, ngon.
Bánh canh bột gạo sợi hơi dẹp chứ không dày.
Must try nha mọi người.
Mình đặt giao về nhà. Trước tiên phải khen quán đóng gói rất đẹp mắt, nhìn là thấy được cái tâm của người bán
Bánh canh thịt nhiều nhưng hơi lạt với lại không có rau ăn kèm( chắc phải mua riêng)
Xôi lạp xưởng thì ngon xuất sắc, nấu rất khéo, xôi không quá ướt cũng không quá khô. Lạp xưởng thì hình như lạp xưởng tươi nhà làm nên có mùi thơm lạ lạ trước giờ ăn lạp xưởng nhiều mà chưa thấy mùi này
Thèm món bánh canh này nhiều nhưng ở sg chỉ có vài điểm như Minh Phụng là t thấy ăn ổn. Nay có hộp đựng bánh canh (ko biết có hổ trợ giữ nhiệt ko?!) nên còn nóng khi đã để hơn 30ph mới ăn.
Vị mình thấy ngon, tuy nhiên hôm mình mua phần thập cẩm ăn thử thì thấy hơi ít, và thịt vịt xương nhiều quá. Với tầm giá đó mình chọn được nhiều món ngon hơn á. Mong quán cải thiện.
Mình đến ăn tại quán. Có rất nhiều sự lựa chọn về món và còn có vịt nướng chao nữa.
Bánh canh sẽ cho khách tự lựa chọn: nước sệt và nước trong. Mình ăn nước sệt, rất ngon ngọt vừa miệng.
Quán sạch sẽ, tô đồ ăn đầy đặn, nêm ngon, vịt mềm làm sạch không có mùi hôi nha.
❤️
Mình biết chỗ này từ 3 năm trước lúc quán còn ở Gần nhà sau ba năm ăn lại mùi vị vẫn ngon như cũ. Ai nói k no chứ mình ăn một tô bánh canh thịt mề với huyết nếp rồi đá thêm ly bông Cúc chưa tới 40 K mà no căng. Tuy trong hẻm nhưng quán rất dễ tìm. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn và lịch sự. Không gian dù không lớn nhưng lại rất sạch sẽ. Sau này Sẽ còn ghé lại