Lâu lắm rồi mới ghé lại ăn và vẫn thấy đông đen ak, khách thay nhau gọi hối í ới nhộn nhịp cả gốc quán. Khách mua về thì đứng quanh đợi cũng hối cô bán quá chừng, đúng là thấy hấp dẫn và ngon nên đông là đúng rồi. Mình gọi 2 tô chả và thịt cùng bánh mì, ăn xong còn thấy thèm nên mình gọi thêm tô nữa ăn mới đã hihi. Bánh canh ngon thịt cũng ngon, nước ngọt. Giá lại rẻ quá chừng, 3 tô thịt và chả với 2 ổ mì chỉ 44k thui ak.
Chiều nay ghé quán này ăn vì lâu lắm rồi mới ăn lại. Ghé lúc đó cũng gần 5h rồi nên cũng gần hết may mà vẫn kịp gọi 2 tô, còn sau đó là toàn thấy khách phải ra về vì hết. Khách đông quá chừng luôn, bánh canh ở đây ngon. Ăn 1 tô chưa đã nhưng hết rùi nên đành chịu :). Bánh canh ở đây ăn kèm với bánh mì nên mình rất thích, nước ngon ngọt. Chả cắt kiểu cục chứ không phải sợi như các quán khác.
????Follow instagram của Jenly để cập nhật thêm nhiều địa điểm ăn uống nhé: @jenlynguyen_fnd
Jenly đến đây lúc 13h kém và phải đứng 1 lúc mới có chỗ ngồi các bạn ạ ????, đông dã man luôn ý ????
Jenly đến kêu 1 tô đầy đủ gồm có thịt, chả cá, sụn, bì, da heo,...
Điều đặc biệt là nước lèo ở đây vị thanh, ngọt, rất đậm đà nha. Chấm với bánh mì ngon bá cháy các bạn ạ ???? Jenly ăn kèm với 1 ổ bánh mỳ mà còn...sạch cả nước là các bạn biết độ ngonn đến đâu rồi ha ???? giờ ngồi viết review lại thấy thèm ????
Quán còn bán cả da heo chiên giòn theo bịch nha, giá chỉ #10k/bịch thôi ^^
__
????Ly nước cóc là Jenly kêu ở quán kế bên nha ^^ giá là #7k/ly thui nha.
___
Quán tuy đông nhưng phục vụ rất nhanh nha ^^ _
⚠️Do quán ở đầu kiệt nên nếu hôm nào mưa to đến quán sẽ hơi nhớp và rất dễ dính mưa nha.
Biết quán đã lâu lâu lắm rồi nhưng h mới có việc ngang đấy thấy đông đông mới vào ăn thử .
Rẻ , ngon ????
Lần đàu tiên mình mới thấy ăn bánh canh chấm bánh mì ???? Các khách khác vào ăn toàn ăn bánh mì , thấy lạ lạ , ăn cũng ngon.
Quán nước bên cạnh cũng rẻ nữa , 7k/1 ly
Quán đông nhưng fuc vụ nhanh nhẹn, ko chảnh chảnh như quán Lê độ hình như mình thấy có 1 quán cũng tương tự, nhưng chảnh qá chảnh đi
Kết qán này ????
Trời mưa ghé ăn bánh canh nhưng thần ôi lần đầu cũng như lần cuối, ăn cũng được nhưng 10k gì mà có vài ba cọng bột với 4 lát chả tông teo chán quán, mất hết tinh thần, đi ăn bánh canh đường rây ngon hơn nhiều 8k.12k.20k mà không tiếc công đi
Chiều hôm đó đi học trên hòa khánh mà phải ba chân bốn cẳng chạy về chỉ để ăn được tô bánh canh
Quả là không bỏ phí công sức
Bánh canh ngon tuyệt cú mèo. Nước dùng đậm đà. Chỉ có 15k một tô bao gồm bánh mì
Sạch sẽ. Thoáng mát. Nhanh nhẹn là tất cả những gì cần cho quán vào một buổi chiều
Ăn tô đáng tô lun ak nha. ???? ???? ????
Quán quen thuộc hum nay nổi hứng chụo hình đăng foody. Bình thường lo tập trung ăn thui ak. Quán nấu dễ ăn giá phải chăng, nhất là bánh mỳ ở đây lúc nào cũng giòn hết nên lúc nào cũng phải có 1 ổ mỳ mới được. Tô 13k bánh mỳ 3k ở đây có quán nước cũng ngon lém, thích nhất là nước chanh dây ở đây vừa miệng khá ngon giá 7k quá rẻ.
Đồ ăn đúng tệ. Bỏ 10k ăn mà tiếc đứt ruột còn mình ăn đường ray Lê Độ với Nguyễn Hoàng 15-20k mà ko tiếc cũng ko tiếc công đi. Chỗ 3-2 gần hơn mà thề là sẽ ko ghé tới :/
Bánh canh ở đây ngon đúng giá. Mình ăn một tô 8k, chưa bao gồm giá bánh mì. Quán rất đông. Bán tầm 4h nhưng cỡ một tiếng là hết sạch một nồi to. Nhiều khi trời mưa thì 5h30 vẫn còn mấy tô. Ai không tới kịp là rất nhanh hết.